1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói chén (cầu cơ) - Sự thật và ngộ nhận?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi wasabi18, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói nhiều vấn đề này em cũng muốn thử và thấy tin là chiếc chén chay được . Ngày học lớp 8 em cũng làm thử nhưng cóc chạy ( mà em còn nghe đồn là bốn đứa cắn tay nhỏ 4 giọt máu vào thì mới linh nghiệm ) bọn em cũng làm vẫn ko chạy tức quá đập cốc ra và chẳng bao giờ tin cả . Các bác có cái hình tờ giấy viết gì lên đó thì cho em xin 500 ảnh với . Em muốn chơi lại trò này .
    Vote nhiệt tình cho bác nào cho em xin 500 ảnh ! Thanks !
  2. sonhainguyen

    sonhainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng tin vào chuyện bói chén này. Chuyện các bác kể ra ở trên chắc do các bác nói vui thôi chứ. Cái chén to như thế, chạy thế quái nào được
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Chẳng bít trò này thế nào, chứ hồi tập quân sự ở Hà Tây, bọn em cũng có chơi.
    Bọn bạn em đùa cợt 1 lúc, chén có chạy, nhưng toàn nói lung tung, sau một hồi hỏi han, đến câu chốt: "thầy là thần cơ mà" chén chạy vào đúng câu: "Ta là ma xó"
    Hix, đến lúc đó, cả lũ vứt chén, vứt giấy, chạy toán loạn, chẳng ai dám nằm cái giường đó nữa.
    Em không tin lắm, vì em vào thì chén chẳng chạy bao giờ, hôm đó em mặc quần đùi, bọn bạn cứ đổ tội em ăn mặc không lịch sự mới điên chứ.
  4. Thulinhrong

    Thulinhrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0

    Một lần tớ "hỏi khó", thần trả lời loanh quanh lung tung, tớ tức mình văng 1 câu "thần dek gì mà toàn nói sai thế", thần lập tức chạy thành chữ "vì ta dek biết" (tớ chả nói ngoa)
    cái này hay quá,thần mà còn dek biết
  5. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghe đồn có chuyện này,nhưng chưa bao giờ được mục kích...
    Ai biết làm,hôm nào rảnh cho em cùng mấy người trên này mở mang đầu óc luôn với
    Chứ em cũng chả tin lắm, chuyện cái chén hay đồng xu tự dưng chạy cả T_T
  6. scopis

    scopis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0


  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ thì chưa được thử bao giờ nhưng nếu tớ được thử câu đầu tiên tớ hỏi sẽ là Thần có biết cái lũ f_69 nó đang nói xấu thần không?
  8. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    ai đó thử làm rồi quay vào video post lên đi, toàn thấy nói xuống thôi, tớ ko biết làm thế nào chứ ko cũng thử
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chua bao giờ thử cái trò này
  10. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Em mới đọc các bài của các bác post ở đây, làm thử ngay và thú thật là em cũng không thể giải thích nổi, nhiều câu đúng đến kinh ngạc luôn. Hic.
    Rất khó giải thích một cách rõ ràng được nhưng em nghĩ là có vong nhập vào đó, khi em hỏi số điện thoại thì đúng là có 10 số thật, số đầu ;à 0917... hic, sợ quá.
    Lúc đầu em dùng cái chén, không có loại chén hạt mít đành lấy tạm cái chén uống trà nên hơi nặng, tập trung mất hơn 5 phút mới dịch chuyển khe khẽ.
    Sau thấy cbầi nói dùng đồng xu cũng được thì em thay chén = đồng xu xem cũng ok, di chuyển nhanh hơn trước.
    Em cũng vừa đọc xong cuốn " Nói chuyện với người chết" - ghi lời của nhà ngoại cảm TH ở Thái nguyên về cõi âm, có thể giải thích tạm như thế này.
    Các vong có trình độ khác nhau, bởi khi chết, xuống cõi âm là họ lại phải học tập, tu luyện lại từ đầu, do đó người nào xuống trước có thời gian tu luyện lâu hơn thì có khả năng dự đoán (và nhiều khả năng khác) khá hơn, nên có chuyện có người hỏi vong (thần chén) thì nói đúng, có người nói sai là hiển nhiên, có người giỏi người thấp mà.
    Còn nhiều điều thú vị trong cuốn sách ấy, nói cả về vụ Tô lịch nữa, bác nào quan tâm em pót lên sau.
    các bác có thể vào đây để tham khảo thêm:
    http://360.yahoo.com/hoanghai85lc

Chia sẻ trang này