1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóc mẽ ( tản mạn với văn học )

Chủ đề trong 'Văn học' bởi aphrodite, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bóc mẽ ( tản mạn với văn học )

    Em phải đi phân trần với bao nhiêu người rằng em rất yêu văn học ,ờ mà thế thì có ý nghĩa gì so với một số người ,những người chẳng bao giờ muốn đọc hết một quyển truyện dài vì ngại ,hay chỉ muốn hỏi nội dung xem nó có hay ko rồi mới đọc,và cũng chẳng có ý nghĩa gì với những người đọc nhiều .Vì cái tính của em là thế ,thích phô trương hiểu biết ,nhưng có một chút liêm sỉ nên em dễ bị chóang ngợp trước những người giỏi hơn mình ,những lúc ấy em lại ngoan ngoãn và nhún nhường . Đến lớp em thấy đứa bạn này hỏi ,mày đã đọc : Tu viện Thành Pacma chưa? em vênh mặt lên nói : Truyện đấy giờ mà cũng hỏi á? nó bảo có hay ko? em nói "được",cứ đọc đi sẽ biết ,ah cái từ "Được " của em phải nói là hơi bị "Được" vì sẽ khỏi phải nói dài dòng ,và cái từ " Cứ đọc đi thì biết" cũng là một phát minh vĩ đại của em .Nghĩa là em chưa đọc cuốn ấy ,hay đã đọc rồi em cũng ko nhớ nữa , (nhưng chẳng lẽ lại thú thật là chưa đọc được "kém miếng khó chịu lắm" ),em có cái tính hay quên mà,nhỡ gì nó lại hỏi em nội dung thì sao ? làm sao em trả lời cho nó đây , thế là cứ chung chung ,mẹ em bảo là chung chung chi gian ,khỏi lo mất lòng ai. Ấy thế nhưng mà thế nào tối về em cũng phải mượn cuốn đó để đọc lại mà còn đàm đạo với nó chứ .
    Em là một cô gái 21 tuổi nhưng lại có trí nhớ của một bà lão thất thập lai hy,(ấy là em nói thế thôi chứ bà em nhớ giỏi lắm ,con cháu trong nhà bà nhớ đặc điểm từng đứa). Em mắc căn bệnh trầm kha " đãng trí" ,à cái này cũng là một cách giải thích của em ,chẳng qua là em lười và hơi khó tập trung,nhiều lúc lại thấy mình như cô bé Totochan đang ngồi bên cửa sổ lớp học nhưng lại rủ rỉ nói chuyện với một chú chim sâu " chào bạn " , và sẵn sàng hóng chuyện buôn dưa lê,chính vì thế mà em thi rất dở những môn học thuộc. Vì lúc ôn thi ,thay vì tập trung vào ngồi học trên thư viện ,em lại mang kèm theo một tập giấy vẽ và bút chì vì trước lúc đi em nhớ ra rằng ở trên thư viện chỗ em hay ngồi ,có một khung cảnh rất đẹp và em phải vẽ nó lại ,thì tất nhiên là bài học của em sẽ chẳng ra gì rồi ,thi xong em lại hứa mình sẽ tập trung hơn lần sau , nhưng lần sau lại có lí do mới chẳng hạn như hôm trước hôm thi em mượn được quyển "Đỏ và Đen " rất hay, cái này gọi là tác phẩm kinh điển ,mà cái gì có tên là kinh điển thì em rất thích hihi , giống như hồi còn bé , sang hàng xóm thấy có miếng vải xanh đỏ là em cứ lăn xả vào giữ khư khư rồi xin bằng được ,sưu tầm những mảnh vụ vải giống như Tom Sayer vậy ,một con mèo chết ,mấy cái cúc áo ....Em thích các tác phẩm kinh điển ,chẳng hạn như là các bài hát kinh điển ,những bàn thắng kinh điển ,thu lượm nó để lúc tán gẫu lôi ra cho mình có vẻ hiểu biết và am tường .
