1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ tứ "Cổ- Vai- Cổ Áo- Ngực".... Hí hí....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 21/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Đó là cái khu vực giữa cái đầu và cái bụng của mỗi gái (gái xinh, gái vừa vừa, gái chưa xinh lắm, gái còn khá lâu mới xinh....). Hí ...hí....[:D][:D]

    Thường thì em hay ngắm các thứ í của các gái theo thứ tự từ trên xuống dưới. Sau đó là lượt ngắm ngược lên trên.... Cổ- Vai- Cổ Áo- Ngực rồi Ngực- Cổ Áo- Vai- Cổ.... Lẽ dĩ ngẫu là ánh mắt em luôn phải sao cho rất chi là ý nhị với gái đối diện....[:P]>:)

    Cổ... thì có cổ to- nhỏ, cao- thấp, tròn- méo....[:D]

    Cổ Áo ...thì có có ve- không ve, cao- chễ, 'cao cổng, kín tường" đến mát mẻ, "đợi chờ", "mời anh ạ!"....vân...vân....>:) Ke ke....

    Vai... thì có thon- thô, rộng- hẹp, suôn- vểnh....>:)

    Ngực... thì có căng- lép, căng mẩy- lép kẹp, gọn- mướp....:))

    Theo thống kê của em, có khoảng 26-27 kiểu Bộ tứ kể trên mà em thấy cần bàn luận, tranh cãi ở đây.... Em sẽ xin trình các pác dần dần, thứ tự ạ.[:D] Mỗi Bộ tứ có một tên riêng, các pác à.


    Đầu tiên, em phải kể đến Bộ tứ có tên "Lợm" đã....>:)
    Ngực... thì lép kẹp ạ....
    Da ngực... thì hơi nhăn ạ....[:P]
    Vai ... thì gầy, xương quai xanh nhô ra , tạo hõm sâu hoắm dưới 'chân" cái Cổ ạ.....:))

    Thế mà, áo... thì nhầu nhĩ ạ....
    Cổ Áo... thì khoét rộng xuống đến tận [:P]...tận chỗ mà em nhìn thấy cả xương sườn ạ....[:P]

    Mà cổ theo đeo mấy cái vòng nữa cơ ạ. Em phải nói thêm chi tiết này để các pác có thể xác định là gái này đang mặc như thế để đi đâu ạ.:))

    Đã thế, tính tình thì lại tinh tướng; nghĩa là ...chán lắm ạ....[:D]

    Em nghĩ bụng, gái này chắc bị...dở người gì đó....:))

    Tại không muốn dùng sở trường của mình là hội họa ở đây, nên em "vẽ" thế để các pác phát huy trí tưởng tượng ạ.... vả lại, cũng là dịp để em luyện ngòi bút cho những "chiến dịch vết" ở những chân trời xa xôi nay mai ạ....=))

    Xin tạm kính trình các pác, ngõ hầu được bàn thảo sôi nổi, đề xuất trứ danh về vấn đề tính thẩm mỹ của Bộ tứ "Cổ- Vai- Cổ Áo- Ngực" ạ....=))[:P]

  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    càng ngày càng vớ vẩn

Chia sẻ trang này