1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bổ túc kiến thức về các loài hoa.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Luna84, 10/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Luna84

    Luna84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bổ túc kiến thức về các loài hoa.

    Em làm chủ đề này với mong muốn đóng góp 1 chút ít vào sự phát triển của box 82.Có gì các anh các chị đừng cười em nha.
    Mỗi lần nhân dịp sinh nhật hoặc 1 dịp đặc biệt nào đó em thường được nhận những bông hoa kèm theo những lời chúc tốt đẹp.Những lúc như vậy em thường tự hỏi những bông hoa đó có ý nghĩa gì nhỉ?Vậy là em đã đi tìm hiểu về ý nghĩa của những loài hoa.Em nghĩ mọi người chắc cũng thường nhận được những bông hoa giống như em vậy.Vì vậy em làm chủ đề này đề nói về những kiến thức liên quan đến các loài hoa như là cách bảo quản.cách chọn hoa,ý nghĩa của các loài hoa...nếu mọi người có thắc mắc gì thử hãy hỏi nha.Nếu biết em sẽ trả lời.Nếu sai mọi người đừng chê nha.
    Em ở tận trong SG được một anh giới thiệu vào box này.Anh ý quảng cáo nhiều lắm.Mọi người cho em tham gia với nha.
    Nhân đây em xin nói qua 1 chút về ý nghĩa của các loài hoa quen thuộc đối với chúng ta.
    -Hoa hồng đỏ:Anh yêu em hoặc ngược lại.
    -Hoa hồng trắng:Ngây thơ và trong trắng
    -Hoa cúc đỏ: Tôi đang yêu.
    Còn nhiều lắm,khó có thể nói hết ngay được.Em là thành viên mới nên mong mọi người chỉ bảo thêm.
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Khì ... 1 chủ đề rất hay . Mấy cái lời nói của hoa thì bảo đảm dù già đầu rùi nhưng nhiều người vẫn ngơ ngác lắm em ạ . Cứ như anh đây thì mấy vụ đấy hình như là mù tịt . .
    Mà em ơi , anh hỏi phát ... thế tặng hoa để biểu lộ tình yêu đến một người thì tặng hoa rì và số lượng thế nào mới ?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chú em chị đang định tặng hoa cho ai đấy ????
    Hỏi anh chú ấy, kinh nghiệm dạn dày
    Tớ bổ sung thêm nè
    Hồng vàng : Sự phản bội ( í, vậy mà tớ lại thích loại này mới chít chứ)
    Loa kèn : tôn trọng
    Lys : Tình cảm dạt dào

    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  4. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hé,tớ thì hoa nào cũng thích,kể cả hoa ....lợn,hihi
    khổ nõi mình thì chả có cái rì là thích trọn vẹn hay máu mê cả nên nói la thích thìch thích thôi ,thấy đẹp thì thích
    còn í nghĩa hoa hả?
    tôi nay mình post cho,máy ở nhà có đó những phải tìm đã,nhưng mà có điều,í nghĩa các loài hoa này là do người xưa tự nghĩ ra thôi lưu truyền nên thành ra nó mang i nghĩa như thế,chẳng hạn hoa hồng giống màu máu ,nên thấy nó có vẻ gần gũi thân thiết ...
    nếu tớ gọi đó là hoa hâm thì ( í nói là người xưa gọi là hoa hâm chắc hâm nốt) hihi lại mang i nghĩa là thù ghét thì o biết thế nào nhì)
    người xưa chỉ đưọc cái tưởng tượng phong phú làm mình bi giờ zính vào rồi mà ko cải tổ được
    hì hì [​IMG]
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ơ ... người ta hỏi chị hay là hỏi em Luna84 mà xen vào .
    Chẹp .... Về hoa sợ là MMF này còn sành gấp 10 lần tên Matrix đấy . . Nhưng mà ... không hiểu cứ đến khi gặp các em là y như rằng cái sự sành nó té thẳng cổ đi đâu mất tiêu á . .
    Thế mới lạ chứ lại .......
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 11/01/2003
  6. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... mình có quyển ý nghĩa các loài hoa mừ bây chừ biến đâu mất tiêu ko bít
    [​IMG]
  7. Luna84

