1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ` Mính đã đọc tâm sự của bạn về bố .Mình ko biết thế nào nữa , bởi vì trong con mắt của mình mình yêu bố mình vô cùng và chẳng bao giờ mình nói tất cả những điều đó ra với bố. Mình còn thường xuyên cãi lại bố nữa .Đó ko phải là điều tốt nhưng đó là tuổi trẻ thường có cách ứng xử như vậy >bạn àh , bạn có nghĩ những người có bố như bọn mình là hạnh phúc hơn rất nhiều những đứa trẻ mồ côi bố khác ko?
  2. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hàhà , nhiều người ủng hộ mình fết , cứ tưởng 1 cánh én nhỏ chẳng thay đổi suy nghĩ cuả bà chị hay ông anh kia chứ !!
    Nói chung là cứ ghét đê đến lúc muốn yêu thì chẳng có ai ! thế mới đau đấy ! Cố mà yêu bạn ah ! Không fải yêu ấy ấy đâu mà là yêu ấy cơ . Thế nhá tự suy nhá
  3. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hàhà , nhiều người ủng hộ mình fết , cứ tưởng 1 cánh én nhỏ chẳng thay đổi suy nghĩ cuả bà chị hay ông anh kia chứ !!
    Nói chung là cứ ghét đê đến lúc muốn yêu thì chẳng có ai ! thế mới đau đấy ! Cố mà yêu bạn ah ! Không fải yêu ấy ấy đâu mà là yêu ấy cơ . Thế nhá tự suy nhá
  4. baby_xg

    baby_xg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    bài topic này hay tuyệt .Mình cũng rất vui khi xem dòng tâm sự của mọi người về bố .
  5. baby_xg

    baby_xg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    bài topic này hay tuyệt .Mình cũng rất vui khi xem dòng tâm sự của mọi người về bố .
  6. baby_xg

    baby_xg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ ko phải muadông_lành gia nói với bạn đâu mà bạn ấy đang muốn nhắn nhủ scarlet80 thì có
  7. baby_xg

    baby_xg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ ko phải muadông_lành gia nói với bạn đâu mà bạn ấy đang muốn nhắn nhủ scarlet80 thì có
  8. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người quan tâm đến ý kiến của tôi quá nhỉ. Tôi cảm thấy vui vì điều đó,mặc dù biết rằng mọi người quan tâm đến có lẽ chỉ vì ý kiến của tôi về bố trái ngược hoàn toàn với mọi người, hỗn láo và bất hiếu. Nhưng tôi hiểu mình đang nghĩ gì và làm gì.
    Có bạn nói tôi còn trẻ nên có những suy nghĩ như thế. Đúng là tôi còn trẻ nhưng cũng đã đủ lớn khôn để nhìn nhận mọi việc một cách chính xác nhất có thể. Tôi biết các bạn góp ý với tôi như thế chỉ giúp tôi tốt hơn thôi, tôi cảm ơn các bạn vì điều đó. Tôi cũng muốn cho các bạn biết là các bạn đã giúp được tôi rồi đó, giúp cho tôi biết rằng ngoài chị em tôi ra, còn một số bạn biết rằng tôi đang ghét bố. Còn suy nghĩ của tôi về ông ấy à, vẫn ko hề thay đổi, có thể các bạn thất vọng nhưng tôi ko làm khác được.
    Ngày xưa khi còn nhỏ, tôi thường nghĩ mình là người bất hạnh nhất vì có ông bố như thế, nhưng khi lớn lên qua báo chí tôi biết rằng cũng có người giống tôi, có bạn ko chịu được đã tự tử, cũng có người như tôi, chấp nhận bỏ qua để sống.
    Tôi sẽ mãi sống với vết thương ko thể liền thành sẹo
  9. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người quan tâm đến ý kiến của tôi quá nhỉ. Tôi cảm thấy vui vì điều đó,mặc dù biết rằng mọi người quan tâm đến có lẽ chỉ vì ý kiến của tôi về bố trái ngược hoàn toàn với mọi người, hỗn láo và bất hiếu. Nhưng tôi hiểu mình đang nghĩ gì và làm gì.
    Có bạn nói tôi còn trẻ nên có những suy nghĩ như thế. Đúng là tôi còn trẻ nhưng cũng đã đủ lớn khôn để nhìn nhận mọi việc một cách chính xác nhất có thể. Tôi biết các bạn góp ý với tôi như thế chỉ giúp tôi tốt hơn thôi, tôi cảm ơn các bạn vì điều đó. Tôi cũng muốn cho các bạn biết là các bạn đã giúp được tôi rồi đó, giúp cho tôi biết rằng ngoài chị em tôi ra, còn một số bạn biết rằng tôi đang ghét bố. Còn suy nghĩ của tôi về ông ấy à, vẫn ko hề thay đổi, có thể các bạn thất vọng nhưng tôi ko làm khác được.
    Ngày xưa khi còn nhỏ, tôi thường nghĩ mình là người bất hạnh nhất vì có ông bố như thế, nhưng khi lớn lên qua báo chí tôi biết rằng cũng có người giống tôi, có bạn ko chịu được đã tự tử, cũng có người như tôi, chấp nhận bỏ qua để sống.
    Tôi sẽ mãi sống với vết thương ko thể liền thành sẹo
  10. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong rằng các bạn cảm nhận và chia sẻ những gì tôi viết, ko nên lên án hoặc đánh giá gì về tôi, vì các bạn chẳng bao giờ hiểu được con người tôi qua những bài viết này đâu. Bởi vì nó là một góc khuất của tâm hồn tôi mà thôi.
    Tôi cũng muốn cho các bạn biêt Ở ngoài cuộc sống, tôi sống vui vẻ, nhiệt tình và quan tâm đến mọi người. Tôi viết đơn giản để giải toả tâm trạng, để sống vui hơn.
    Tôi ghét ông ấy nhưng chưa bao giờ tôi cãi nhau với ông ấy, ông ấy cũng không phải đánh mắng gì tôi đâu. Các bạn yên tâm nhé.

Chia sẻ trang này