1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói Bói Bói......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi be_bi, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hihi,gà con h trông xinh quá,hic,mà Mel quên mất Gàcon là Bin hay Gin rồi
    mà cái nè gọi là trắc nghiêm tính cách mới đúng chứ,nghe bói giàu tính mê tín quá
  2. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Mình được 13 điểm, ko biết cộng có đúng ko nữa
    Failure is the mother of success !
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi n`1 có vẻ thích cái kiểu trắc nghiệm này,tôi post lên 1 trang web về Quiz (trắc nghiệm) cho mọi ng` thử,có khá nhiều vấn đề thú vị trong trang web này,chỉ có điều nó = tiếng Anh,nên có ai kô hiểu thì fải chịu thôi
    http://quizilla.com/
    chúc vui vẻ
    ai thấy hay thì vote cho tui vài sao nhé,lâu lắm rồi chẳng có ai vote cả




    I am who I am
  4. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ô,bây giờ lắm kẻ có tính"con buôn " thế nhỉ? À hay là bnạ Mel vote cho mình 5 sao ,mình vote lại cho bạn cũng bằng chừng ấy.Sướng nhớ!
    Mel học ở Nottingham hẩ?Kiểu này phải kết thân với Mel thôi,sang bên đó mình còn có thể hãnh diện gthiệu với người khác :Tớ có diễm phúc được quen với hoa hậu cơ đấy.Sung sướng wa đi mất.

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
  5. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Mel chó nhà ta cũng chịu khó mày mò fết nhỉ? Sang đấy học cố gắng bỏ tính ... đi nhé, cố gắng làm người em ạ!

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Lục đục 2h sáng.. thấy cái này hay hay.. vào xem,
    Em được 17 điểm...:Bạn lạc quan, yêu đời. Tuy nhiên, bạn cũng cần gần gũi và hiểu những người xung quanh hơn.

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    11 điểm.
    Cái bói này có vẻ đúng, hehe.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  8. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    12 điểm : Từ 10 đến 14 điểm: Bạn có tư duy lành mạnh, biết mình, biết người, có óc thực tế, biết cách đạt mục đích. Bạn là chỗ dựa tốt cho bạn bè, người thân vì bạn biết an ủi, động viên họ.
    Tình hình là sai nhiều quá, tư duy của mình hết sức không lành mạnh, ích kỷ, chả coi ai ra gì, đầu óc thì ngu xuẩn, ko làm nên cái gì bao giờ... mà là chỗ dựa cho bạn bè thì e càng không đúng... thấy 1 đứa con gái khóc, mình chọc cho nó khóc thêm mới sướng ý chứ...
    YesterYou...
    YesterMe...
    YesterDay...
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Tớ được 13 điểm hehe,nhưng cái này có vẻ nịnh nhiều đấy
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hic, tui được có 5 điểm, cũng may chưa xuống đến 4 huhu
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on

Chia sẻ trang này