1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói chén (cầu cơ) - Sự thật và ngộ nhận?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi wasabi18, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, đọc cái gì bán than bán than mà cười mún chít... Trò bói chén này tớ cũng làm rồi, chỉ thấy nhắng nhắng vui vui ^^ cần gì phải trầm hương trầm khói cho nó mệt! Về các khoản chú ý, tớ thấy tớ cũng chả thành tâm chút nào, tớ vô thần mà Đặc biệt là cái vụ "không được nói gì xúc phạm đến thần"...
    Một lần tớ "hỏi khó", thần trả lời loanh quanh lung tung, tớ tức mình văng 1 câu "thần dek gì mà toàn nói sai thế", thần lập tức chạy thành chữ "vì ta dek biết" (tớ chả nói ngoa)
    Nói chung bói thì vui thôi ^^ Nhiều lúc ôm bụng cười, nhất là những khi trêu thần hehehehe
    Quên, bổ sung: quả thật là chẳng tay đứa nào đẩy cả. Tớ đã thử đẩy, nhưng rất khó đẩy cho nó chạy nhanh thế mà xung quanh không phát hiện ra sự cố ý đấy. Tớ cũng chả hiểu tại sao, mà chả thèm tìm hiểu. Có trò vui để chơi là được
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 19/07/2006
  2. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Trò này tớ chưa biết, thiêng k nhỉ, thế làm thế nào để thử được.
  3. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bác Bi cũng quan tâm đến bói chén à? Em k tin lém dưng khi bói cũng thấy sờ sợ sao ý. Hay mình íu tim nhỉ?
  4. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Nghe li kì nhờ . Con bạn em cũng tin trò bói chén này lắm. Em chưa thử bao giờ nhưng nghe các bác kể tò mò quá, hay box mình lập ra 1 hội bói chén hôm nào đi off rủ em đi với.
  5. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mới thấy có bác post bài thứ 13.
    Off đi, rồi bác nào biết bói chén bói cho em với. Tò mó quá, hay là tại mình chưa biết trò này nhỉ?
  6. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Oài trò này em làm hoài mờ...công nhận bùn cười nghĩ cái gì thì "thầy" chạy theo thía...he he phải gọi là "thầy" không cái chén nó dỗi nó ứ chạy ạ...Hic hic...lần nào sau đợt thi em chả ngồi cúng :" thầy ơi con có trượt môn nào hok" Thầy lăng xăng một lát rùi nói con trượt 3 môn thì phải...:" thầy ơi con có được học bổng không" ...thầy đáp :" hình như được con ạ..." ặc cười đau ruột...mà sau đó em có phải thi lại môn nào đâu...he he he...thầy nhà các bác hok bít thía nào chứ thầy nhà em vui tính lắm...hỏi thầy đẹp zai không thầy bảo :" Có"
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hehe thầy ấy với thầy tớ có khi là một nè Tớ cũng hỏi y như vậy, thầy cũng bảo có ^^ Lại còn...
    - Thần có thích bọn con không?
    - Có
    - Thích đứa nào nhất?
    (chạy về phía tớ)
    - Tại sao?
    - Tại nó láo nhất
    =))
    (ah nhưng bọn tớ gọi là thần, không gọi là thầy)
  8. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Nó ghép đc thành câu có nghĩa từ những chữ cái thật á các bác. Hôm nào bác nào bói chén rủ em đi mở mang đầu óc cái
  9. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, đi đâu cũng gặp FF, có off thì gọi anh e đi nhé,để có gì còn hỏi thầy :" TỐI NAY ĐỀ VỀ BAO NHIÊU"
  10. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Con bạn tớ lấy chồng năm ngoái. Chồng nó là bộ đội, sĩ quan xịn chứ không phải lính quèn đâu nên muốn biết có thật bán than hay không thì phải chờ khoảng 30 năm nữa anh ấy về hưu mới biết. Biết đâu về hưu hai ông bà nhà ấy cải thiện bằng việc bán than

Chia sẻ trang này