1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói đầu năm đêêêêê

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi chanh_an, 17/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanh_an

    chanh_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bói đầu năm đêêêêê

    Để tăng thêm thu nhập cho anh em trong toà án trong dịp tết, Chánh Án quyết đinh mở hàng bói đầu xuân. Các anh chị em 7X có gì muốn hỏi gì, cứ để lại ngày tháng năm sinh, sẽ được lần lượt giải đáp sau tết. Đảm bảo không đúng không ăn tiền.

    Nhanh lên, 5 người đầu tiên sẽ được miễn phí.

    Chánh Án
  2. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng luôn. Của em là 5h sáng ngày 3.10.79. Hi, bác đừng có úm em sang năm lấy vợ nhá.
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bói tiền tiêu?.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  4. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Không phải là bói tiền tiêu, mà là bói người yêu
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Bói cho em đi . của em là 10 h 30 tối 2.12. 1982 hi`
    Bác cho kết quả nhanh nhá , hồi hộp quá , đây là lần đầu tiên mờ .
    Have friends, not for the sake of receiving but of giving
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chú chán ăn có bói nhanh không. Đang hết tiền tiêu tết đây này.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  7. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ko biết có tin được ko nhể?
    cứ thử 1 phát xem nào
    em xin đăng kí bói cho em 3g 24_6_85
    xin bác cho biết tương lai của em nó huy hoàng đến mức nèo nèo
    răng và tóc em bay trong chều gió lộng
    xipong
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    E hèm, bói cái nhỉ.
    xem nào, nếu xếp các số lại thành hàng thì là gì nhỉ: 3-2-4-6-8-5
    như vậy là có thể nhìn thấy:
    Đầu tiên là số 3 nghĩa là hồi nhỏ rất là nghịch, hay đi đốt cả ổ kiến nên hay bị kiến đốt, khổ nhiều.
    Sau đó mới ngoan hơn một chút, nhưng do hồi nhỏ nghịch nên vất vả trong cuộc sống - số 2 , Cuộc sống có khá dần lên cũng nhờ vào bản tính " lương thiện " sẵn có nên lên 4 rồi 6 cuối là 8.
    Nhưng đến cuối đời thì do tích đức nhiều - thui nhiều ổ kiến lửa quá - nên bị thù và bị vùi dập chỉ còn lại số 5.
    The end​
    I am not me​
  9. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    cuộc đời em sao mà éo le thế nhở? hết lên voi lại xuống cún
    mà thằng nèo dám thù em bố láo ăn cháo thế
    lai còn vùi dập tài năng
    em mà biết em thui cả tổ của nó luôn
    răng và tóc em bay trong chiều gió lộng
    xipong
  10. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vô lý con chí. Mình đăng ký đầu tiên, thế mà... Nhưng thôi, galand còn cỡ khoảng nửa ký lô, mang ra dùng nốt. Hết rồi nhá, không còn một gram nào nữa đâu. Không nhường nhịn nữa đâu. Năm hết Tết đến rồi.
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này