1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi bị ung thư

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cppc, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bác đã ra đi trong thanh thản anh ạ...............! bình yên đi nhé !
  2. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy an ủi chính mình rằng
    sống là gửi, thác là về.
    cái thân xác trần tục trên cõi tạm này đã được giải thoát, họ trở về với hư vô, với linh hồn cao khiết và vĩnh cửu.
    Người mất đi sẽ không đau lòng bằng người ở lại, vì người mất đi tức là họ đang trở về ngôi nhà thực sự của họ, còn người ở lại vẫn phải sống thương nhớ, đau khổ + với cả dục vọng đời thường THam- Sân- Si.
    Vậy thì đừng đau lòng nữa, hãy thanh thản sống tiếp và thắp hương cầu nguyện bố bạn được bình an nơi ấy, và ở trên dương thế này không ai quên bố cả..
    như thế có được không...??
    ?
  3. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bà tôi cũng mới mất... ung thư...
    Chia sẻ với bạn. Mong là gia đình bạn sẽ ko quá buồn đau. Dù thế nào, bố bạn cũng luôn bên cạnh gia đình bạn, trong trái tim, phải không?

Chia sẻ trang này