    Em thích văn nhưng lại ko thích thơ ấy là vì hồi xưa ,em đi học mỗi ngày cô giáo cho phân tích 10 bài thơ ,thế là em ghét ,truyện nó rõ ràng ,minh bạch chứ ko mờ ảo với ẩn dụ hoán dụ như khi phân tích thơ ,còn chuyện ko cốt truyện như " Toả nhị Kiều " của XD em cũng ko ưa vì có lần em đã tự ví mình như " hạt cơm nguội" đang sống trong một thế giới năng động ,thế mới chán .Lạ là em lại sống cũng mơ hồ lúc nào cũng như trên mây vì em mơ mộng và phi thực tế ,em yêu hoa có một lần em đi học sáng thấy cô hàng hoa chở một xe hoa còn tuơi nguyên và rực rỡ ,em liền đi theo cô ấy quên cả vào lớp .Nhưng em lại thích được như Scarlet,mạnh mẽ và góc cạnh . Hồi em còn bé đọc "Bố Già " thế là em yêu anh Michel ,đến nỗi em thấy làm Mafia thật ra cũng tốt đấy chứ và mơ mộng nhất định sau này sẽ yêu một người trong giới Xã hội đen .Nhưng cái ý định ấy mấy tháng sau lại bị thay đổi vì em thấy em hợp với các anh chàng điệp viên đẹp trai ,tài ba và bí ẩn hơn ,vì em ngưỡng mộ họ khi đọc "Sống như anh", " Ông cố vấn"...còn người bây giờ em ngưỡng mộ là Paven ,là anh chàng thám tử có cái đầu như quả trứng "Hercule Poirot" , Sherlock Home, em phi thực tế mà .
    Ờ chuyện của em còn dài nhưng mà trời đang nóng đến 40 độ và có một khách hàng với khuôn mặt khả nghi đang tiến vào của và em phải làm nhiệm vụ theo dõi như trong các truyện trinh thám của Agatha Christie thôi ..nhất định em sẽ còn post tiếp ,vì bóc mẽ thì em có nhiều tật xấu lắm
  2. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    + Nếu đi tu ( ở tu viện) hay qua phố Nhà Thờ, em hãy nghĩ đến Tu Viện thành Pacmơ...
    +Nếu là một cô gái nổi loạn, em hãy học Nữ Tu sĩ....
    +Nếu là hoạ sĩ, với vô vàn những chiếc vòng kì quái và tính tình kì quặc, em hãy mở Mặt trăng & đồng xu...
    +Nếu em vào sòng bạc Tình yêu, hãy nghiên cứu Đỏ & Đen
    +Đừng ngoại tình, nếu không, kết cục lại bị như Madam Bovary...
    +Trời nóng nực, em hãy mơ đến Petecbua với Đêm trắng ...
    +Học về Luật (luật gì cũng được, kể cả Luật Hôn Nhân)- em soi Vụ Án...
    + Nhìn thấy con gián, hãy đọc Hoá Thân
    +Tuổi trẻ, sống trong hoà bình, đọc Chiến Tranh & Hoà Bình ( chỉ để biết ) và tìm hiểu chiến tranh qua Mặt trời vẫn mọc, hay Nỗi buồn chiến tranh, hoặc ác liệt hơn là Viết dưới giá treo cổ
    +Nếu hận tình, đừng đọc Anna Karenina... buồn lắm...
    +Khi nào tâm thần không ổn định, đừng đọc Tội ác & Trừng phạt ( đau đầu thêm)... mà hãy đọc Những kẻ tủi nhục, vì sự trong sáng của nó...
    +Nếu đã từng bị bạn trai nào bắt nạt , thì ôm Ruồng bỏ mà đọc..
    +Nếu luôn bị hệ luỵ bởi Net, thì phải biết Đi tìm thời gian đã mất
    + Nếu...