    Luna84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    nói thật,thấy các anh chị trong này coi bộ biết rành về hoa quá làm em xấu hổ thật.em cũng chỉ biết tàm tạm mà thôi.người ta thường nghĩ khi muốn bày tỏ tình cảm của mình thì nên tặng hoa gì đấy theo ý nghĩa của nó,nhưng mà nếu trong trường hợp của em em rất thích được tặng loại hoa mà mình thích,không nhất thiết phải là hoa hồng mới bày tỏ được tình cảm.bởi vậy,em nghĩ nếu như các anh muốn tặng hoa cho các chị nên thử tìm hiểu em đối phương thích loại hoa gì.không biết em nói như vậy các anh nghĩ sao nhỉ.
  8. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thấy em nói ý nghĩa của hoa hồng trắng có vẻ sai rồi. Em có biết ý nghĩa của hoa hồng trắng khi người con trai tặng người con gái không. Nó không phải có ý nghĩa là ngây thơ trong trắng. Hoa hồng trắng mà người con trai tặng người con gái là tình yêu thuỷ trung một lòng. Khuyên những con trai 82 đừng có dại gì mà tặng hoa hồng trắng. Như mình đây thuở đó ngu thế(biết trước mua cả mấy bó hoa hồng đỏ tặng cho rồi) mua hoa hồng trắng để rồi giờ đây chẳng thể xoá bỏ được bóng hình người đó. Đã gặp bao người con gái xinh đẹp khác nhưng chẳng hiểu sao không thấy có hứng để yêu nữa. Có lẽ em sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền đi du kịch một chuyến
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ý hoa
    Hoa Cẩm chướng: Tình bạn.
    Hoa Cúc trắng: Ngây thơ và duyên dáng.
    Hoa Cúc tím (thạch thảo): Nỗi lưu luyến khi chia tay.
    Hoa Cúc vàng: Lòng kính yêu quý mến, nỗi hân hoan.
    Hoa Ðinh tử màu lửa: Càng ngày anh càng yêu em.
    Hoa Ðinh tử màu đỏ sẫm: Lòng anh không bao giờ thay đổi.
    Hoa Ðồng thảo: Tính khiêm nhường.
    Hoa Ðồng tiền: Niềm tin của em đã đạt được.
    Hoa Forget Me Not: Xin đừng quên em.
    Hoa Huệ: Sự trong sạch và thanh cao.
    Hoa Hướng dương: Niềm tin và hy vọng.
    Hoa Hải đường: Nên giữ tình bạn thân mật thì hơn.
    Hoa Hồng: Thể hiện tình yêu bất diệt.
    Hoa Hồng BB: Tình yêu ban đầu.
    Hoa Hồng bạch: Em ngây thơ, duyên dáng và dịu dàng.
    Hoa Hồng nhung: Tình yêu say đắm và nồng nhiệt.
    Hoa Hồng vàng: Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ.
    Hoa Hồng đỏ: Một tình yêu mãnh liệt, đậm đà.
    Hoa Hồng phấn: Sự trìu mến của em theo bước chân anh.
    Hoa Hồng tỉ muội: Khi được tặng, nếu là bạn trai thì cần hiểu rằng bạn là một đứa em ngoan.
    Hoa Inmortel: Nỗi đau khổ khó nguôi.
    Hoa Kim ngân: Lòng trung thành.
    Hoa Lan: Bao giờ em cũng thành thật với anh.
    Hoa Lay ơn: Những cuộc họp vui vẻ và lời hẹn cho ngày mai.
    Hoa Lưu ly: Anh muốn hoàn toàn là của em.
    Hoa Lài: Tình bạn ngát hương.
    Hoa Lý: Tình yêu thanh cao và trong sạch.
    Hoa Mai, hoa Ðào: Một mùa xuân tràn trề ứơc mơ và hy vọng.
    Hoa Mimosa: Tình yêu mới chớm nở.
    Hoa Mào gà đỏ đậm: Không có điều gì làm anh chán cả.
    Hoa Ngân hương vàng: Tôi đã có chồng, hãy tha thứ.
    Hoa Phù dung: Hồng nhan bạc phận. Chóng phai, không bền.
    Hoa Quỳnh: Sự thanh khiết.
    Hoa Sen hồng: Hân hoan, tươi vui.
    Hoa Sen trắng: Cung kính, tôn nghiêm.
    Hoa Sen: Lòng độ lượng và từ bi bác ái.
    Hoa Sơn trà: Anh nên dè dặt một chút.
    Hoa Thuỷ tiên: Kiêu căng và ích kỷ. Vương giả, thanh cao, kiêu hãnh.
    Hoa Thược dược: Sự dịu dàng và nét thầm kín.
    Hoa Trà mi: Kiêu hãnh, coi thường tình yêu.
    Hoa Trà: Mong manh sương khói.
    Hoa Tường vi hồng: Anh yêu em mãi mãi.
    Hoa Tường vi vàng: Anh sung sướng được yêu em.
    Hoa Tường vi: Anh đã bắt đầu yêu em.
    Hoa Tử vi: Sự e ấp kín đáo.

    Tặng các bé
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    híc định post thì BE post xừ mất rồi còn đâu,nhưng vẫn thiếu cái cuối
    hihi
    post tiếp nè
    Hoa Violette (Chuông): Hãy giữ bí mật mối tình
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​

Chia sẻ trang này