1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ thói quen xấu(ví dụ như thuốc lá), dễ hay khó

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Ngumo, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi! Sao bằng bà chị Fozd yêu quí của em. Em yêu anh ấy nên có là cóc hôi mù em vẫn thấy thơm như Singgum Cool Air ấy chị ạ. Nói vui vẻ với bà chị thế thôi, chứ em vẫn giữ quan điểm kệ! Người yêu thôi, chứ có là cái gì đâu mà mình fải lo cho già người. Còn nếu là chồng em a'', em có cách nói khác
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    ừh thuốc là có hại thật nên bỏ lắm!
    Còn có bỏ được hay không còn tuỳ bạn có cần bỏ nó hay không nữa.
    Tôi thì không ưa thuốc là và càng không ưa nguời hút thuốc lá vì nó có quá nhiều cái hại mà chẳng có cái lợi nào cả.Hơn thế nó rất ảnh hưởng tới người khác và thêm một chút là mất vệ sinh.
    Nếu có thể nên bỏ và chuyển sang nghiện cái khác.Net chẳng hạn,nghiện cái này cugn chẳng tốt lắm nhưng nó bổ hơn những cái khác.
    Đã là nghiện thì cái nao cũng không tốt cả.
    Đi tu là chẳng nghiện gì,à mà có nghiện đọc kinh.
  3. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thuốc lá làm sao mà bỏ được chứ!........Thà bỏ người yêu còn hơn là thuốc lá...Nói vậy thôi, tôi hút thuốc lá cũng nhiều rồi,không đến nỗi nghiện nhưng cũng không bỏ được...Chỉ tại thích cái khói thuốc lá mà thôi.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    thế mới có câu nói vui của người nghiện thuốc lá rằng " trên đời việc cai thuốc lá dễ nhất vì thế tôi đã cai thuốc lá được mấy lần "
    Em ghét mùi thuốc lá và người hút thuốc lá nhất trên đời, đặc biệt những người hút thuốc lá lại còn vô ý thức....
    Em không có khái niệm " bạn trai mình hút thuốc lá" bởi vì đối tượng đó không nằm trong phạm vi nghiên cứu.
    Thế mà cuộc đời không như ta mong chờ, ghét của nào trời trao của ấy, một anh em thấy chưa yêu nhưng mọi yêu cầu đều đạt mỗi tội anh ý một ngày phải hút 3 điều thuốc, 7 giờ sáng trước khi làm việc, 12h trưa và 11h đêm, thế là anh ý yêu cầu em một ngày nháy máy 3 lần chỉ nói một câu " anh ơi, bỏ cái anh cầm trên tay đi" ... em chưa làm lần nào nhưng theo báo cáo của Liên Hợp Quốc thì anh ý đã bỏ được 2 tháng, kể từ ngày chấp nhận được hành hạ
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    em chưa làm lần nào nhưng theo báo cáo của Liên Hợp Quốc thì anh ý đã bỏ được 2 tháng, kể từ ngày chấp nhận được hành hạ
    __________________________________________________
    Chưa thấy ai như ông này!
    Tôi chỉ nghe là người yêu hút thuốc thì bạn gái hút theo chứ chưa nghe kiểu gọi điện không hút thuốc như thế bao giờ.
    nghe nó cứ giả tạo thế nào ấy THULAM ạ.
    Thấy nó không tốt bỏ_ tốt
    Thấy nó làm ảnh hưởng người khác bỏ_ tốt
    Thấy nó tốn kém bỏ_ tốt
    Còn vì người khác bỏ nó_ thật không tốt vì sẽ nghiện lại khi giận nhau!
  6. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ThuLam ơi, không phải mỗi ngày hút có 3 điếu thôi đâu...Như anh đây này, lúc nào cũng nói với người yêu là ngày chỉ hút 4 điếu nhưng thực ra là phải đến hơn chục điếu thuốc.......Nói thế cho người yêu đỡ lo thôi..
    Đừng bao giờ bắt người ta bỏ thuốc vì người ta chỉ bỏ được em chứ không bỏ được thuốc đâu.........Hãy khuyên người ta nên hạn chế hút thuốc mà thôi.
  7. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Híc,theo em thì bỏ thói quen xấu chẳng dễ tẹo nào.Người ta đã bảo "giang sơn khó đổi,bản tính khó dời" mà em nghiệm thấy cái tính bảo thủ là khó bỏ nhất.Gặp nhiều người như thế,đến khi mình góp ý thì chẳng những ko sửa mà còn bị giận,đúng là oan gia
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không có khái niệm " bắt buộc" bạn trai, em chưa bao giờ khuyên anh ý điều gì, chỉ có anh ý khuyên em thôi, anh ý rất người lớn và những lời khuyên của anh ý làm em trưởng thành lên rất nhiều.... Anh ý làm việc khá căng thẳng nên buổi sáng cần hút một điếu để tỉnh táo, buổi đêm thì anh ý giải thích là để .... đỡ nhớ em....
    Thế là anh ý bảo chỉ cần sau này em pha cà phê sáng cho anh ý tỉnh táo, đêm về thì kể chuyện cho anh ý nghe thì chắc chắn không cần dùng đến thuốc lá, bây giờ thì gọi điện để anh ý có niềm tin là anh ý đang có hy vọng...
    Môi trường anh ý làm việc không cho phép anh ý hút quá 3 điếu một ngày, và anh ý không nghiện nên bỏ là chuyện... muỗi
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Môi trường anh ý làm việc không cho phép anh ý hút quá 3 điếu một ngày, và anh ý không nghiện nên bỏ là chuyện... muỗi
    __________________________________________________
    Em đang lầm vì những lời ngon ngọt của người yêu em!
    Anh biết còn nhièu người doanh nhân làm ăn hơi bị hoành tráng còn chẳng hút thuốc thì anh người yêu em làm gì đến nỗi(xin lỗi nếu là giám đốc công ty FPT).
    Nếu anh ấy biết em không ưa thuốc sao còn hút khi biết cafe cũng là cách giảm căng thẳng mà không hại sưc khoẻ?(có sự lựa chọn mà không chọn).
    Em biết thế nào là không nghiện?
    Có người nói đúng nên khuyên hút ít rồi bỏ thôi chứ như em nói anh chi sợ mai này lấy em về ông ấy lại hút thuốc lào thì chết!
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh ý không phải doanh nhân cũng không phải giám đốc FPT ( giám đốc FPT già quá và em ko thích người FPT), nhưng cái vụ nói ngọt thì đúng, anh này chủ trương là chỉ " nói lời hay làm việc tốt" đâm ra hì em thích nghe nói ngọt
    Nhưng chưa phải người iu
    Lại nói về chuyện nói dối, ngày xưa có một anh thề sống thề chết với em là bỏ thuốc lá rồi, em tin ( vì em vốn tin người) không ngờ sau này anh ý mới thổ lộ rằng.... chỉ bỏ được 1 tuần sau đó bọn em cãi nhau thì anh ý tiếp tục hút.
    Em thấy bạn em thích các chàng trai hút thuốc lá mà nhỉ? Nó bảo trông con trai hút thuốc lá rất quyến rũ...

Chia sẻ trang này