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Em cũng đã từng đi qua Tu viện thành Pacmơ và cũng chẳng có ý định làm một Nữ tu sĩ bởi em biết nếu nổi loạn mà ko mang lại kết quả gì thì em cũng đành cam chịu thôi ,anh Gioioi đừng xui dại em .,Em vốn thích cái gì bình yên hơn cơ ví dụ như là Những bức thư viết từ cối xay gió chứ ko muốn ác liệt như Viết dưới giá treo cổ lại muốn được là " một ả gà mái bàn nhau thức suốt đêm thâu " trong mùa euro này ,anh nói em mơ đến Petecbua nếu trời quá nóng nực thì em ko chịu đâu,mơ làm gì khi thực tế là hôm nay Hà Nội nóng tới 38 độ cơ ,tại sao em lại ko thử cái cảm giác đang ở Trên sa mạc và trong rừng thẳm nhỉ ?Em có điên rồ như anh chàng hiệp sĩ xứ Mantra Donkihotê ko nhỉ ? đâm đầu vào những cối xay gió để mơ tưởng mình vĩ đại ,thì cũng chỉ ước sao được làm một nàng công chúa trong Truyện cổ tích ,chờ hoàng tử đến đánh thức dậy bằng một nụ hôn ,anh Gioioi có hiểu ko nhỉ ? và ước mơ này thì khó lắm ,em sống ở khu nhà trọ tối 11h đóng của then cài sáng sớm anh mà có hảo ý muốn đánh thức em dậy thì cũng ko thể trèo tường như Romeo được ,vì nó đã được rào bằng kẽm gai rồi ,đành phải như Truyện Kiều "Tường đông ong **** đi về mặc ai " thôi .
    Ấy ở trên em đã nói là em đãng trí rồi nhỉ ? Nick của em là Aphro***e : nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong Thần thoại Hy lạp đó ,liệu có phải các cô gái đẹp thường hay mắc cái bệnh đãng trí đáng yêu ấy ko nhỉ ? hơi ngu ngốc một chút nhưng em cũng chẳng muốn được làm Atena thông minh ,trí tuệ đâu . Uh nếu em hận tình em cũng chẳng đọc Anna Karenina vì em cũng đã vất quyển Genny Géc hát đi từ bao giờ rồi .
    Em phục anh goioi lắm nhé ,vì thế cái bài viết này của em có đôi chút lẳng lơ của ả Thị Kính ,ko biết anh có người yêu chưa hay vợ chưa ? nếu có rồi thì phải nói kẻo em lại đẩy anh vào Nỗi oan Thị Kính đó.Nếu ko chê trách thì mọi người vào góp truyện với em cho vui nhi?
  4. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, báo cáo em, anh (chưa) Không Gia đình. Từ nhỏ, Tuổi thơ dữ dội, anh là Kẻ lữ hành trên Sa Mạc Cô đơn.
    Rét buốt từng đêm, anh nhớ về Cội rễ, mơ một ngày Trở về, Hà Nội ơi.
    Anh biết em, nữ thần Sắc đẹp, nhưng anh thương Nàng Echo, yêu thầm lặng một người.
    Thế cho nên, Vào cõi mơ, anh đọc Thoạt Kỳ thuỷ, thấy Người đi vắng, nên chẳng Vội Vàng
    Vốn Hảo hán nơi trảng cát, anh không thèm bước lên Đồi gió hú., mà anh trèo , mỏi cẳng lên ĐỈnh núi mù sương
    Em à, lên Net ít thôi, luyện tập sao cho Phong nhũ phì đồn, anh sẵn sàng, làm Cây tỏi nổi giận, giận dỗi một hồi, anh mua Tửu Quốc cho say, say triền miên, anh sợ thằng đao phủ, nó lên cơn, Đàn Hương Hình một cái, anh tiêu tuổi 17. ( Tính anh Kiêu Hãnh & Định Kiến lắm em ơi.
    Trí nam nhi, anh biết quân tử là gì, nhưng chẳng tội, mà để Chuông nguyện hồn ai (thiệt lắm!) nơi Rừng xanh lá đỏ, thôi đành lánh nơi Rừng xanh thưa lá thôi.
    Nhớ khi xưa, anh đọc, Một cuộc đời trên Quảng trường những ngôi sao, miệng thầm khấn Nếu còn có ngày mai, xin đừng ban cho Người chết trôi đẹp nhất trần gian...
    Anh không cần, nếu lạc vào Quỷ thành,anh sẽ thực hiện Chuyến bay của Icare...
