1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bố tớ có bồ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi himawari_276, 14/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tớ k biết bạn có nên làm thế k, tớ sợ nếu mẹ bạn biết
    mẹ bạn sẽ đau lắm.
    Bạn còn trẻ, có thể bạn thích mọi thứ quá rạch ròi và rõ ràng, rằng có bồ thì li dị, nhưng mẹ bạn đã sống cùng bố bạn bao nhiêu lâu thế, có phải bảo li dị là li dị được dễ dàng đâu
    và lại còn sống trong nghi ngờ, dằn vặt và ấm ức
    cuộc sống và không khí cũng sẽ trở nên quá nặng nề
    bạn có thể nói chuyện với bố, có thể làm gì cũng được với mối quan hệ của bố để bố chấm dứt
    nhưng nếu có thể để nó chấm dứt trước khi mẹ bạn tìm ra
    thì sẽ rất tốt
  2. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm bất cứ chuyện gì liên quan đến đối tượng kia. Hãy tìm xem có giúp gì được cho bố mẹ bạn tìm lại sự hấp dẫn đối với nhau không. Như là thú vui sở thích (bạn có thể tạo điều kiện tạo ra), thời gian vui thú ở gia đình, những kỷ niệm đẹp ngày xưa. etc.
  3. himawari_276

    himawari_276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa nói gì với mẹ, cũng chưa nói chuyện gì với bố tớ. bố mẹ tớ cãi nhau thì ko cãi nhau ở nhà đâu. cũng chẳng ầm ĩ nữa. Bạn Dontcryplz ơi, tớ nghĩ là con trai sẽ nói chuyện với bố dễ dàng hơn là con gái chứ. Nếu tớ nói chuyện với bố tớ lần này thì liệu bố tớ sẽ thôi ko hay lại có tập 3 nữa. Giờ tập 2 tớ thấy quá đáng lắm rồi. Giờ tớ vẫn đang băn khoan giữa nói và không nói cho mẹ tớ. Nói thật là tớ ko dám nói đâu. Mẹ tớ biết sẽ suy sụp lắm
  4. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Mà ... mấy anh/chị em bạn bao nhiêu tuổi rồi? Đủ sức tự tồn tại nếu xảy ra chuyện tan vỡ của bố mẹ chưa?
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lão mạnh động vừa vừa chứ. Làm sao thì quan trọng vẫn cứ là tâm lý người mẹ. Quan trọng là sợ mẹ buồn thôi. hiểu không>
    thôi, đằng ấy cứ nhẹ nhàng nói chuyện với bố đi. câu đầu tiên cứ thử hỏi "bố có biết sđt .....của ai không? con thấy gọi đến nhà mình rất nhiều....
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có thái độ này còn hay. Tớ có con bạn thân tên Dương, bố nó đi trăng hoa linh tinh, từ hồi nó bé tí, mẹ nó đã suốt ngày bồng bế dắt díu nó đi đánh ghen. Thì bố nó thương nó lắm nên thấy mẹ nó đem nó ra thì chả dám làm gì, lại về nhà, nhưng mà mấy hôm sau lại đi tiếp. Đến lúc nó học lớp 7 thì nó cáu, chả muốn đi rình rập theo dõi với mẹ nó nữa. 2 đứa tâm sự thì nó bảo "Kệ đi mày, là sự trao đổi giữa cái mà cô ta và bố tao thừa và thiếu thôi." theo kiểu bỏ mặc rồi í. Tớ biết nó thương mẹ nó nhưng nó ghét làm rùng beng lên, chả giải quyết được chuyện gì, ừm, có vẻ nó khinh bố nó và mất lòng tin sâu sắc vào đàn ông. Nên đến bây giờ bao nhiêu người theo đuổi nó vẫn lạnh như băng, vì cơ bản là khinh và mất lòng tin thì chả có rung động gì được cả.
  7. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Úi đừng!Không nên đâu!Cho mẹ biết là hạ sách rùi,,thực ra thì nếu cứ mãi thế thì mẹ cũng biết thôi,nhưng dấu được ngày nào là hay ngày ấy ,mẹ sẽ bớt đi một ngày đau khổ.Bạn nên nói chuỵên thẳng thắn với bố bạn,tự mình giải quyết vấn đề này xem sao.Và bạn cũng nên tìm hiểu thật rõ vấn đề xem mối quan hệ của bố bạn là dựa trên tình cảm thật hay là chỉ là..để mình xem xét cách giải quyết bạn ạ.Chúc gia đình bạn sớm qua giai đoạn này.
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ là mẹ em biết rồi nên mới làm ầm lên đòi li dị đấy, bởi phụ nữ nhạy cảm lắm, có lẽ mẹ em thương 2 chị em nên ko muốn nói ra - em lại nghĩ là mẹ ko biết.
    Đàn ông tham lam và ích kỷ lắm, 51 tuổi rồi mà bố em còn vậy, "ăn vụng còn biết chùi mép" và chùi rất kỹ thì em ko có bằng chứng cụ thể thì ko nói chuyện được đâu.
    Mà có nói chuyện cũng tương đối khó đấy, nói gì bây giờ khi con cái lại lên án bố mẹ, những người luôn dạy dỗ ta về đạo lý làm người??? đau lắm.
    Tốt nhất là em hãy lựa mà tâm sự với mẹ, thăm dò xem ý tứ cụ thế nào? bố em có vẻ là "ngựa quen đường cũ rồi" nếu mẹ em chịu đựng được, ko phụ thuộc vào kinh tế thì giải phóng cho nhau cũng ko phải là quyết định tồi. Có khi mẹ em lại thanh thản hơn.
    Vợ chồng sống được với nhau ngoài chữ tình còn chữ nghĩa nữa, tình hết , nghĩa cũng chẳng còn mà sống với nhau vì con cái, vì cái tiếng với thiên hạ thì khổ cho tất cả mọi người.
  9. himawari_276

    himawari_276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết làm cách nào để " tìm hiểu thật rõ vấn đề xem mối quan hệ của bố bạn là dựa trên tình cảm thật hay là chỉ là.. " như bạn Muahoaxoan nói được cả. Tập 1 bọn tớ đã nói chuyện với bố tớ rồi. giờ tập 2 tớ thấy nói chuyện với bố tớ có vẻ khó khăn quá, bố tớ đâu có tiếp thu ý kiến người thân gì đâu
  10. em_leng_keng

    em_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đã từng lâm vào hoàn cảnh như bạn
    và kinh nghiệm rút ra rằng
    khi mẹ mình biết thì mọi chuyện sẽ vẫn không hề thay đổi
    chỉ có thay đổi duy nhất là mẹ sẽ rất buồn, nếu nghiêm trọng thì có thể là suy sụp mà không thể đứng dậy được
    tớ nghĩ cậu nên cố gắng dàn xếp thật tốt trước khi để mẹ biết
    có thể là nói chuyện với bố, thậm chí gặp người thứ 3 kia nói chuyện, nếu cần thì doạ dẫm (doạ thế nào thì tớ sẽ chỉ cho :D )
    còn nếu về phía bố cậu không thể thay đổi, thì nên chuẩn bị tinh thần trước cho mẹ cậu, trước khi để mẹ cậu biết chuyện này, thì cố gắng làm cho mẹ biết mẹ còn có 2 con rất ngoan, luôn quan tâm, bảo vệ mẹ v..v... dù cho không có bố thì cuộc sống vẫn có thể vui vẻ (nên làm cho mẹ cậu nghĩ thế)
    tớ rất thông cảm
    cố gắng nhé

Chia sẻ trang này