1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói đây !!!?? Ai bít những kỉu nào thì vào đây trổ tài đê..

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi rosebut_86, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc mình mà như thía á,hehhe hơi bị nhầm nhọt trồng trọt ruồi,hehhe nhớ thì từ trước tới giờ làm giề có ai ghét mình nhờhờ hờ...chẹp chẹp mình mà thế này thì nghe chừng có vẻ ê sắc nhờ
    [​IMG]
  2. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ạc ạc đúng quá !
    Đừng vội yêu, vội liều lao vào rượu
    sống vô tư và vào thử box Ninh Bình
    http://ttvnol.com/forum/f_428
  3. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Huy ơi! Mày mang đôi chân gà tối qua đi xem bói đi ! Hơi bị linh nghiệm đấy !
    [​IMG]
  4. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    hè hè
    quả này không cần xem bói nữa rồi. Khi nào lên Hà Nội là bắt cóc được một người về Hải Phòng rồi. Mà có khi không phải là bắt cóc mà người đó đã đồng ý về Hải Phòng cùng rồi thế nên chẳng cần bói nữa keke
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặcm ! Đứa nào mà dại thế nhỉ?
    [​IMG]
  6. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi!
    Có ai bít những kỉu pói bài lào thì cho tui học hỏi với. Tui mới bít co 5 kỉu thôi. Hôm lọ pói vài fát thấy cực kì linh nghiệm . Chẹp.. chẹp...
  7. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    hi hi ...mình kết cái trò bói toán này lắm rồi hay ra phết mà cũng đúng nữa, nhân đây cũng tìm bạn bè chút chứ( tui số 7 có ai cùng số ko?)
    NEU NANG LA MAU VANG RUC RO
    THI NHO SUONG NEN NANG MOI LONG LANH.
  8. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    có ai cần bói không nào??? đảm bảo không đúng không hay thì không lấy tiền đâu. tin không nào???? nếu không tin bạn hãy thử một lần rồi sẽ thấy là tin thôi, nhưng báo trước là thử một lần là nghiện đấy, dám không nào/??
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. ngoclanlan2002@
  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Có em cần bói đây chị NgocLan ! Em fải làm những gì đây? Cái trò này tự nhiên em cũng thích rồi.
    Nhưng bà định bói từ xa qua mạng hay trực tiếp để em còn bít mà chuẩn bị đây?
  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    BÀI BÓI TIẾP DÀNH CHO " MÉT TỜ BOY NINHBINH "
    Mỗi chàng trai, cô gái có một cách yêu riêng, người thì nồng nhiệt, người tỏ vẻ lạnh lùng. Bạn chưa rõ cách yêu của mình? Những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn biết rõ mình là người như thế nào.
    - Khi biết mình đang trong tình trạng si mê một ai đó, bạn tự lý giải rằng:
    a- Con người bình thường, ai cũng phải trải qua những phút giây như thế trong đời (3 điểm).
    b- Tôi biết mình phải tạo ra cơ hội, bởi tình yêu chỉ mở cửa cho những ai nhiệt tình (5 điểm).
    c- Tình yêu thật dễ chịu ngay từ ánh mắt đầu tiên (3 điểm).
    2- Bạn biết người ấy thực sự phù hợp với mình kể từ khi:
    a- Chúng tôi có thể ngồi nói chuyện bên nhau nhiều hơn những người bạn khác (1 điểm).
    b- Tôi sẵn lòng làm mọi việc cho người ấy (3 điểm).
    c- Khi tôi khao khát được người ấy nhẹ nhàng cầm tay (2 điểm).
    3- Bạn có cảm giác an tâm để mở ra một mối quan hệ mới khi:
    a- Người kia cũng có cảm nhận giống tôi (5 điểm).
    b- Ngồi bên anh ấy mà tưởng ngồi bên mặt hồ lặng sóng (1 điểm).
    c- Tôi sẽ mở ra mối quan hệ mới khi nào cảm thấy thích, không cần cảm giác yên ổn (3 điểm).
    4- Đối với bạn, một tình yêu lý tưởng sẽ như thế nào?
    a- Khi anh ấy là người giúp tôi khám phá ra mọi điều thú vị (3 điểm).
    b- Trải qua tình bạn một thời gian rồi mới đến tình yêu (5 điểm).
    c- Khi anh ấy có đủ khả năng bao bọc tôi trọn cuộc đời (1 điểm).
    5- Bạn có đưa ra tiêu chuẩn nào về người yêu của mình không?
    a- Có. Anh ấy phải vững chắc, tự chủ để làm chủ được gia đình sau này (1 điểm).
    b- Khi anh ấy được giáo dục trong môi trường tốt, bố mẹ anh cũng phải hiền hoà (3 điểm).
    c- Không cần thiết. Tình yêu là số phận trời cho mỗi người (5 điểm).
    6- Bạn có tưởng tượng đến một buổi tối vui vẻ, lãng mạn bên anh ấy diễn ra như thế nào?
    a- Chúng tôi sẽ ăn chậm rãi, kéo dài buổi tối bằng những câu chuyện không dứt (1 điểm).
    b- Cùng ngồi trên ghế sofa, xem một bộ phim lãng mạn (5 điểm).
    c- Anh ấy nói bên tai tôi những lời ngọt ngào (3 điểm).
    Kết quả:
    - Từ 9 đến 15 điểm: Bạn không thích quanh co. Khi yêu, bạn muốn mọi sự đều rạch ròi. Không nề hà chuyện mình là phụ nữ, bạn có thể tỏ tình với anh ấy. Nếu bị từ chối, bạn cũng chẳng tự tái hay phiền lòng. Quan niệm sống và yêu của bạn là nhanh, gọn, hiểu biết. Chính vì vậy, người có cá tính lãng mạn, nhẹ nhàng sẽ không thích hợp với bạn.
    - Từ 16 đến 22 điểm: Bạn rất thăng bằng, có bản lĩnh trong tình yêu. Bạn biết chế ngự mình, chế ngự người. Đôi khi sự tỉnh táo của bạn cũng làm buồn lòng người yêu. Yêu bạn, chàng vừa thú vị, vừa phập phồng lo sợ.
    - Từ 23 đến 30 điểm: Bạn là tuýp người nồng nhiệt, bốc đồng và yêu như sợ không bao giờ được yêu. Lúc nào bạn cũng hối hả, vồ vập. Bạn đem đến cho người yêu sự say đắm, lãng mạn, đồng thời lại làm anh ấy ngán ngẩm vì sợ không kiềm chế được bạn. Bạn phải cố gắng tỉnh táo hơn để giữ được tình yêu.
    Mình thì.... yêu theo kiểu tàu nhanh _hee
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............

Chia sẻ trang này