    Lỡ có rơi, xin đừng xuống Phế Đô, mà hãy lạc vào Vương Quốc Nghìn lẻ một đêm, ở nơi ấy, anh gặp Nàng công chúa Út, xinh như em, thông minh cũng như em...
    Bỗng chốc, anh hoá thân Hoàng Tử Ếch, một nụ hôn, thức tỉnh ngàn năm em...
    Anh biết, cho dù em có Đôi Mắt Nhìn Xuống, trong Đêm Thiêng, ánh mắt bỗng huyền ảo, anh thấy mình, dạo bước trên Linh Sơn.
    Thôi, chẳng cần 3 người lính ngự lâm, anh chỉ cần 3 người bạn, bước cùng nhau trong Đêm Lisbon, thấy Bia Mộ Đen, anh cúi đầu lặng lẽ, lật Nhật kí Người điên, không nén nổi tiếng thở dài...
    Thao thức mãi, , anh thấy Và Nơi Đây Bình Minh Yên tĩnh, Người thứ 41 ơi, có nhớ đến anh? Anh dùng Cái trống Thiếc, đánh vang lên ca ngợi Bình Minh Mưa.
    Mua một Lẵng Quả Thông, tặng em yêu với tình thân mến, xin em đừng yêu anh, kẻo lại viết lên Bức thư của người đàn bà không quen biết, với 24 giờ trong đời người đàn bà. Em biết đấy, anh không chịu nổi xót xa...
    Tình Cuồng, đau đến mấy, van em đừng Điên Cuồng Như Vệ Tuệ, thôi anh chẳng tiếp tục nữa đâu em... hehhe
    p/s: tặng em Sắc Đẹp & Artox
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Anh à, vì em mải vui ham chơi nên làm luôn ở hàng Net,anh đừng lo cho em tốn xiền và mất thời gian chỗ này gọi là Đất tiền đất bạc chứ ko phải Sicil miền đất dữ đâu anh ạ ,em cũng có thể online Sáng ,trưa chiều và tối cơ ,nghe anh nói vậy thì em cảm động lắm ,vì ít nhất anh cũng cho em dược quyền mơ mộng ,như thể anh vừa trao cho em "ba hạt dẻ " của cô bé Lọ lem ,và ước rằng sẽ được gặp hoàng tử ,ngày hôm nay em đã lấy vải bó bàn chân to kệch của em lại rồi vì hy vọng sẽ như Tấm (Cám ) nhét vừa chân vào chiếc hài của anh mang đến ,nhưng mà em cũng đoảng lắm chỉ sợ mẹ anh lại thử em để tìm con dâu như Nàng công chúa và hạt đậu thì em ko biết em có cảm thấy đau mình ko nhỉ ?
    Em đã nới với anh là em rất kém khi đọc Ngụ ngôn Laphongten chưa nhỉ ,vì thế những gì anh nói với em cho dù có như Truyện kể lúc nửa đêm thì em cũng phải cố mãi mới hiểu ,và phải hiểu kĩ ko thì lại tự an ủi "nho còn xanh lắm " như Con cáo và chùm nho anh nhỉ . Không biết anh có yêu nổi con gái nói nhiều ko? chứ em thì không thể chung thuỷ với Ometa luật im lặng được anh có hiểu và thông cảm cho em ko? Vì thế em mạn phép và tha thiết đề nghị anh là mình phải tìm hiểu nhau thật kĩ chứ nếu ko thì chán như " Hậu cuốn theo chiều gió " và tỉnh ra lại dở như Hồng lâu mộng mất ,em cũng sợ khi chán nhau lại đầu độc bằng Rượu độc lóng lánh thì khổ nhau anh nhỉ?
