1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bố tớ có bồ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi himawari_276, 14/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. himawari_276

    himawari_276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    bố tớ có bồ

    Chuyện là thế này
    Bố tớ có bồ. Hay thế đấy. Càng ngày càng lộ liễu hơn. Tớ không biết trước đây như thế nào nhưng mà hiện giờ tớ đã phát hiện ra 2 lần. Lần thứ 1 tớ coi như bỏ qua. Nhưng mà lần thứ 2 làm tớ bực mình quá. Theo như những gì tớ biết thì thế này. Bồ lần 2 của bố tớ có vẻ trẻ hơn lần 1 (tại tớ chưa nhìn mặt), ko biết là đã có gia đình chưa. Số điện thoại là 0982033446. 3446 là đuôi sđt trùng với sđt của bố tớ. Chắc cú là bồ rồi nhỉ. Bố tớ lưu sđt này trong máy là ?ofel? .Trước đây chắc chỉ gọi vào đt của bổ tớ thôi nhg mà giờ gọi điện hẳn đến cả nhà tớ. mà nhà tớ ít khi nhấc điện thoại, mọi ng` đều đi vắng cả, về nhà xem sđt gọi đến thì nhận ra là còn gọi điện đến nhà tớ cơ đấy. Gọi cũng khá nhiều lần rồi mà chưa lần nào tớ nghe máy được cả. Giờ bố tớ mua thêm 1 cái máy đt nữa. kiểu dạng 2 tay 2 súng. Mẹ tớ thấy hỏi sao lại có cái nữa thì chối bay, bảo là muợn. Nhưng mà sau 1 hồi cũng nói là mua, rồi nói là mua thêm cái nữa gọi cho tiết kiệm (đủ lý do trời ơi đất hỡi để bao biện) Hiện giờ bố tớ 51 tuổi. Tình trạng diễn ra có bồ lần 2 được khoảng 1 năm. Ngày 14/2/2007 còn gọi điện máy bàn nhà tớ cho bồ chứ (hóa đơn điện thoại bưu điện ng` ta gửi về nhà có in mà, thêm nữa là sau bố tớ bảo bưu điện ng` ko gửi hóa đơn di động của bố tớ về nhà nữa mà về chỗ làm). Mẹ tớ đang nghi ngờ. Lúc thấy bố tớ mua thêm cái điện thoại nữa rồi chối thì đã viết đơn ly dị. Nhưng mà mẹ tớ lại ko ly dị đâu. Hôm đó tớ đã tìm cho mẹ tớ mấu đơn ly dị ở trên mạng. Vì thứ 7 tòa án ko làm việc nên ko đi mua được mẫu đơn ly dị mà ở tòa án ng` ta có bán. Chị tớ kệ bố tớ muốn làm gì thì làm. Mẹ tớ vẫn ko biết (mỗi tớ với chị tớ biết thôi). Tớ cũng muốn khuất mắt trông coi lắm nhưng mà nhiều lúc nghĩ đến thấy khó chịu. Mẹ tớ mà ly dị được bố tớ đã đành. Chị em tớ giờ lớn rồi, không còn bé bỏng mà lo ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý này nọ. Giờ tớ làm gì đây. Nói chuyện với bố tớ thế nào. Có nên nói cho mẹ tớ biết không hay là cứ im lặng như bây giờ.

    Được himawari_276 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 14/12/2007
  2. SaKhaRo

    SaKhaRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên 2 chị em hãy nói chuyện với bố,thật thẳng thắn,khuyên can bố,lấy tình cảm ra mà khuyên can,đừng gay gắt,thật nhẹ nhàng,hy vọng bố bạn nghĩ đến gia đình,họ hàng mà đổi ý,sau đó gặp cô kia nói chuyện phải trái,tùy từng tính cách của cô ta mà phản ứng,ko đc làm ji liều lĩnh như: đánh,giật tóc.....làm thế bạn chỉ đẩy bố bạn xa khỏi gia đình thôi.Đừng im lặng,bạn hãy nói chuyện với mẹ,phải nói tế nhị làm sao để mẹ ko bị sốc,thật bình tĩnh và quan trọng là giữ bình tĩnh cho mẹ bạn,2 chị em phân tích ngọn nghành thiệt hơn,mặc dù biết thế là mẹ bạn rất thiệt thòi nhưng bố bạn nếu đã nhất quyết thì cũng đừng giữ nếu để tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng thì người đau khổ nhất sẽ là mẹ bạn.Mình chỉ có thể khuyên đc từng thế,hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp với bố mẹ bạn
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thật buồn . Nếu mẹ bạn biết thì thật buồn lắm
  4. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cho mẹ bạn biết đi thôi.
    Nói chuyện với bố bạn cũng vô ích. Khi mà 2 lần có bồ mà lại là 2 người khác nhau thì bản chất là hám của lạ rồi, có nói chuyện cũng vô ích thôi. Có giấu thì mẹ bạn rồi về sau cũng sẽ biết. Chi bằng nói luôn với mẹ. Mẹ bạn có thể buồn nhưng trước sau gì cũng phải trải qua 1 lần. Hãy nói chuyện với mẹ bạn để mẹ bạn có những quyết định đúng đắn nhất cho mình.
    Quan trọng là 2 chị em bạn nên xác định phải luôn ở bên mẹ trong giai đoạn này, gần gũi và động viên mẹ về tinh thần vì các bạn là chỗ dựa lớn nhất của mẹ lúc này.
    Tớ lấy làm tiếc khi nghe câu chuyện này. Thật buồn phải k bạn. Chia sẻ với bạn .
    @ SaKhaRo: Hình như có một bạn bị treo nick vì lấy ảnh B. Hồ ra làm avatar đấy. Mà tớ thấy khoá như vậy cũng đúng. Làm thế thể hiện sự k tôn trọng bác đấy.
  5. himawari_276

