1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói bói đê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoisao_datcang, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhiều nhá..iem cũng thấy đúng và cũng thấy sợ...híc
    Love to see you cry...
    i miss you
    [​IMG]
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Bác sợ cái gì thía? Mà làm sao phải sợ? Có thầy đây mà

    Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi
    Đừng để mất một cái gì mà không hưởng
  3. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    E hèm, cho chị 1 quẻ nào, nhưng mà cấm được fán linh tính về tình duyên của chị đấy nhá! Gì thì gì chứ mày mà phán chị yêu một thằng kém tuổi là chị bẻ đầu, he he
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! Các bác toàn doạ thầy thế này thì thầy cuốn gói di chỗ khác thôi. Các MOD khoá hộ em cái topic này nhá

    Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi
    Đừng để mất một cái gì mà không hưởng
  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Chị Thái Thanh hả. Nghe thầy phán nè:
    Chắc chắn là chị sống trong màu hồng !
    Sang và trọng . Chị là người dễ thứ tha và có cung cách hoàn chỉnh và tài thưởng ngoạn có một không hai .
    Chị hoàn chỉnh cho đến nổi người khác nhìn vào tưởng chị là kẻ tự phụ . Những người đó đã lầm to . Chị vị tha và không hề nghĩ mình là trên trước người khác . Chị đùm bọc bạn bè và gia tộc , và chịu khổ nhọc để cho người khác được hạnh phúc .
    Giúp người là hạnh phúc thực sự của chị , nhìn thấy người ta vui thì chị mới vui . Nhưng thực tế phủ phàng cho chị là không ai biết đến và tán thưởng việc này .
    Chị quá tử tế và rộng lượng như một vị thánh hiền nên dễ bị kẻ xấu làm hại hoặc lợi dụng !

    Chị biết trọng người nên làm bạn với chị là hưởng trọn đức tính nổi bật đó của chị . Mặc dù vui vẻ như đã nói , chị cũng có lúc cau có nếu có ai bảo là chị đang có một điều gì dó trật . Nhưng cũng là đúng cho chị thôi !
    Chị không ưa mấy kẻ làm tài lanh dạy khôn mình mà chỉ thích làm những gì mình thấy phải làm .
    Nếu người khác giử sao cho đừng chỉ trích chị , chị phải là người bạn chân tình và trung thành nhất trong thế gian .

    Ðã có tiếng tăm , chị lại thông minh cực độ . Chị vừa học vừa chơi , vừa tìm tòi để bổ sung kiến thức .
    Chị cũng mê ăn mê uống khiến cho người ta trêu là Tuổi mê ăn trong mười hai con giáp ! Thức ăn thức uống phải là thượng hạng .
    Vì có tấm lòng vàng , chị là người bạn đời tuyệt vời của mọi người. Tuy vậy chị có tính phân biện trong đối xử , ai thích chị thì chị đáp ứng lại vô vàn , người không thích chị thì chị giả lơ không nói tới .

    Ðiều khuyên cho chị là nên mở rộng cuộc sống hoạt động ra hơn nữa . Càng đem bản thân mình hội nhập vào dòng người muôn dạng thì chị lại càng nổi hơn .
    Hợp với người sinh năm 1987 ( tuổi mèo ) hoặc 1979 ( tuổi mùi )
    Khắc với người sinh năm 1986 ( tuổi dần ) , 1980 ( tuổi thân ) hoặc 1977 ( tuổi tỵ )

    Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi
    Đừng để mất một cái gì mà không hưởng
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    To ngoisao_datcang: Em cũng biết xem phết nhở, tạng em năm sao coi như lời cảm ơn của chị nha!
    No love so true as love that die untold
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, lỡ tặng em năm sao rồi chị mới thấy là em có một chỗ sai hoàn toàn: Chị đây không hề mê tín chút nào cả, thế mà dám nói chị có vẻ mê tín hả? Nếu mà được vote lại chị sẽ cho em 1* cho biết tay.
    No love so true as love that die untold
  8. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Không mê tín mà lại đi xem bói à? Nghe lạ nhỉ

    Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi
    Đừng để mất một cái gì mà không hưởng
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hớ, đó là tại bản tính tò mò khó sửa đổi thôi, chứ chị đây mê tín hồi nào? Chẳng qua là thấy em cứ mở đền coi bói hoài, chẳng lẽ không vào ủng hộ em một lần nào cả.
    No love so true as love that die untold
  10. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0

    ai bói cho em một quẻ xem tương lai thế nào với đang chán đời lè
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH

Chia sẻ trang này