    Nhất định là anh phải nói cho em rõ đấy nhé kẻo em nãy giờ cứ tưởng anh là Hoàng Tử bé của lòng em và cũng thôi mơ được là Người đàn bà đích thực ,nếu anh yêu dù trên nét thôi thì cũng đã là Điều kì diệu nhất rồi, và anh biết ko ,em đang mơ chúng mình cùng Bay qua tổ chim cúc cu ,đừng đánh thức em dậy nếu ko thì có thể chuyến đi ấy lại thành Chết trên không trung đó .Chà ! em đã hình dung ra anh là một hảo hán trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc ,nhưng đừng trọng nghĩa khinh tài như Tống giang vì em vốn ghét nhân vật này ,và cho dù có chia Tam Quốc
    thì anh cũng đừng làm Lưu Bị nhé ( em ko ưa )
    Cho dù Ngai vàng sụp đổ và anh có là Hoàng đế cuối cùng thì em cũng ko ngại ngần làm Nàng Tô Thị để Đợi anh về ,thôi thì hôm nào mình gặp gỡ nhau ở Hội chợ phù hoa anh nhỉ ,để em được biết mặt anh ,ko thì cứ qua mạng nét này mọi người lại tưởng anh em mình mắc phải lời nguyền mất thôi .
    Anh nhớ hồi âm cho em nhé ,và nếu anh có đồng ý làm Quái vật của em ,và em với anh như Người đẹp và quái vật thì em đề nghị anh hãy nâng niu với em như Tránh đụng vào cây mùa lá rụng nhé ???
  6. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc nhiều quá nhỉ. Em không viết được như các bác rồi.
    Em có một người chú tên Kim. Hồi nhỏ em có học một cô giáo tên Thảo. Em xem "thế giới động vật" rất thích hình ảnh ngựa hoang.
    Đấy vốn văn học của em nó chỉ như thế thôi
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ô hô cái nhà chị aphro***e... hĩ hĩ.... Ô hô hô.... Tớ là tớ phải vote thẳng tay, cho nhà chị này hoa mắt vì sao thì thôi.
    Thoạt tiên đọc cái bài "bóc mẽ" mà tớ chết sững. Quái, nhà chị này như thấu ruột thấu gan mình. Mặt tớ tím như thế này này rồi lại chuyển sang tai tái thes này này ( bĩu môi nữa). Sau đó thì... . Ngường ngượng là.
    Phải gió nhà chị này khéo bóc mẽ. Tớ cứ tưởng như mình là Sì-các-lét đang ngượng ngùng trước ánh mắt bỡn cợt của chàng Rét ý. "He looks as if... as if he knows what I look like without my shimmey!" --Scarlett .
    Công nhận nhà chị aphoro***e khéo bóc mẽ quá. Tớ nuốt từng câu từng chữ một... cứ như ruột gan tớ phơi ra... Tớ cũng yêu văn học lắm, mà ai nhắc đến truyện gì tớ cũng thấy quen cứ như mình đọc đến dăm lần rồi í, thật ra thì tớ thấy quen bởi ngày ngày tớ vẫn thấy mấy trăm cái gáy sách trên cái giá bụi bặm của... bà nội tớ. Tớ cũng biết sáng tác ra vài câu như : "Truyện ABC á? XYZ á? Tớ đọc rồi. Cũng được. Nhưng không thích lắm nên không nhớ rõ mấy." . Tớ cũng có cái sở thích lê la quán xá cà fê cà fáo để hóng chuyện, may cho tớ là tớ toàn lê la ở những chỗ người ta ưa nói chuyện văn học. Và thế là tớ biết khá nhiều về văn học nhá, mà chả cần đọc truyện nhiều. :D :D Mà bọn bạn tớ thấy tớ phân biệt được quyển nào A.Dumas cha viết, quyển nào A.Dumas con viết, thế là chúng nó cũng cho là tớ am hiểu lắm rồi. Sự thật là tớ chưa đọc quyển nào hết thì chả đứa nào biết mà bóc mẽ tớ cả. Ấy thế mà....
    Ờ, cái nhà chị này bóc mẽ khéo khéo là. Tớ ...
  8. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thôi em ạ, ai cũng có công việc của mình, em hãy quay trở lại quán cà phê nhạc Rock của mình, bật nhỏ máy hát và nghe chầm chậm bài Rừng Nauy. Khi đó, cùng tiếng mưa, em sẽ hiểu thế nào là cuộc sống, và khi đó cũng là em hiểu anh. Em ạ, trên cái mạng ảo này, mọi thứ đều vô nghĩa, nó có thể có tiếng chim trong bụi rậm, nhưng tiếng chim này là giả dối, nó có thể mô tả nắng tháng tám, nhưng ánh nắng này không rạo rực niềm say mê. Trên cái mạng ảo này, có thể có những người khác nhau, trên mạng có người đóng vai trò của một bố già, có những thầy lang, có những người con gái thấy lang và thậm chí có thể có cả người tình của con gái của thầy lang nữa, nhưng trên mạng tất cả những nghề nghiệp ấy là ảo ảnh.
