1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi đang mắc bệnh lạ !

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi centurion, 08/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    to Centurion : mình muốn hỏi tình hình của bố bạn hiện giờ như thế nào rồi ,qua cách mô tả thì mình cũng không rõ lắm , vì cũng ít ai khám bệnh qua mạng , nhưng dù sao bạn cũng thông báo ở đây cho mọi người được biết tình hình của bố bạn nhé , và ý kiến của các bác si~ trực tiếp điều trị cho bố bạn .
  2. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Bố bạn đã được thăm khám ở khoa tiêu hóa bệnh viện Bạch mai và các bệnh viện khác mà không phát hiện được gì thì bạn cứ yên tâm đi không có vấn đề gì lớn đâu , tôi có một người hàng xóm cũng bị đau tương tự như bố bạn nghĩa là đau ghê lắm ở vùng dạ dày ,đi khám ở tất cả các bệnh viện lớn ở Hà nội thì chỉ thấy một vết loét nhỏ ở dạ dày không có gì nghiêm trọng , nhưng uống thuốc chỉ đỡ một thời gian lại đau , có bệnh viện còn chuẩn đoán là ung thư nhưng sau thì không phải , cuối cùng gia đình phải dùng đến phương pháp tâm linh , mời thày cúng đến trấn yểm gì đó , nghe nói tay cầu thang nhà anh ta là gỗ của một ngôi chùa nào đó bị lấy cắp , gia đình đã mang trả , cộng với uống thuốc nam sau đó anh ta khỏi bệnh .
    Theo tôi bạn nên để ý bố bạn gần đây có bị sang trấn gì về mặt tinh thần không hoặc bị một chứng bệnh nào đó về mặt tâm lý như rối loạn lo âu trầm cảm chẳng hạn những bệnh này cũng gây ra những triệu chứng như đau nhức cơ thể , loét dạ dày , tim đập hồi hộp , run rảy v v các bác sĩ nơi bệnh nhân đến khám thường chỉ chữa triệu chứng chứ không để ý tới nguyên nhân gốc là tinh thần nên bệnh không khỏi , bạn có thể đưa bố đến khám tại viện sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch mai hay khoa thần kinh của viện này . Chúc bố ban mau khỏi bệnh !
  3. centurion

    centurion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn gì đã nói đến vấn đề tâm linh, nhà có người bệnh trọng thì hầu như ai cũng fải làm việc này, nhà tôi cũng làm rồi.
    Tình hình bố tôi hiện nay là chuyển sang khoa Ngoại BM, sẽ mổ vào thứ 2 tới, với chẩn đoán là u 2 bên thượng thận. (mặc dù khi nằm bên BV Bưu điện, người ta chẩn đoán là u thưọng thận fải, đã mổ nội soi và ... không thấy gì !!!).
    Tôi nhìn tên bệnh thì là Lyphosarcome, ngắn gọn ghi như vậy trên bảng lịch mổ.
    Các bạn có thể cho tôi thêm thông tin về bệnh này không??? Xin cảm ơn.
    Bố tôi khi tiêm thuốc giảm đau, hết đau thì có thể ngồi dậy ăn cơm bt, nói chuyện tỉnh táo. Đấy là mấy hôm nay thế. Mà nói chugn,bố tôi ăn vẫn tốt nếu được tiêm giảm đau. bây giờ còn có 48 cân so với 68 trước đây 3 tháng...
  4. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Mổ Khối U tốt nhât xuống viện K2 ấy, bạch mai vè ngoại khoa không thể so được Việt Đức. Còn nếu mổ khối U dĩ nhiên viện K là số 1. Vì ngay sau khi mổ, bố bạn co thể điều trị tiếp thì vieẹn K là nơi thích hợp nhaát.
    À, còn nếu bạn mổ ở Viện Bạch Mai thì Chắc là PGS Bích hay BS Vinh, BS Lợi hay BS Học mổ roài... Lâu lắm không qua thăm mấy bác ấy.....
  5. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Lạ nhỉ nếu có u thì tại sao trước đây khoa tiêu hóa Bạch Mai đã chụp chiếu mà không phát hiện được gì ?
  6. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Việc Khoa tiêu hóa Bệnh Viện bạch mai không phát hiện được có nhiều lý do, có thể họ phát hiện chậm, có thể là họ yêu cầu nhiều KQ xéc nghiệm mới Kết luận, khi kết luận xong rồi thì Họ chuyển Khoâ Ngoại mổ luôn. Néu bố bạn có Bảo Hiểm Y Tế nằm Bạch mai là số 1 vì hầu hết các thuốc hàng đầu thế giới đều được chi trả Bảo hiểm, từ 50% --- 100%.
    Sau khi mổ, Chắc họ sẽ chuyển qua khoa Y học hạt nhân BV bạch mai để điều trị tiếp, Họ sẽ có các phác đồ điều trị cho những trường hợp sau mổ U. Chúc bố bạn sớm bình phục.....
  7. centurion

