1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ thì tiếc, tiếp thì đau, mời các bác bắt bệnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi corner, 15/04/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Em là gà mới, gà thì cực kì gà. Đặc điểm của em ít nói, hiền lành, ko có khiếu hài hước lắm, ngoại hình ko đẹp trai cho lắm, và khá là nhát gái.
    Vào chủ đề chính.
    Em có quen cáo từ đầu tháng 1 qua việc sửa máy tính giúp cáo. Gặp cáo lần đầu, e có tình cảm ngay. Và từ đó bắt đầu tán cáo. Em bắt chuyện cáo thì thấy cáo cũng khá cởi mở, dễ gần. Sau vài lần đi chơi chung với bạn bè, vì e nghĩ là cáo cũng thick mình nên cáo mới dám đi cùng, tổng cộng 4 lần, nhưng lần nào đi cùng em cũng không nói được gì cả, cứ im im làm cho cáo ngại ngùng. Lần thứ 4 cáo nói nhận e là a trai. Em thì cũng bảo uk, thì đồng ý. Đến hôm 14/2 thế nào e làm bạo tỏ tình với cáo rằng e thick nó. Cáo nó không nhận lời và nói là từ từ, chưa muốn nhận lời vì cáo chưa biết gì về e. vài ngày sau thì cáo đi học xa. Đặc điểm là cuối tuần nào cáo cũng về nhà. Từ sau hôm tỏ tình, e và cáo thường xuyên nhắn tin,gọi điện cho nhau, khá là vui vẻ.
    Kéo dài được 2 tuần, hôm ý e bị tâm lý thế nào tự nhiên nt nhận cáo làm e gái rồi đưa cáo đi học, thấy cáo cũng có vẻ mặt buồn buồn khi đi. Đến trường cáo thì 2 đứa ngồi nói chuyện hết với nhau, theo cảm nhận của e thì em không biết là cáo nói thật hay không nữa. ngồi nói chuyện mắt cứ đog đưa bên nọ bên kia, ko dám nhìn thẳng vào em.
    Cả tối hôm đó, em với cáo nhắn tin nói chuyện hết các vấn đề xoay quanh việc nhận cáo làm e gái. Thực sự thì e không muốn như vậy, đến nửa đêm e nhắn 1 tin cho cáo rằng: " Anh muốn nói với e rằng. Đây là lần đầu tiên a có cảm tình với một người con gái và dám tán gái. Và hình như a đã yêu người đó mất rồi. Nhưng cô ấy không cho anh cơ hội để hiểu cô ấy nhiều hơn. Và a muốn nói với cô ấy rằng, dù thế nào đi nữa thì a sẽ luôn dõi theo cô ấy, chỉ cần cô ấy cần thì a sẽ có ở bên cạnh. Em nhắn dùm với cô ấy rằng, như vậy nhé ...." . Đến tối hôm sau, em gọi điện trực tiếp và nói rằng muốn cáo làm bạn gái của em. Cáo tiếp tục nói là từ từ, chưa nhận lời được.
    Từ đó, e và cáo như có khoảng cách, nói chuyện ít hơn, rủ đi chơi cũng khó khăn hơn, cáo toàn báo bận, dù có hẹn trước vài ngày.
    Từ đó đến giờ cáo hay hỏi em những câu:
    - Cáo: Sao anh lại thick em, có gì đặc biệt đâu chứ, a cũng chưa biết rõ em thế nào mà đã như vậy.
    -Em: Vì e mang lại cho a cảm giác đặc biệt mà chỉ từ e anh mới cảm nhận được, nó hối thúc anh nỗ lực, cố gắng hơn.
    - Anh thick em ở điểm gì?
    - Anh thấy em thế nào?
    - Anh thấy em nói chuyện thế nào?
