1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói chén (cầu cơ) - Sự thật và ngộ nhận?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi wasabi18, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tớ hành nghề trò bói toán này từ hồi lớp 11, đến lên ĐH đi tập quân sự năm 1 cũng vẫn tin tưởng gần tuyệt đối vào nó, hichic.
    Cái chén lấy từ trên bàn thờ thì tốt, nhưng chả đứa nào dám mang vì sợ ông bà ông vải hết thứ để uống rượu lại tu cả chai hồ lô thì còn bít con cháu khấn vái giè mà phù hộ. Chén có độ cũ kĩ bụi bặm càng nhìu càng tốt, đượcchén hạt mít thì quá ổn, thường bọn tớ toàn tha chén từ mấy bãi rác quanh nhà, về rửa sạch sẽ rùi liệm
    Giấy khổ to, kẻ đường vòng vèo cho thần lượn tứ tung, xoay mòng mòng....
    Một cái ống bơ thắp hương nghi ngút, có lần tụi tớ tập quân sự, trông ra là cái bãi tham ma, cả lũ bấm nhau quay đầu bàn thờ thần chén ra phía cửa sổ có bãi tha ma. vụ đó được bữa tá hoả vì mấy câu thần phán, hic
    Điện tắt hết, 2 ngọn nến đc thắp 2 bên góc khổ giấy, đứa nào đứa nấy mặt mũi thành khẩn, đầu óc nghĩ câu mình sẽ hỏi
    Vụ í tớ nhớ nhất mí câu kinh dị:
    - Thần tên gì ạ?
    -LIM
    - Nhà thần ở đâu?
    -Không có nhà (vì nó là ma lang thang mà )
    - Tại sao thần chết?
    -TAI NẠN
    - Thế thần thích ăn gì tụi con mua (hị hị )
    -MÁU
    Sau đó thì hỏi, người yêu con tên gì
    - ..... (trúng phóc)
    - Sau này tụi con có lấy nhau ko?
    - Không biết
    Hỏi vài câu nữa về tương lai xa xa thì nó quay mòng mòng, chả vào đâu cả
    Thằng Tường bạn tớ nó chửi thần, bảo "phán bậy, láo toét"
    Đến lượt nó hỏi:
    - Thần ơi con có đỗ ĐH ko?
    - KHÔNG
    Y như rằng năm đó nó ko đỗ, hic, thế nên tớ mới tin chứ

  2. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    À, còn mấy vụ nữa hay lắm, nhân lúc đang rỗi kể cho các bạn nghe.
    Một lần bọn tớ ngồi bói, con bạn trong nhóm nó hỏi người yêu TỚ là ai. Tớ biết thừa nó đang thích một thằng bạn nên điều khiển bằng ý nghĩ, cuối cùng chén chạy ghép ra tên thằng ấy. Con bạn tớ mặt thộn ra ngẩn ngơ mất mất ngày (he he).
    Một lần nữa có thằng bạn chen vào hỏi "đề về bao nhiêu". Chẳng biết chén chạy theo ý nghĩ của đứa nào mà hôm đó trúng thật. Thế là trò này được tâng lên đủ thứ cao siêu như thần thật ý. Mấy hôm sau hỏi, hôm nào cũng nói sai bét. Thế là bị đập mất toi cái chén.
    Lại có một con bạn của tớ, nó hỏi chồng nó tên là gì, sau này làm gì... Chắc nàng ta đang mơ mộng cao xa nên chén chạy ra là chồng nó làm Giám đốc Bưu điện ở tận bên... Đức. Nhưng tên chồng lại là một thằng học lớp bên, mà lại học dốt như bò ấy. Nàng ấy lấy chồng được mấy năm, có hai con rồi. Chồng nó làm nghề lái xe, mà cũng cóc phải cái thằng hồi xưa.
    Trò này vui lắm. Hôm nào mọi người có định off thì rủ tớ đi với, xin một chân.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình chẳng dám đi xem bói! Sợ buồn cười quá kô chịu được thầy vả vào mồm!
  4. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ được chứng kiến Mấy đứa bạn biết thì nó nói "phải đều là những người thành tâm, tin tuyệt đối cơ, không thì không chạy đâu" thế có cú không cơ chứ. Mình thì vẫn nghi nghi, hóa ra khi có mình thì nó không chạy à??
  5. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Bói (gần giống) chén này các ấy ơi: http://www.museumoftalkingboards.com/WebOuija.html

  6. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Bọn em toàn gọi ông ý là "thầy" thui...he he...hồi đấy hỏi nhiều câu nhắng lắm...nói chung là thầy chạy được cả câu cái bảng mình lập có cả dấu mà...em chả bao h lấy chén trên bàn thờ cả toàn lấy chén uống nước to đùng (chén nước trà á)...lúc đầu chạy hơi chậm lúc sau nịnh bợ một lúc, cứ "thầy ơi thầy à...thầy đẹp trai, đáng iu tốt bụng của con ơi..." thầy sướng lên...chạy tít mù...cả lũ cười rú rít...vui cực hôm nào bọn mình ọp bói toán đi...
  7. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, lần trước bói tớ cũng hỏi thầy zậy, thầy rất hồn nhiên bẩu"cuó"
  8. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Thầy nhà bạn này... vui tính nhỉ?
  9. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tớ nghe một bác kể ở quê bác ấy có người hành nghề bói chén kiếm được ối tiền. Ặc ặc...
    [​IMG]
    Được meolemlinh sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 14/08/2006
  10. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    ho ho , tớ ngày xưa cũng bói cái này 1 lần rùi !!! mà trên báo người ta bảo là bói chén chén chạy vào chữ nào là do tại mình nghĩ đến chứ đấy nhìn vào chữ đấy nên nó chạy theo ...
    chứ nếu đeo khăn vào
    quay mặt chỗ khác thì nó chạy lung tung ...
    nhưng mà cái khó hiểu là nó chạy vì sao thui?? he he
    hồi đấy bói cũng vui , ở gẫn chỗ tớ hôm đấy có thằng treo cổ tự, đúng cái hôm nó treo cổ tự tử vào ban đêm ấy ,.bọn tớ bói chén ( lúc này vẫn ko biết có đứa treo cổ tự tử ở ngoài đâu )
    lúc bói thì gọi cái con ma ấy lên hỏi tên gì nó bảo tên Như , mà cái thằng hôm sau phát hiện ra treo cổ tự tử cũng tên Như thế mới kinh chứ !!!

Chia sẻ trang này