1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bôi bác conan một tý!

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi Egoist, 17/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DestructiveLion

    DestructiveLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nhưng sau khi đọc qua vài trang tui thấy hình như có vài nhận xét chưa chính xác lắm:

    Kindaichi đọc chán phèo? Cái này tui không đồng ý. Những vụ án của Kindaichi hay, hấp dẫn và phức tạp hơn hầu hết những vụ án của Conan. Chưa kể là bộ Kindaichi luôn mang một bầu không khí âm u và đen tối hơn Conan, nên thường khiến các độc giả thót tim bởi các tình tiết của nó. Ai lại không cảm thấy rùng rợn khi theo bước Kindaichi điều tra bí mật kinh hoàng ẩn đằng sau 7 cái xác cháy khô trong vụ án thứ hai chứ? Hay là thấp thỏm với sự thoắt ẩn thoắt hiện của tên Lâm Tặc trong vụ án bên hồ Bilian? Hoặc là không nói về sự rùng rợn, bộ mây bạn không thiấy thích thú khi biết được các âm mưu gây án hết sức tinh vi mà đầy tính lãng mạn của Yo****o- người điều khiển rối sao? Nếu câu trả lời là "không" thì một là bạn chưa đọc kĩ, hai là vì bạn đã mất đi sự khách quan trong việc phán xét do đã đọc Conan từ trước.
    Kindaichi có những tình tiết cứ lập đi lập lại? Cái này thì cũng có 1 phần đúng. Nhưng bạn nên nhớ là vẽ truyện trinh thám đâu phải dễ, đâu phải cứ như truyện tình cảm, mà cứ đặt bút là vẽ được? Mà cho dù là truyện tình cảm, tác giả cũng phải vắt óc suy nghĩ các tình tiết, các biến chuyển nội tâm nhân vật,... còn ở truyện đánh nhau thì cũng phải bỏ công nghiên cứu các thế võ; vậy thì truyện trinh thám đương nhiên phải mệt hơn rồi. Mà ít ra thì tác giả vẽ truyện Kindaichi cũng đã có cố gắng giảm thiểu tối đa các tình tiết giống nhau rồi đó chớ. Và nếu bạn cho rằng những vụ án của Kindaichi rập khuôn, giống nhau, vậy còn việc Conan có hàng khối vụ án cứ dùng hai ba sợi dây giăng qua giăng lại để gây án bộ không gọi là rập khuôn à?
    Và cuối cùng: Nói gì thì nói, trước đây tui cũng là 1 fan cuồng nhiệt của Conan đó chớ, luôn theo bước anh chàng thám tử nhóc con qua bao nhiêu vụ án, mà trong đó đáng nhớ nhát, theo cá nhân tui, là 2 vụ "Nam tước bóng tối" và "Sô nát ánh trăng". Tui cũng từng say mê và lượng qua lượng lại tiệm sách để tìm mua tập Conan mới đó chớ. Thế nhưng, với cái kiểu xuất bản như thế này (ông Gosho Aoyama có vẽ chậm cũng không trách gì được, nhưng NXB KD thì hình như càng cố xuất bản nhỏ giọt hơn nữa nên ra càng chậm), và với cái kiểu những vụ án mới quá đơn giản, cứ như... mì ăn liền thế này thì tui chỉ mong sao nó kết thúc cho sớm để khỏi làm tui thấy chán chường thêm nữa.

Chia sẻ trang này