    Một thời gian tiếp theo em cũng thỉnh thoảng đưa đón cáo đi học, nhưng e vẫn dính tâm lý nên ít nói hơn bình thường. Mới đây cưới anh trai cáo, em cũng đến giúp một chút, hôm đi đón dâu thì ko thấy cáo ở nhà, gọi điện thì biết là cáo đi lấy rau chuẩn bị cho buổi chiều. Vậy là em đi ra lấy rau cùng cáo. Hôm đó cũng có cưới thằng bạn thân của em, e cũng bỏ để đi ra với cáo. Lúc về thì e cũng không vào nhà vì em có việc bận, đến tối cáo gọi em đến, chắc là gọi đến uống rượu, e cũng biết, nhưng mấy ngày đó em toàn từ chối , lấy cớ không đến được. Đến nơi thì cũng không có ai, vậy là ko ăn nữa, e với cáo ngồi nói chuyện vớ vẩn 2h rồi e ra về. Chiều hôm sau, cáo gọi điện muốn e đưa sang trường, thế nào cáo lại không đi nữa, cáo nhắn tin: "Thế a không đưa em đi chơi đâu ak". Em bảo không, và cáo cũng nói là e đùa đấy. Một lúc sau thì em đến tận nhà gọi cáo ra, lúc đó cáo mới đi ngủ, cáo viện cớ là e đang ngủ, e mệt, rồi em hết quần áo mặc rồi, a về đi. Em làm mặt chai, nói lại là e cứ ngủ đi, a đợi ở đây đến lúc nào dậy rồi đi. Một lúc sau thì cáo cũng chịu đi chơi. Đi chơi thì em cũng cố gắng tạo cảm giác thoải mái, nói chuyện cũng khá nhiều, và cảm thấy cáo cũng vui vẻ. Đến hôm sau thì cáo gọi điện bảo e đưa sang trường tiếp. Em đưa đi, vì còn sớm nên cáo bảo " đi chơi đâu đi anh". Vậy là em với nó vào trượt patin một lúc rồi sang trường, đến trường thì e vơi cáo lại vào siêu thị chơi. Lúc đi em thấy cáo đi tập tễnh, chắc là bị ngã lúc trước đau. Thế là em bắt cáo đi về, ko chơi đâu nữa. Em đưa cáo lên phòng trong ký túc xá, xem thì cũng ko sao vì do đi giày cao quá. em ngồi một lúc rồi về. Đến nhà, thi cáo cũng hỏi thăm xem về chưa, có mệt không, này nọ.
    Đến cuối tuần, em nhắn tin gọi điện hỏi thăm kiểu quan tâm cáo, thì lúc nào cũng nhận được câu " e đang bận, a làm gì thì làm tiếp đi nhé! ". Em bực, không liên lạc gì với cáo 2 tuần tiếp theo. Tuần đầu cũng không có gì, đến 10h đêm chủ nhật thì cáo nhắn tin hỏi em đang làm gì. Rồi chúc em ngủ ngon. Hết. Tuần thứ 2, em theo dõi trên facebook, thấy tự nhiên cáo khá là tâm trạng, trước giờ rất ít onl face và viết stt tâm trạng, và có câu "hình như cáo đã làm điều gì đó khiến ai đó bị tổn thương, cáo vô tâm thế sao". Em cũng không bình luận hay nói gì, chiều hôm sau em có dự định là sang trường đón cáo về để tạo sự bất ngờ ( vì e chưa đi đón cáo về lần nào), em hỏi cáo đang làm gì, cáo bảo đang học, em bảo học tiếp đi thì nhận được câu "Hâm, e đang bận nhé". Đến nơi, em nhắn là em đang ở đấy đợi cáo, cáo cũng khá là ngạc nhiên. Em và cáo đi chơi một chút rồi về. Đi đường cũng không nói gì nhiều lắm. 2 hôm sau vẫn điệp khúc đưa đón cáo, và ít nói. Đến ngày thứ 4 thì cáo gọi điện bảo sang trường đón cáo và muốn đi học cùng em vào buổi tối hôm đó. Em không cho đi vì lớp em học ít người quá, người lạ vào biết ngày. Tối hôm đó e rủ đi ăn nhưng cáo ko đi. EM cũng thôi ko rủ nữa. Đi học về nói chuyện với cáo. Em nhận được câu hỏi tiếp:
    - Vì sao a chịu khó đưa đón e thế.
    em vòng vo một lúc rồi nói là a thick e. rồi em tắt máy vì lúc đó em cũng có việc bận phải đi. Lúc về em xem tin nhắn thì nhận được câu:
    - EM không thíck a.
    Em hỏi vì sao, thi em ý trả lời là hiện tại e ý ko có tình cảm gì cả, và ko muốn em tiếp tục đưa đón vì sợ người khác hiểu nhầm. Em cũng bị xoắn, cố gắng như đang cứu vãn cái gì đó. Nói một lúc rồi cáo bảo thôi không nói chuyện này nữa. Em cũng thôi không nói nữa và bảo đi làm.
    Cáo nói rằng: "E không biết anh làm thế nào nhưng hình như anh đang mệt lắm nhỉ?" Em không trả lời nữa, đi làm luôn.