    centurion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, vẫn lại là tôi với căn bệnh của bố tôi. Chiều nay, tôi biết kết quả sinh thiết hạch của bố tôi, họ nói rằng: "Hạch di căn của K biểu mô". Tôi biết hai chữ "di căn" nó đáng sợ thế nào !!!
    Tôi muốn hỏi một điều rằng, liệu phương pháp xạ trị và hoá chất sẽ có tác dụng thế nào với bệnh Lyphosarcome này. Tiêu diệt đám hạch phát triển này thế nào. Khả năng chữa trị là bao nhiêu, khả năng thành công, điều kiện để có thể thực hiện: Sức khoẻ người bệnh, sinh lý cơ thể người bệnh v.v...
    Bố tôi hiện đang nằm tại khoa Y học Hạt nhân và ung bướu của BV Bạch Mai.
    Tôi rất mong có ý kiến của mọi người giúp đỡ.
    Xin cảm ơn.
  8. hoanglam2003

    hoanglam2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dr Zhivago!
    Bạn có nghĩ rằng khả năng ông ấy bị sỏi một bên thận không? Trong khi quả kia vẫn hoạt động rất tốt.
  9. centurion

    centurion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Câu chuyện của tôi có lẽ mọi người cũng đã đọc.
    Cuối cùng thì bố tôi cũng đã được chẩn đoán. Đó là bệnh Ung thư phổi.
    Có một điều khó khăn là bố tôi không hề có một biểu hiện nào ở phổi. Từ đầu đến cuối chỉ đau ở khoang bụng và sau lưng. Đó là đau di căn của ung thư từ phổi.Điều này chỉ được biết sau khi các bác sĩ đã chụp CT khoang ngực của bố tôi.
    Thật đáng buồn, bệnh đã ở giai đoạn 4, tức là hết hi vọng rồi. Ngay từ khi sút cân và mệt mỏi, bố tôi đã đi kiểm tra phổi (bố tôi hút thuốc lá rất nhiều). Nhưng chụp X quang xem ra càng ngày càng chẳng có tác dụng gì. Chẳng phát hiện ra điều gì. Cuối cùng, cứ chạy theo cái đau ở ổ bụng mà tìm bệnh. Đâu biết rằng đó là do các tế bào ung thư từ phổ đã di căn sang khoang bụng và gây đau đớn.
    Bệnh tình của bố tôi éo le thật, nhưng có lẽ cơ chế tìm bệnh vẫn còn nhiều bất cập.
    Mong rằng mọi người quan tâm đúng mức đến sức khoẻ của mình, tự mình nghe ngóng những phản hồi từ cơ thể mình, đừng quá tin tưởng vào phán bệnh của 1 bác sĩ cụ thể nào, hãy tìm đến những địa chỉ khám bệnh có uy tín như Bạch Mai, K, Việt Đức ... Tóm lại là bản thân mình phải quan tâm và hiểu biết về cơ thể mình. Đấy là những gì tôi rút ra được trong thời gian vừa qua. Bố tôi có lẽ sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi muốn chia sẻ những điều tôi đã phải trải qua để mong rằng các bạn có thêm bài học trong việc khám và tìm bệnh.
    Chúc mọi người sức khoẻ. Và hãy biết bảo vệ chính mình.Cảm ơn mọi người

Chia sẻ trang này