    himawari_276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ cũng đang nghi ngờ đấy chứ. Mẹ bảo tớ kiểm tra máy đt của bố tớ. trước tớ kiểm tra thì thấy gửi với nhận nhiều tin nhắn lắm (bộ đếm tin nhắn). nhưng mà trong máy thì ko có tin nào cả. kể cả mục trong send cũng ko lưu tin nhắn gửi đi. Nhưng mà ko lâu sau thì bố tớ biết cách xoá bộ đếm tin nhắn ở trong máy, biết cách xóa cả số đã gửi (máy nokia có 1 số máy có chế độ này). Bồ lần 1 lộ ra là lúc đó bố tớ ko xóa tin nhắn trong phần send. Lần 2 có khác. Đến cả khi bố tớ mua cái máy mới, thì lưu tên là "felho" nhưng mà khi mẹ tớ kiểm tra (chính xác là mẹ tớ bảo tớ kiểm tra)đến thì đã xóa trong danh bạ đi rồi nhưng mà phần các số đã gọi vẫn chưa xóa. Các ấy chưa nhìn thấy khuôn mặt của bố tớ khi bọn tớ nói chuyện với bố tớ về bồ lần 1 nó thảm hại, thảm thương đến thế nào. Tớ cũng muốn nói cho bố tớ biết là chị em tớ biết bố tớ đang làm gì nhưng mà lần này ko có bằng chứng cụ thể như lần 1. Bố tớ sẽ chối. Chối như là chối với mẹ tớ rằng bố tớ ko làm gì sai cả. Thế đấy
  6. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự hồn nhiên quá, có lẽ bạn hãy tự khuyên bố bạn trước đã xem sao. Nếu biết chắc chắn cô bồ đó thì bạn có thể gặp trực tiếp cô ý xem sao....
    - Mà đừng có public cái số của cô ý lên đây như thế chứ
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Nếu chị em cậu đã lớn cả, suy nghĩ kĩ rồi. Mẹ cậu cũng thấy kô thể chấp nhận được( lần 2 rồi mà) thì cứ li dị cho xong.
    Tớ cũng là 1 người con, tớ kô thích nhìn bố mẹ cãi nhau, hay là sống lạnh nhạt với nhau đâu. Thà cứ chia tay đường ai nấy đi có khi không khí sẽ nhẹ nhàng hơn cái kiểu lừa dối nhau mà sống thế
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nhà toàn con gái nhỉ ?Vào anh thì anh đập cho cái con kia 1 trận ra trò rồi thích làm ji thì làm,kể cả ly dị .Các bạn đã lớn rồi nên ảnh ko sợ ảnh hưởng nặng nề nhưng mẹ thì khác,trong gia đình mẹ là người vất vả nhất,ngoài việc nuôi con khôn lớn còn kiêm thêm việc nuôi cả chồng,thử hỏi đến tuổi này rồi mà có đáng phải chịu như thế ko???Cái con kia cũng *** hiểu biết ji nên mới vậy,anh chỉ thấy thương cho mẹ bạn,nói thật 1 người chồng như thế thì sống với nhau thêm làm dek jì,kệ cho ông ta bay nhẩy đi,2 chị em nên chuyên tâm vào việc động viên mẹ,sống với mẹ kể cả khi có gia đình rồi cũng thế,tuổi già nên các cụ cần con cái lắm
  9. SaKhaRo

    SaKhaRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    .Cảm ơn bạn,tớ sửa avat rồi.Bạn chủ topic đã kể với mẹ chưa??
  10. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    - đến tận nơi làm cho ra nhẽ --> nhưng ko nên làm chuyện này
    - chỉ còn cách nói chuyện thẳng thắn, góp ý với bố. Vì đã 51 tủôi rồi, tìm đã có 1 mái ấm rồi, con cái dã trưởng thành rồi. Nếu làm như vậy thì người buồn nhất là mẹ bạn.
    Còn nữa, thật sự khi 1 người đàn ông đi tìm cảm giác khác đôi khi không phải là vì nhu cầu xxx, mà có thể họ không cảm thấy hạnh phúc hoặc là cảm thấy quá lạc lõng trong 1 môi trường như vậy. Bạn có thể nói với bố bạn những khúc mắc, những khó khăn mà bố bạn đang phải đối mặt. Như vậy mối quan hệ gia đình sẽ được tháo gỡ và gắn kết lại hơn. Bạn lại là con gái vì vậy bạn cũng dễ nói chuyện hơn.
    Như tôi thì ... sẽ nổi khùng lên và tất nhiên... tan cửa nát nhà là không tránh khỏi

Chia sẻ trang này