1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Sắp về gặp ba rồi...Ở xa dễ nói chuyện tình cảm hơn thì phải...Ở gần lại e ngại...Suốt ngày TTT bị nói là:"Miệng câm như hến". Hic hic, ko nói nhưng mà...Đấy là cố tật rồi...khi yêu ai rất khó nói ra lời...
    Hai hôm trước, thấy lòng bồn chồn...chỉ lo ở nhà có chuyện gì thôi. Nhưng cũng chẳng gọi điện về...vì đang ôn thi...lại sợ....Cũng như cái lần nhận được thư của Ba gửi sang...cầm mãi mà ko dám bóc ra đọc...đến đêm mới rón rén mở ra xem...
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tự nhin hôm nay lại nghĩ nhìu đến papa...
    Thế mà đã 7 năm rùi...
    Nhớ hồi bé... mình đc iu chìu nhất... dù sao cũng là con út... chị, anh ai nháo là oánh tuốt bố thì mình chẳng sợ... vì bố iu nhất mình... chỉ sợ mẹ thui.... quá nhờn trờn ren....
    Vậy mà năm mình vào lớp 12... bố đang khoẻ thế mà lăn ra ốm thập tử nhất sinh... căn bệnh thật quái ác làm sao....... Mình còn nhớ mãi cảnh bố mình nghe tin mình đỗ ĐH... dù vẫn còn bệnh nói thật khó khăn: "thế chứ... tôi biết mà..."...
    Lại 1 chiều chuyển mùa thu-đông âm u... tự nhin nghĩ đến thấy đầu óc quay cuồng lạ...
    Giờ đây.... tuy papa chưa được nhìn con cái trưởng thành... mặc dù sự nghiệp của con còn chưa đến đâu.... nhưng con vẫn tin trong bước đường của mình luôn có papa rõi theo... con vẫn cảm thấy tại sao con đường của mình đi khá là bằng phẳng... có những khó khăn tưởng chừng khó vượt qua nhưng cuối cùng vẫn đi qua trong những bước cuối cùng... có phải là hơi duy tâm chăng...
  3. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chiều dần xuống trong một góc vườn ở bệnh viện. Không gian trầm, tĩnh lặng và u ám. Cũng thời gian này 2 năm về trước, tôi cũng ngồi với bố tôi trong khung cảnh như thế. 2 năm, có dài lắm không, có xa lắm không, sao không trở lại với tôi bao giờ? Nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ, tôi không biết làm gì vào lúc này. Có thể kỉ niệm làm tôi sống, nhưng kỉ niệm đang làm tôi đau. Chỉ có đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, có lẽ mới nhận ra sự sẻ chia và cảm thông đáng quí biết nhường nào.
    "Chiều chưa đi màn đêm buông xuống..." Bố hay chơi ghita bản này cho tôi nghe mỗi buổi chiều muộn.
  4. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Khi con ra đời
    Bố là chiếc ô
    Mẹ là lời hát
    Chiếc ô che cho con
    nắng mưa gió rét
    Lời hát cho con
    yêu ghét đầu tiên
    +++
    Ba giấu con trong kho sách
    Cho mai sau con tự mở lòng mình
    +++
    Nhưng ba ơi:
    Cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của con???
  5. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu rùi mới nghé qua đây , mọi người vẫn yêu chiều cái topic của mình thế này .........VUi quá !!!Đặc biệt cảm ơn bạn Tieu_than _tiên chịu khó vết bài ...........
    Papa, ôm nay nhìn thấy pa cặm cụi đóng , rùi gò xô chậu .......VUi thật , ko hiểu sao mình ko khéo tay = bố thế nhỉ , Với bố đây chỉ là công việc cho vui lúc rảnh rỗi , nhưng con sẽ nhớ mãi hình ảnh này , bố ơi ...........Con biết một lúc nào đó bố sẽ rời xa con ,,,,,,,con phải chấp nhận sự thật ấy ...............
  6. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ui, muadong_lanhgia sao lại cảm ơn tớ đã viết vào đây. Lời cảm ơn dành cho 1 người khi người đó viết về người mà người đó yêu thương ko phải là quá vô nghĩa ư?
    Hôm kia, bố mẹ gọi điện sang, kể ra là sẽ đón mình như thế nào. Mình nghe, vừa sướng vừa hơi hoảng hoảng, kêu lên là" "THôi bố ạ. Một người là đủ rồi". Thế là bố bảo:"Ơ, con buồn cười thật. Con gái bố cơ mà". Hu hu hu, hic hic hic,...Cái từ này có lẽ lâu lắm rồi mới nghe (chắc từ hồi bé xíu). Nghe thân thiết và trìu mến đúng ko? Gần 10 năm sống xa bố mẹ, nhiều khi thấy yêu bố nhưng cũng thấy bố đầy xa cách. Mẹ thì dù sao cũng dễ dàng hơn.
    Với mẹ, đó là tình cảm của me và con gái. Chắc là tình cảm đó thắm thiết đủ đầy và chia sẻ...Còn với bố, bố con tớ ko phải là ko có những khó nói trong lòng...thế nên...Dù sao thì đến ngày hôm nay, thấy ba mẹ vui tớ cũng vui vẻ lên nhiều. Ôi, cuộc sống, có cần thăng trầm phức tạp và bí ẩn quá nhiều đến vậy không?
    Mình vẫn luôn nhớ câu: "Ai có bông hồng đỏ cài áo trong ngày lễ Vu Lan đó là người hạnh phúc". Trong topic này có người ba đã đi xa, có người giận ba...TTT thấy tâm sự của mọi người mà buồn theo, nhưng cũng trân trọng hơn cái mà TTT đang nắm giữ đây. NGày xưa hay tỏ ra khó gần với ba, may mà mấy năm lớn lên, gần ba nhiều hơn, vui vẻ hơn, ...Ko muộn, đúng ko???
  7. wendy-nguyen

    wendy-nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Noel rồi. Rốt cuộc rồi cũng được về nhà. Tặng mẹ cái áo len dày để đi bộ mỗi sáng. Tặng bố đôi giày mới, nhưng phải nhờ chị tính tiền dán cái giấy clearance lên hộp. Thế mà cũng bị hỏi: "còn nhiều giày thế kia, đi làm sao hết?" (bố chỉ có 2 đôi thôi, 1 cho đi làm và 1 để đi lễ). Mình phải làm mặt "ngàu ngàu" một chút và nói: "giời!! giày cũ rồi, năm mới thì đi giày mới, không thôi cứ đi hoài cái cũ, về nhà đau chân rồi than với thở". Nói rồi cả nhà cùng cười. Đi chợ với mẹ, mua bao tử heo về làm gỏi bao tử. Tối mai bố con mình phải nhậu mới được, "không say không về, mà có say rồi cũng không biết đường về!!".
    CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT GIÁNG SINH HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    MÌnh rất ít khi trải lòng nói chuyện riêng tư lên mạng. Đã thấy topic từ lâu, nhưng không dám đọc. Hôm nay thế nào lại click vào trang cuối cùng và chỉ dám lướt qua. Cay cay nơi sống mũi nhưng ko thể... Mình đâu yếu đuối nhỉ?
    Ám ảnh!
  9. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    uh, em còn hạnh phúc hơn nhiều người khác, mỗi ngày còn được nhìn thấy papa....
  10. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy lại cái topic này, lôi lên cho mọi người vào Tâm sự đọc được những bài có giá trị.

Chia sẻ trang này