1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói chén, lý giải theo khoa học và tâm linh ntn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi uron_86, 29/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    Bói chén, lý giải theo khoa học và tâm linh ntn?

    Ở đây tớ muốn hỏi về lý do tại sao cái chén có thể di chuyển đc, tại sao nó lại trả lời chính xác câu hỏi của người hỏi như thế ...nếu có thêm các thông tin ngoài lề của Bói Chén thì càng tốt.
    Cảm ơn các bạn
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Mô tả tý đi bạn. Tớ chả hình dung ra bói chén nó như thế nào.
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Thực ra khi tay ta không chạm vào chén, tâm trúng ta tập trung vì vậy năng lượng sẽ rất lớn, mạch máu lưu thông nhanh hơn. Thêm vào đó việc chúng ta không chạm tay vào chén, sẽ khiến cho tay ta và chén có một khoảng cách nhất định, Điều này sẽ tao ra một lực vô hình để đẩy cái chén đi, trong võ học người ta gọi là nội công (chính vì vậy yêu cầu quan trọng là phải tin và thật tập trung khi bói chén, ai càng tập trung và nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi mình hỏi thì lượng năng lượng đó sẽ được chính bạn đảy về câu trả lời.
  4. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    @mhtn: bói chén nôm na là thế này :D : cậu có 1 cái chén ( chén hạt mít thôi , có người nói chén ở trên bàn thờ sẽ thiêng lắm), sau đó có 1 cái bảng trên đó ghi đầy đủ chữ cái số má, dấu thanh.
    Gọi 4 người (cái này cũng quan trọng quyết định xem cái chén có đi không) đặt tay lên chén, rồi làm thần chú , và hỏi , chén sẽ chạy vào câu trả lời .
    @a. Túhì, thanks a :D,
    Đúng là e cũng nghe phần giải thích về điện trong người, tuy nhiên thì không thể hiểu tại sao cái luồng điện đó lại có thể chuyển thành ký tự (chén tự chạy đến các chữ cái mình đã ghi ).
    Hôm e bói chén, có thằng bạn, nó thì chả có thần thành ,hay duy tâm gì cả , doạ cả chén, thế rồi cái chén nó chạy lung tung :D.
    Chẹp !
  5. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Uầy!nói chung cái trò cầu cơ này mình nghĩ các bạn không nên chơi!Chả lợi ích gì mà còn nguy hiểm!Vài lời thế thôi!
  6. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    Hix, nói thế này lại càng tò mò ,muốn tìm hiều tợn :)) :D
  7. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Không có khoa học nào giải thích được đâu, có thần chén thật đấy dưng mờ hông thiêng. Lần trước ngồi bói với 2 bà chị hỏi sau này chồng con tên là gì? cái chén chạy đúng tên 2 ông ng yêu của 2 bà ý, giờ thì 1 ông đã lấy vợ còn 1 ông thì chuẩn bị cưới.
  8. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa đi tập quân sự ở Mai Lĩnh, bọn em cũng nửa đêm dậy bón chén. Hôm đầu tiên còn thấy sợ, đứa nào cũng rất run & nghiêm túc. Đến mấy hôm sau, chén cứ chạy lung ta lung tung. Hỏi han chán chê mọi thứ, lại quay ra hỏi linh tinh:
    - Thầy là người nước nào?
    Chén: Anh
    - Thầy tên là gì?
    Chén: (cái gì đó, quên rồi. Nhưng có cả dấu má đàng hoàng)
    - Người Anh sao tên lại có dấu? Thầy nói lại đi!
    Chén: (chạy lung tung thêm vài vòng nữa)
    - Thầy có hiểu bọn con nói gì ko?
    Chén: C
    - Hiểu mà nói thế à? Chạy lại!
    Chén: (chạy lại. Lần này tên tiếng Anh thật)
    - Giám thị đến bọn mày ơi!
    Cả lũ chạy toán loạn, mỗi đứa 1 phương. Lúc sau hoàn hồn lại thì thấy thầy đang nằm lăn lóc ở 1 góc nhà, nến niếc ở 1 góc khác, hix. Công nhận hồi đấy vui thật.
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nghe bạn này kể tự nhiên nhớ lại hồi học Quân sự ở Thủ Đức. Cũng nửa đêm tụ tập bói chén cả trai lẫn gái, rồi giám thị đến, chạy tán loạn. Ôi, kỷ niệm tươi đẹp về 1 thời hồn nhiên vô tư.
    Mà hồi đó bói chén chủ yếu là vui, nên có lẽ vì thế mà bói không đúng.
    Có nhiều người bảo là bói chén đúng lắm, và sợ lắm, nhưng cá nhân mình thì ko thấy thế.
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác nào dạy e với...

Chia sẻ trang này