1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BoBo của tôi huuhuhuhuhuhu

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Hube, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hube

    Hube Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    BoBo của tôi huuhuhuhuhuhu

    Ôi đâu rồi hình ảnh oai hùng lực lưỡng trong từng trận đấu, là hiểm họa của hàng phòng ngự đối phương, 1 tay săn bàn cự phách, chàng trai có thể sút tốt cả hai chân, đánh đầu, càn lướt, kiểu nào cũng có thể cho bóng vào lưới được thế mà bây giờ........... Hu hu ai mà chẳng bít con người sẽ có lúc phải đi xuống, nhưng sao mà ta vẫn cứ buồn cho BoBo. Cũng là do ta quá hâm mộ anh mà thui, ngây ngất với những bàn thắng mạnh mẽ, anh...đã từng là 1 cầu thủ không thể thiếu được. Ta vui vì 1 Martin trẻ tuổi nhanh nhẹn, hoạ bát, mừng 1 một Adriano mạnh mẽ và kĩ thuật, 2 cầu thủ này đang và sẽ là tương lai của Inter, nhưng ta vẫn muốn thấy 1 BoBo mạnh mẽ tung hoành trên sân đấu. Damn
    Hix đây là nỗi lòng của em, hy vọng sẽ sớm thấy lại những pha ăn mừng bàn thắng của BOBO trong vài tuần tới, dù cho có thể trong mùa chuyển nhượng mùa đông này anh sẽ ra đi

Chia sẻ trang này