1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố !!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Nguoinuocngoai, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Bố !!!

    Hồi hộp trông mong tiếng khóc chào đời của con,
    Đứa con đầu tiên của bố,
    Tiếng khóc của con, tiếng yêu thương của bố.

    Con được 1 tuổi, chập chững những bước đi đầu
    Bố tập đi theo con, vỗ vỗ tay khích lệ.
    Nụ cười thân thương của bố, hoà cùng bước đi của con.

    Một tuổi rưỡi, bố vụng về chơi với con
    Phát hiện ra 1 điều thú vị, bố cười sung sướng
    Tiếng đầu tiên con gọi, không phải Mẹ,
    Bập bẹ con kêu lên : Bớ bớ ( bố bố ).

    2 tuổi, bố cho con chơi leo cầu thang
    Không để ý bố làm con ngã, sõng xoài
    Đau, nhưng vẫn ôm lấy bố khóc.

    Ba tuổi, tự dưng thấy bụng mẹ to quá,
    Mẹ bảo có 1 đứa giống con đang nằm trong này,
    Băn khoăn xì xào hỏi bố,
    "Ai thế bố, sao làm mẹ của bố con mình bị đau? "

    Mẹ sinh em bé, bố mẹ có thêm niềm vui,
    Đứa con thứ 2, không giống con,
    Mẹ bảo nó là con trai
    "Con chẳng thích đứa nào giống con cả."

    Bố và mẹ gửi con đi mẫu giáo,
    Con bị bắt nạt nhiều lắm,
    Chỉ mong được về nhà để chơi với " đứa giống mình "
    Nhà có thêm tiếng cười và mùi sữa.

    Bố vẫn cưng con nhiều hơn đứa kia,
    Mọi người bảo, vì con là con gái
    Còn đứa kia, càng ngày càng không giống con
    "Nó có cái gì khác khác ý bố ạ "

    Buồn cười nhỉ bố nhỉ,
    Tự dưng con tóc dài lúc nào không biết,
    Bố dẫn con và thằng cu kia dạo phố,
    Tự hào nói với mọi người : 2 đứa nhà em đấy !

    Tóc bố có những lốm đốm bạc,
    Tóc con dài và mượt, cổ con cao và mắt con đẹp
    Bố tự hào : " Con gái giống cha giàu 3 họ."
    Mẹ nguýt dài...

    Vậy mà nhanh nhỉ bố nhỉ, con đã 20
    Con yêu bố, nhưng chưa bao giờ làm được điều gì cho bố.
    20 năm qua, chưa 1 lần con thấy bố nghỉ ngơi, dưỡng sức
    Nhìn bố ngày 1 gầy đi, con bỗng muốn mình trở lại 1 tuổi...

    1 tháng nay, bố nằm viện
    Con chỉ biết chạy ra chạy vào, loanh quanh..
    Hỏi bố thích ăn gì, con mang đến cho bố..
    Con nhìn bố gầy gò, ốm yếu
    Không cầm nổi nước mắt.

    Khi con viết những dòng này,
    Bố đang trốn viện nằm ở nhà...
    Con biết bố đang lo cho chính mình lắm lắm...
    Nhưng bố ơi, bố hãy yên tâm nhé!
    Mẹ và chúng con luôn tin tưởng bố sẽ chiến thắng.
    Bố là sức mạnh của cả nhà, là bờ vai yêu thương của con mà bố.

    Bố, lời yêu thương con nói từ đáy lòng con đấy bố,
    Con yêu bố hơn tất cả những mối tình con hằng ấp ủ và ao ước.
    Bố, con yêu bố, tình yêu của con!!!


    Nói lại lời muốn nói ....

Chia sẻ trang này