    Hôm sau thì cáo lại gọi điện, nhắn tin là muốn em đưa cáo sang trường, nhưng em tắt máy nên không biết. cáo sang trường rồi em mới biết, thì em hỏi thăm một chút rồi thôi. Mấy ngày sau em cũng không nói chuyện với cáo nữa. Hôm qua thì cáo gọi nhờ em đưa cáo đi gặp 1 thằng anh trai kết nghĩa của cáo. Em đồng ý đi, khoảng 9h30 tối. Ngồi chơi lúc thì e ý đòi sang ngồi nói chuyện với thằng kia. Em cũng kệ, đi cùng thằng ý cũng có 3 con bé nữa, 3 đứa nó ngồi tiếp chuyện em, còn cáo với thằng kia ngồi nói chuyện với nhau. Đặc điểm của bọn nó là đều tham gia đa cấp nên mồm mép khá nhạy bén, em không bằng được, Có con bé gạ em tham gia theo, em cũng giả vờ thôi. Còn vẫn chú ý xem cáo với thằng kia thế nào. Thấy 2 đứa nó cũng thân thiết, nắm tay nắm chân, trêu đùa nhau thân mật lắm. Cái điều này em chưa từng làm được. Lúc về thì em hỏi lân la xem thế nào thì biết là thằng ý cũng có ý định rủ cáo tham gia vào đa cấp, em cũng khuyên cáo từ trước là không tham gia rồi, và cáo cũng đồng ý, và không nhận lời. Thằng ý nhờ vả cáo thêm chuyện gì nừa thì e cũng không được biết. Và em cũng biết cáo là đang bị ốm như theo bài trước. Và hiện tại thì đang diễn ra như thế, e có hỏi thăm cáo xem thế nào.
    Tình hình là như vậy.
    Tính cách cáo thì khá hòa đồng, năng động, dễ gần, ngoại hình khá, cáo 1m56, học tốt, ngoan ngoãn.
    Mong các bro chỉ giáo, bắt bệnh cho gà và kê đơn thuốc điều trị.
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Cái đệch, bao nhiêu "tinh hoa" của gà qué chú đều thể hiện hết ra rồi.
    + cố đấm ăn xôi
    + tình nguyện làm xe ôm
    + phun 3 tiếng 8 chữ
    + hâm hấp, nửa vời lúc thì an phận anh trai,em gái,lúc lại muốn đổi vai
    + đi chơi với gái mà ngồi một đống như đống shịt ko biết nói mẹ gì
    + anh cũng ko hiểu chú có phải là nam nhi "đầu đổi nón lá chân đi dép lào" ko nữa. Những cái mà thằng "anh rai" kia đã làm với gái chú đã có nhiều cơ hội nhưng ko biết tận dụng. Gái nó nghĩ chú là thằng thộn, "xăng pha nhớt".
    ==> Chốt: Ca Này Tạch! Cố thêm nữa chú cũng chỉ là thằng anh zai,xe ôm miễn phí,là cầu nối để gái tìm thằng khác và so sánh thôi.
  3. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Em cũng biết là như vậy rồi, giờ em cũng ko hy vọng gì nhiều nữa. Giờ em muốn gạch tên mấy cái "tinh hoa" đáng quý này đi thì phải làm thế nào
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú cứ làm ngược lại những việc đã làm trước đây. Đại loại:
    - Tập gym, thể hình, bóng đá... Trau dồi cái mã.
    - Tích cực tụ tập chiến hữu (có thêm gái càng tốt) cuối tuần nhậu nhẹt (chém gió,ăn tục bốc phét cũng ok), karaok, massage, vào động... Để cải thiện mồm mép, độ nhạy, liều lĩnh khi gần gái.
    - Mỗi tháng kiếm vài chục củ cho dày cái ví.
