1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ thì thương,vương thì tội :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spidergirl1, 17/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thì thương,vương thì tội :(

    Chào các anh các chị các cô các chú của TVTY ạ.Em đang có chuyện đau hết cả đầu,suy nghĩ đến rụng cả tóc mà vẫn chưa thông,mong mọi người giúp đỡ
    Em với người yêu yêu nhau gần 5 năm,chuyện tình cảm cũng cứ lừ đừ tiến,cãi nhau chia tay vài bận nhưng rồi lại đâu vào đó.Bạn này thì chỉ có 1 cái tính mà em ko ưa là hơi kiểm soát với lại ghen,em thì thích bay nhảy,lại chơi guitar nên đi đàn hát giao lưu tiếp xúc với các giai khác hơi nhiều.Ngoài cái đó thì em chẳng chê gì,thậm chí nhìn thấy rất nhiều điểm tốt của 1 người chồng và muốn 2 đứa lấy nhau (em sinh năm 87,bạn í bằng tuổi)
    Nhưng vấn đề là thời gian gần đây em như mất hết cảm giác yêu đương, cứ chán nản sao ấy,mà cũng chẳng có lý do gì rõ ràng.Lúc đầu thì cứ nghĩ là yêu nhau lâu nó thế,đợi 1 thời gian là hết.Nhưng mãi 1-2 tháng mà em vẫn cảm thấy thế,kiểu như chẳng còn cảm xúc gì.Bạn kia thì vẫn bình thường,nhưng vì là đàn ông con giai nên ko nhận ra.2 đứa dạo này đều bận nên ít gặp nhau,lúc gặp thì vẫn nói chuyện rất vui vẻ,nhưng lúc đi đường em ko ôm hay cho tay vào túi áo thì chàng ta cũng ko để ý,thế là 2 đứa cứ lượn khắp 36 phố phường như 2 đứa bạn,nói chuyện cà phê cà pháo chán chê rồi về.
    Em ko chịu nổi cái kiểu tình đồng chí ấy nên đòi chia tay.1 tuần rồi 2 tuần.....ko thấy nhớ nhung gì mấy,chỉ thấy cô đơn nhưng hơn cả là tự do.Bạn kia thì vẫn ngày ngày gọi điện nhắn tin buồn bã,nhưng em cũng chả liêu xiêu gì........
    Giá như có thể pause 1-2 năm,đợi đến lúc 2 đứa đủ tuổi rồi lấy nhau là xong.Bây giờ chia tay hẳn thì cũng thương,cũng tiếc,vì em biết đó sẽ là 1 người chồng tuyệt vời.Nhưng cố đấm ăn xôi thì em ko làm được.Chỉ sợ những điều vụn vặt sẽ giết chết cả 1 tình yêu,rồi lại bỏ lỡ nhau trong cuộc đời để rồi hối tiếc
    Mong mọi người cho em 1 lời khuyên ạ
  2. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi cho sướng cái thân cô tư tưởng cô thế thì còn tiếc làm cái giề chỉ sợ bỏ xong vài tháng sau lại lên làm cái topic khác mà thoai
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Quan trọng nhứt là bạn đã hết yêu cậu ta rồi
    Quan trọng thứ hai là cậu ta cũng tỏ thái độ ít tiêu cực khi cả hai người cùng nhạt tình
    Quan trọng thứ 3 là TRÊN ĐỜI CÒN RỨT NHIỀU ĐÀN ÔNG TỐT (DÀNH CHO BẠN) - VÀ PHỤ NỮ PHÙ HỢP VỚI BẠN NAM KIA HƠN BẠN
    ĐỪNG VÌ MỘT KẾT LUẬN CHỦ QUAN
    MÀ LỰA CHỌN SAI LẦM
    Vì có thể bạn sẽ tìm được một người chồng "tuyệt vời hơn"
    [nick]
    Được kruger sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 17/01/2010
  4. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    MÀ LỰA CHỌN SAI LẦM
    Vì có thể bạn sẽ tìm được một người chồng "tuyệt vời hơn"
    [/QUOTE]
    Thỉnh thoảng ku_ghẻ cũng tốt bụng nhẩy.
    Dòng thông tin chính thống phù hợp (tán tỉnh, quà cáp, xxx...) với lá số, tính cách, vốn sống của phía bên kia hình thành nên tình yêu đấy. Khi trẻ con chưa nhớn thì không phân tích sâu để chúng hiểu được và ứng dụng được.
  5. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cứ vung kiếm lên làm nhát đi em gái, đời được mấy tí, không có thằng này thì có thằng khác thế vào, sao phải xoắn, he he...
    Con chim bay được là nhờ hai cánh, khi mà cả hai cánh đều mỏi thì chỉ có làm chim cánh cụt thôi!!!
    5 năm chứ 15 năm, 25 năm đã là gì, thắm thiết thì một ngày là đủ nhớ, còn vô duyên thì mười năm cũng bằng không...
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Bỏ đê .
    Đổi gió đi thôi .
    Tiếp tục chỉ khổ cả 2 .
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    KHuyên cũng chả biết khuyên gì nhỉ , bạn quá no đủ tình cảm từ phía giai , nên muốn 1 khoảng trời riêng, việc này cũng có lỗi từ giai 1 phần khi để bạn ăn no đến muốn ợ ra .....
    Nói chung ca này gái ko chung tình + ko có quyết tâm đi đến cùng thì đành chịu .
    Ko khuyên bỏ đâu dưng mà chỉ nói: khi quyết định chia tay đối phương thì nên làm cho gọn , tránh để cho bạn ý mệt dài dài . Ôi gái ak ak
  8. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    như kiểu ban phát ý nhỉ
  9. minhtenlagi

    minhtenlagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, vung tay 1 nhát không luyến tiếc, cảm giác của bạn bây giờ giống như "con cá sổng là con cá to" ấy mà, đời còn nhiều đàn ông tốt để cho bé lấy làm chồng mà. Điều quan trọng nhất là 2 người không còn gì để cuốn hút nhau nữa, tình cảm đã nhạt rồi, tạch
  10. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    ngủ với nhau chưa. Nếu chưa thì cưới đê cho happy ending.

Chia sẻ trang này