    Người yêu dấu ơi, em có hiểu anh muốn nói gì không? Trong chừng mực nào đó, lời anh chỉ nhẹ nhàng như những ngọn gió, nhưng anh muốn em hãy tắt máy tính đi, quên những con người không quen biết, những kẻ xa lạ, em hãy bước vào toà lâu đài riêng là cuộc sống muôn phần phong phú và sinh động của riêng em, kể cả cuộc sống ấy có thể có những mối quan hệ nguy hiểm. Em hãy bước trong trường tình của mình, nghe tiếng chuông chiều rộn ràng phía trời xa, (mà chuông gọi hồn ai thế em?), em bước những bước dài trên bờ biển sáng ngợp trời, em đến thăm những đỉnh núi thiêng và hát những khúc du ca cuối cùng. Khi ấy, trong những đêm trắng, trắng như những đêm ở Lisbon, em chợt ngoái lại mình và thấy rằng ở những ngỏ hẻm dưới ánh trăng, đèn không hắt bóng. Trên chiếc cầu, như những chiếc ở quận Madison, em hơ tay trong những đám lửa nhờ, em ngắm nhìn cầu vồng, em dõi theo đám pháo bông của sự phù hoa, em tham gia vào Phúc lạc hội và biết có những con người vĩ đại, như Gatsby, em sẽ tham dự những Phiên toà trong các vụ án, em hiểu tâm linh của con người. Và em ạ, lúc mà em đi tìm những suy tư của con người, đó là lúc em hoà nhập vào cuộc hành trình đi tới tận cùng đêm tối.
    Khi đó, em được cuốn theo chiều gió, em sẽ hiểu mình yêu đời tha thiết, cuộc đời thực như của Hiệp sỹ Sebastian. Và đó là điều anh muốn nói, rằng cuộc sống không ở đây, không ở nơi mà em đã đọc bài viết này, một bài viết của anh.
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Dáo dứ rất lâu mà đến bây giờ em vẫn chưa tìm được địa điểm nào thật ưng ý cho cái quán caferock cua em ,ai có cao kiến thì chỉ giúp cho em với nào ,em định mở ở HN à.
    Cũng lâu lâu rồi ko vào post bài cho cái topic này ,thỉnh thoảng vào viết mấy chữ mọi người lại nói em câu bài thôi thì đành lôi nó ra để giải toả một chút coi như là làm Người đi tìm dĩ vãng vậy ,anh Moneytalks ah thì em cũng đã lang thang ở đêm lisbon ,uống nước dòng sông lethe ,còn nếu như anh có quan tâm đến rock hay đến em ( hi hi ...) thì đừng nênuống nước sông lethe làm gì con sông sẽ làm mất đi những kí ức đẹp của anh về em .Nhắc tới sông Lethe mới nhớ tới bài lethe của Darktranquility một tác phẩm âm nhạc đáng để nghe đó anh Kienmeek ạ.