  5. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ca này chưa phải hết hy vọng, lý do là:
    _Chủ top ngãng ra thì cáo lại sán vào, chứng tỏ cáo vẫn rất cần sự quan tâm của chủ top
    _Chờ mãi, rủ đi chơi chủ top không chịu dứt điểm ngay (cầm tay, ôm, hôn). Nói thật chả thằng nào tỏ tình với gái thành công qua điện thoại bao giờ cả, cũng chả có đứa con gái nào mình hỏi em có thích anh không trả lời có cả (dù cho có thích thật). Vì thích mà không biết làm sao cho chủ top biết nên cáo sốt ruột, làm bài 'em không thích anh' xem phản ứng chủ top thế nào, rồi thì bày đặt rủ đi chơi gặp anh em kết nghĩa bla bla. Tất cả chỉ vì muốn chủ top dứt điểm mà không được
    Xác định bây giờ là chủ top rủ đi chơi rồi bày đặt cầm tay, ôm hôn dứt điểm đi. Làm xong cáo có ỡm ờ cũng kệ, cứ thế mà tiễn. Rồi thì những lần sau đi chơi chịu khó chém vào
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    - Đồng chí nhầm thế nào ấy chứ. Ca này tạch! Lý do là:....Cứ ca nào có chú Gs.Đau xuất hiện thì ca ấy tạch :))
    - Mà công nhận là chú tóp gà vãi. Nói chung là gà lắm, chưa thể làm chủ cảm xúc, nói năng, hành vi không nhất quán. Hơn nữa việc cần làm thì không làm, cứ "anh thích em với lại anh làm anh trai em nhé", lọ chai... nẫu ruột quá!
    - Bây giờ chú em cứ vít em nó ra mà hôn hít hoặc phang phệt gì đó đi. Phang xong rồi lên đây anh gợi ý tiếp.


    P/S1: Chuẩn bị khẩu trang mang theo, trước hôn nhớ đeo vào để khỏi phọt ra câu "Cho anh hôn em nhé?" chú em nhé!

    P/S2: - Bởi anh chỉ là một thằng ngồi đây, sau màn hình vi tính để đọc câu chuyện thê lương của chú nên anh ko thể khẳng định 1 điều gì chắc chắn. Bởi thế nên sẽ có giả thiết thứ 2 là em nó là con cáo 4, 5 đuôi gì đó đang vờn chú. Và với trường hợp này thì cũng rất có thể là nó đang tiếp tay cho thằng "anh kết nghĩa" tiếp cận và rủ rê chú tham gia vào hội mèo mả gà đồng bán hàng đa cấp. Cái đó chú là người trong cuộc, chú phải có ít nhiều cảm nhận.
    - Tuy nhiên thì điều đó ko quan trọng trong tình huống này. Bởi với cả 2 giả thiết nêu trên thì đều có thể có chung một cách giải quyết đẹp đẽ. Đó chính là cách giải quyết như dòng phía trên gần nhất của P/S1
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    ca này dễ mà,cáo thích bác top rồi,gì ch những câu như thế mà bác nt thì u[SIZE=3]ổng c[SIZE=3]ông[SIZE=3] c[SIZE=3]áo n[SIZE=3]ó [SIZE=3]đ[SIZE=3]ợi,vi[SIZE=3]ệc c[SIZE=3]ủa b[SIZE=3]ác b[SIZE=3]ây gi[SIZE=3]ờ l[SIZE=3]à ph[SIZE=3]ải [SIZE=3]đ[SIZE=3]ụng ch[SIZE=3]ạm h[SIZE=3]ôn h[SIZE=3]ít nh[SIZE=3]i[SIZE=3]ều v[SIZE=3]ào,th[SIZE=3]ế l[SIZE=3]à [SIZE=3]ổn,[SIZE=3]c[SIZE=3]áo n[SIZE=3]ó [SIZE=3]l[SIZE=3]àm h[SIZE=3]àng [SIZE=3]đ[SIZE=3]ấy:))[SIZE=3],gi[SIZE=3]ống h[SIZE=3]ệt c[SIZE=3]áo [SIZE=3]c[SIZE=3]ủa [SIZE=3]em,m[SIZE=3]ịa ngh[SIZE=3]ĩ [SIZE=3]l[SIZE=3]ại t[SIZE=3]ức [SIZE=3]éo [SIZE=3]t[SIZE=3]ả [SIZE=3]đc[r23)][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  8. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    từ đó đến hôm nay em cũng không liên lạc gì với cáo nữa. Mấy hôm nữa có đợt đi chơi hội cùng cáo. Em chú ý xem thế nào rồi kể lại cho các bác phán giúp em tiếp. Thực sự là e ko muốn mất cáo, đây cũng là lần đầu tiên em dám tán gái, nhưng gà mờ quá.
  9. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    kết cục buồn thảm, hôm nay em với cáo đến nhà bạn chơi hội, chẳng tiếp xúc được với nhau. chỉ được lúc về là nc được với cáo. Mới đầu còn nc chút, sau em nc thì cáo ko nc nữa. đưa cáo đến đầu ngõ thì cáo đòi xuống, hjx
  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Vậy là tạch tại cái mồm rồi.

Chia sẻ trang này