1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi bị ung thư

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cppc, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn
    Mình chẳng biết nói gì hơn lucnày ngoài lời động viên và sự cảm thông sâu sắc của mình đối với chuyện đau buồn này của gia đình bạn. Mình sẽ cầu nguyện cho bố của bạn qua được cơn bạo bệnh này.
    Khi chúng ta có niềm tin tuyệt đối, hãy chiến đấu và nắm giữ niềm tin đến cùng bạn ạh. Hãy luôn chiến đấu và mỉm cười với cuộc sống bạn nhé.
  2. velvetsail

    velvetsail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thật xúc động khi đọc những dòng tâm sự của bạn, một ungthu.net 2, tại sao lại không chứ? Có đến hơn 200 loại ung thư khác nhau mà nguyên nhân gây nên thì có rất nhiều, duy chỉ phác đồ điều trị là dựa trên 3 cách cơ bản (mổ, hóa trị và xạ trị). (mình chưa kể đến đông y) Mà cuộc chiến với căn bệnh này lại tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Bạn có một người bố tuyệt vời lắm, ông vẫn luôn chăm lo cho các bạn ngay khi ông đang phải chiến đấu với những đau đớn của bệnh tật?.cố gắng lên bạn nhé.
    Hãy viết ra những dòng tâm sự của bạn vì đau khổ sẻ chia sẽ vơi đi rất nhiều, mọi người vẫn đang theo dõi cuộc chiến của gia đình bạn với căn bệnh quái ác này , và hy vọng nhé?..
    Xem nào, bạn có thể tìm kiếm thêm được những thông tin bổ ích từ trang web http://www.nci.org.vn về ungthu, bệnh viện K cũng được giới thiệu trong này đấy.
  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi hôm nay mình mới hỏi được.
    Đấy là bà Đinh Thị Xiển, số 9 Trần Hưng Đạo thị xã Hoà Bình.
    Chú mình đang dùng thuốc của bà Xiển rất tốt và khoẻ mạnh. Số liên lạc thì cô mình để ở nhà nên mình hỏi sau vậy.
    Ngoài ra mình cũng đang làm việc cùng công ty với anh Phan Văn Hoà, người lập ra trang ungthu.net đấy. Bạn có cần hỏi anh ấy gì không mình sẽ PM cho contact của anh ấy.
  4. undefeated

    undefeated Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Là người trong cuộc nên mình rất hiểu những khó khăn mà gia đình bạn đang trải qua và cũng không biết nói gì hơn là mong bạn cùng gia đình sớm vượt qua thử thách này. Ung thư là một trong những bệnh nan y nhưng hiện nay đã có rất nhiều phương thuốc hữu hiệu và có thể chữa trị một cách triệt để. Mình có một lời khuyên chân thành là với bệnh tình của bố bạn như hiện nay, nếu gia đình bạn có điều kiện thì có thể tìm gặp bác sĩ Ang P.T (địa chỉ bạn có thể tìm ở trang web Ungthu.net), là một bác sĩ người Singapore rất giỏi trong việc điều trị bệnh ung thư, và bản thân mình đã từng được tiếp xúc với những bệnh nhân người Việt Nam sang đó và chữa khỏi. Mình không có ý phủ nhận khả năng chữa trị của các bác sĩ Việt Nam, tuy nhiên với điều kiện về y tế của VN hiện nay thì khả năng chữa khỏi bệnh đó ở Việt Nam là không nhiều, những bài thuốc đông y cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ thêm mà thôi
    Yếu tố tinh thần cũng rất có tác dụng trong việc chữa bệnh, hãy giúp bố bạn có niềm tin và lạc quan để chiến thắng bệnh tật. Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất cho ông ấy lúc này. Chúc bố bạn mau bình phục.
  5. gsmroses

    gsmroses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chúc gia đình bạn gặp nhiều may mắn và bạn sẽ vững tin hơn để cùng bố bạn chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo nầy, Hãy cố gắng lên bạn nhé, cuộc sống với biết bao nhiêu điều huyền diệu sẽ mĩm cừơi với bạn. Chúc bạn tất cả và tất cả những sự may mắn nhất. Mong cho bố sớm khỏi bệnh.
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần giữ vững lòng tin...không có gì là không thể cả. Nhất định bố bạn sẽ khoẻ mạnh, hãy tin thế nhé.
  7. cppc

    cppc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Vậy là gần 15 tháng. Mọi người nói đó là sự diệu kỳ. Bố mình đã ra đi được 1 tuần. Đúng như một bạn nào đó ở đây đã nói: chấm dứt những đau đớn, chấm dứt những cơn khó thở, và may mắn, bố mình đã ra đi nhẹ nhàng hơn mọi người lo sợ, ăn cơm, đi ngủ, chìm dần vào hôn mê, không đau đớn nữa, nằm thẳng người, thở đều đặn, nhẹ dần và ra đi.
    Có quá nhiều thứ vẫn đang ở bên cạnh mình lúc này, có quá nhiều thứ để mình có thể viết về bố mình lúc này, nhưng trên tất cả, đó là ý chí, là niềm tin mà bố mình đã truyền cho mình: Không bao giờ ngừng hi vọng. Bố mình đã căn dặn đầy đủ, và vẫn chịu khó uống những thang thuốc bắc, nhiều đến mức muốn nôn, cho đến phút cuối cùng. Không ngừng hi vọng. Không phải hi vọng về điều gì, mà hi vọng cho ai: cho anh em mình!
    Một lần nữa cám ơn các bạn. Mình vẫn đang mạnh mẽ, vui vẻ làm việc, bạn bè. Chỉ những lúc một mình, thấy như bố mình vẫn đang ở bên, và mọi thứ ùa về.
    Nhân đây, gia đình mình còn một số lượng thuốc tiêm phòng khi người bệnh khó thở (sanbutamol), thuốc cải thiện đời sống của bệnh nhân ung thư (Solu) và một vài thứ thuốc khác. Bạn nào có người thân mắc bệnh và cần đến gia đình mình sẽ tặng lại, xin liên hệ với mình trên này hoặc điện thoại: 0915 86 96 98
    Cám ơn rất nhiều bạn đã chỉ cho mình địa chỉ, mình đã tìm được rất nhiều, đã lặn lội đi nhiều nơi để gặp những bằng chứng sống của các loại thuốc đó (những người đã khỏi). Bố mình đã kiên trì uống, nhưng có lẽ số phận không chiều lòng người. Một anh bạn làm tiến sỹ về Ung thư ở Thuỵ Điển nói rằng, để khối u to như của bố mình, phải mất ít nhất 10 năm ...
    Được cppc sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 03/04/2007
  8. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn! Chúc bạn mau chóng vượt qua mất mát này,
  9. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn!!! Rất thông cảm, cố gắng lên nhé.
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình mới vào đc mạng, đọc đc bài của bạn viết mình đã có hy vọng và cầu mong bố bạn sẽ nhanh bình phục nhưng tiếc là mọi chuyện ko đc như ý con người bạn ạ. Bạn hãy cố gắng lên nhé, mình tin bác ra đi rất thanh thản và luôn mong muốn những người thân của mình ở lại đc hạnh phúc và bác luôn dõi theo từng bước đi của bạn và luôn bên cạnh gia đình bạn.

Chia sẻ trang này