    Mùa hè cái mùa làm cho em tức phát điên mỗi khi nó về ,chẳng phải vì em béo nên lo chảy mỡ mà bởi vì em ko biết bơi ,nhìn mọi người đi tắm mà thèm ,riêng cái kỉ niệm Sóng ở đáy sông lúc em chìm xuống khi tập bơi cũng đủ làm em kinh hoàng rồi , mà đến bể bơi thì khác nào Mảnh đất lắm người nhiều ma???. Cái tính của em là thế ,nhiều lúc buồn chỉ muốn được làm Chí phèo , uống rượu cho quên sầu ,híc nhưng uống rượu với cái gì vì Trẻ con thì ko đuợc ăn thịt chó ,uống xuông thì híc lại sợ ko còn nổi Tư cách mõ
    Thôi nói vậy thôi ,bây giờ em phải đi xem đứa em ở quê lên Lều chõng mùa thi này thế nào rồi ,và còn lo cho cái quán cafe tâm huyết của em giá mà có cái chổi bay của Harry porter ở đây bây giờ thì tuyệt
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Một cô gái 21 tuổi mơ mộng điều gì ? ?? Một tình yêu đẹp và lãng mạn như trong tiểu thuyết ??? Chẳng hạn như một ngày nào đó có một chàng trai mang đến tặng nàng một bông hoa Tuylip đen. Nàng mơ tuởng về cuộc sống sau này ?? hạnh phúc và suôn sẻ ,nàng ra trường có việc làm ,cùng với tuylip đen đi đến hết cuộc đời . Một kết thúc có hậu nàng ko thích một anh chàng O_ten_lô ( viết thế này cho dễ đọc ạ) cũng chẳng bao giờ ưa đặt ra những câu hỏi đại loại như TOBE OR NOT TOBE ? giống ham let cả đơn giản là cái đầu xinh xắn nhỏ nhắn của nàng ghét phải nhúc nhắc ,có lẽ vì thế mà nàng chỉ thích Rock và ko muốn thay đổi sở thích ,nàng cũng chỉ muốn đọc văn chương của người khác ,dù có dôi lần hứng chí nàng cũng muốn sáng tác .
    Một cô gái 21 tuổi mong muốn điều gì ??? nàng đã ném cái mớ lí thuyết dở hơi và trể con đại loại như ,khi chia tay mối tình đầu nàng yêu khổ thơ của Hainơ ghê gớm :
    Tôi đã chia tay với cuộc đời
    Mộ tối âm u đã đợi tôi
    Nhưng rồi ko chết ,tôi sống sót
    Chỉ xin đừng hỏi cớ sao thôi .
    Nàng cũng đã vất quyển truyện Cổ tích dân gian các nước vào kí ức từ lâu rồi .Nàng chỉ mong muốn có thật nhiều tiền ,ờ phải thú nhận điều này sao mà thô lỗ và trần trụi đến thế đối với một cô gái lúc nào cũng cố tỏ ra là một nàng Ơgenny Grăng đê ngoan ngoãn , nhưng có cố mấy đi nữa thì nàng cũng chẳng có hồi môn đâu mà huởng .Vì vậy thì phải cật lực kiếm sống , vắt óc cái đầu bé xíu ra mà làm ,thì các cụ nói rồi muốn ăn phải lăn vào bếp , Quy luật muôn đời của sự sống mà .
    Nhưng bản thân nàng Chảng có gì ngoài cả cuộc đời lại ko sinh ra trong một gia đình Tư bản lười vận động và ko có Tinh thần thể thao ,vậy nên tiền nong đối với nàng chỉ là những Đồng hào có ma , ồ nhưng than vãn mà làm gì Tất cả các dòng sông đều chảy ,nàng cũng phải chảy đi chứ ??? Ái chà thế mới biết Vũ Trọng Phụng viết Làm đĩ và dạy Kĩ nghệ lấy Tây mới ghê gớm chứ ,cái này thì : galileo! nàng ko bao giờ dám nghĩ tới ,chỉ nghe thôi cũng đáng rùng mình rồi ,ờ thì phải Học ,học nữa học mãi vậy ...
    Một cô gái 21 sợ hãi điều gì ,nàng sợ ma như bao cô gái khác ,chẳng hạn như cái Computer này ngày nào đó bỗng trở thành Giàn Vi tính bị quỷ ám chẳng hạn ,hay Bá tuớc Dracula một ngày nào đó sống lại ,nàng chẳng dám nghĩ nữa đâu ,uớc gì trong những ngày nóng nực thế này nàng đang đi Hai vạn dặm dưới đáy biển nhỉ ? thì cũng là mơ ước thôi mà
    Nàng phải đi thực hiện cái nhiệm vụ đưa đón cô em đi thi đại học rồi ,lần đầu tiên lên Hn chắc cô em nàng với tình yêu văn chương biết đâu lại cho ra đời một Thuơng kinh kí sự nhỉ ?

Chia sẻ trang này