1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Body of lies 2008

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    vâng
    đúng thế thật
    thanks bác
    e sẽ e***
  2. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Các anh hùng chết vì gái là một điều rất bình thường có gì mà khó hiểu, anh Bond chết mất gái cũng đau xót ... đến tập sau. Nếu không ***g chút tình cảm yêu đương nhẹ nhàng vào phim, thì tính người của nhân vật chính (Ferris) sẽ chả còn tí ti nào, khán giả cũng chán. Ngay cả điệp viên Bourne chinh chiến như thế mà vẫn rất nặng tình
    Còn chi tiết máu trong bếp chỉ là chi tiết phụ, bằng cách này hay cách khác, thì Ferris cũng được hiểu là Aisha đã bị bắt. Còn nếu anh Leo nhà ta mà hoàn hảo đến nỗi nghi ngờ tất cả, suy nghĩ trên cơ tất cả, lúc đó lại làm khán giả mất đi cái cảm giác anh ấy đang ở giữa cuộc chiến, mù mịt, cam go. Nên tui nghĩ kịch bản như thế là rối rắm vừa phải, xem đủ hiểu và thỏa mãn.

Chia sẻ trang này