1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói chén, lý giải theo khoa học và tâm linh ntn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi uron_86, 29/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc vừa đoán mới hiểu ý của chủ top là hỏi về cầu cơ ,chả có cái gì bí ẩn hay tâm linh khoa học hết ,đơn giản đó chỉ là một trò chơi thôi ,trò này càng nhiều người chơi thì sự di chuyển của cái chén càng mạnh ,nhưng mức độ chính xác của câu trả lời thì tuỳ theo tri thức của người chơi
    vd : 4 người ngồi bói chén hỏi về một việc mà mà không ai trong 4 người biết câu trả lời chính xác thì cái cái chén sẽ chạy loạn lên ,không có câu trả lời ,nếu hỏi về vấn đề có người ngoài vũ trụ hay không thì tuỳ trong 4 người đó nếu có nhiều người tin là có thì cái chén sẽ theo niềm tin của họ mà chạy về phía chữ có và ngược lại
  2. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ai ở TPHCM chơi cho tớ chơi ké với
  3. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Hồi mình tập qs cũng ở Mai Lĩnh, ko biết thế nào là bói chén bói bát Nhưng mà nửa đêm có thằng trong phòng giả vờ...oánh zắm thế là cả lũ 12h đêm bị báo động giả ra chạy 6 vòng quanh cái sân bóng ở đấy, chết khổ, mồ hôi ướt hết cả quân phục .... hô hô Cái tội quá giờ giới nghiêm còn ko chịu đi ngủ mà giả vờ tắt đèn rồi tán phét
  4. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thế mấy người làm cho cái mâm nó xoay tít chắc cũng giống như bói chén các bác nhỉ ?
  5. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    tớ ở HN, ai bói chén, cho tớ ké với, tớ tò mò quá đi mất thôi
  6. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    hi hi ,có vẻ các bạn cũng thích "trò" này nhỉ.
    Có 1 vài điều tớ muốn chia sẻ :
    1. "Mệnh"
    Tớ thấy không phải ai cũng "bói chén " đc, không phải ai cũng ngồi trong 4 người đặt tay lên chén đc. Điều này tớ đc giải thích liên quan đến ngũ hành.
    Tớ đã làm thực tế : 4 người mệnh hoả thì chén xoay tít mù, thật lạ.
    :), còn trong 4 người đó có 2 người khắc mệnh nhau thì quay rất chậm, thậm chí "thần chén " không lên.
    2. Thời gian "bói chén "
    Cũng nói thêm rằng :buổi sáng làm rất khó, chỉ có vào ban đêm thôi :).
    ....
    Thôi để các bạn có kinh nghiệm vào tiếp chiêu :)
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ai pm bác thì bác rủ e với nhé...chưa gặp ma chưa biết rơi lệ nên thấy mấy trò này nó cứ rạo rực...
  8. aries_girl

    aries_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    e thì ko biết về mấy vụ này
    nhưng hơi thắc mắc....bác này nói là gần jống như nội công,.....điều này e thấy vô lý,vì hầu như những ng bói chén đâu có mấy ng tập qua võ nghệ maàcó nội công.....trong võ học ng nào có đc nội công cũg fải tập luyện nhiều lắm mới có...
  9. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trò này nghe vui nhỉ, tại hạ mới được nghe đến lần đầu, cơ mà 1 trong 4 người chơi là người bình thường cũng được hả bác? làm cái chén chạy có khó lắm không ạ? bác bảo đọc thần chú như nào cơ?
    hic tò mò quá, chiều về nghịch thử phát
  10. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    Thật ra trong lúc bọn tớ chơi cái này, thì tớ tì hẳn ngón tay vào, chén vẫn chạy bình thường, đôi lúc chả nghĩ gì về đáp án mà nó vẫn chạy đúng :.
    Cái này thỉnh thoảng tớ nghĩ lại thấy ghe ghê

Chia sẻ trang này