1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói đây, có tất cả mọi loại bói , xin mời bà kon cứ tuỳ nghi lựa chọn.BÓI AI CẬP MỚI ĐÂY.

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 29longa4

    29longa4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhờ thầy babycàmôngg bói giùm chừng nào box LHP mới hưng thịnh lại như xưa, dân chúng trở về xây dựng đất nước đây ạh.
            
     
  2. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Khà khà !!! Box LHP sẽ hưng thịnh ngay từ khi xuất hiện một nhân vật mới rất ngang tàng ,chính là : cobengangtang ta đêêêê.
    >>babicinamon: Hãy mau way dzìa mái nhà xưa, nhà ngươi đi trốn thuế chưa đã sao mừ còn chưa xếp gíap wy hàng?? Mí lão dân phòng ở đây bắt ta trả thuế thay ngươi hoài nè.
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Sinh ngày 28 , Tháng 2 , Năm Đinh Mão
    Giờ Ngọ
    Âm Nữ
    Cục : Thổ Ngũ Cục
    Mệnh : Lộ Trung Hỏa (Lửa Trong Lò)
    Thuộc cung Càn,trực Chấp
    Sao chủ mệnh : Văn Khúc
    Sao chủ thân : Thiên Đồng
    Con nhà Xích Đế (cô quạnh)
    Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng
    Lượng Chỉ : 3 Lượng 2 Chỉ
    Theo thuật cân xương đoán số :
    Người có số lượng và chỉ này lúc nhỏ sung sướng tạo dựng nhà cửa. Vợ chồng sống rất hạnh phúc, sanh con thông minh. Sau nhờ con gái nhiều hơn. Sống xa cha mẹ và anh em.

    Là người quyền quý về tài lộc, sống giàu sang, sung túc. Hiểm độc tham lam, không bền chí và hay ghen tuông. Hay cứu giúp người khác, cẩn thận, cặn kẽ, trật tự, có nhiều bạn bè, người giúp đỡ, người ủng hộ.Lúc thiếu thời là người hiếu học, sau đỗ đạt, có khả năng thành văn sĩ. Mưu cơ, quyền biến, có tài tổ chức, có óc lãnh đạo, tính tình khoáng đạt được nhiều người kính trọng và yêu mến. Vốn có chí lớn, lời nói đanh thép, hùng hồn, thích hoạt động chính trị. Cẩu thả lơ đễnh, không bền chí, thích ngao du nay đây mai đó, tiêu xài không tiếc tiền, hay đổi nghề nghiệp, có bệnh về đường tiêu hóa.

    Cha mẹ hay bất hòa, cãi vả nhau. Hai thân có danh chức. Hai thân bất hòa.

    Được hưởng phúc, vinh hiển, trong họ có nhiều người đỗ đạt. Những người khá giả hay đoản thọ.

    Không có gì đặc biệt.

    Võ nghiệp vinh danh, chẳng những thế con kiêm nhiếp cả chính trị, có uy quyền, được người người tôn trọng. Văn chức hay võ chức đều hiển đạt, nhưng may thường đi cùng với rủi.

    Có bạn bè, người giúp việc tốt, hay giúp đỡ.

    Hay bị tai nạn về xe cộ, súng đạn, gươm đao. Hay bị rắc rối về pháp luật. Hay phải xa nhà.

    Có bệnh ở bộ máy tiêu hóa. Đôi khi khỏi bệnh một cách nhanh chóng bất ngờ. Ít khi bị bệnh, nếu có bệnh thì cũng chóng qua. Thân thể cơ bản khỏe mạnh, nhưng có vài bệnh vặt như cảm.

    Luôn có sự đủ đầy về tài chính. Sự nghiệp thăng trầm thất thường, khi thất bại lúc thành công, may mắn thường đi kèm rủi ro, là người có đường lối kinh doanh táo bạo. Làm giàu nhanh chóng nhưng cũng thất bại nhanh chóng, thường lao vào buôn bán táo bạo và mạo hiểm. Dễ kiếm tiền, luôn có người giúp đỡ, nhất là về tiền bạc. Kiếm tiền trong thời loạn bao giờ cũng dễ dàng. Dễ kiếm tiền phương xa. Hà tiện, khéo giữ của. Có được tiền bạc do người khác phái mang đến. Làm nghề thủ công sẽ rất phát đạt. Hay gặp rắc rối với pháp luật về vấn đề tiền bạc hoặc bị người đời gạt tiền.

    Có nhiều con, con hay bất hòa với cha mẹ, thường con cái ở xa cha mẹ. Có con nuôi rất hiếu thảo.

    Không có gì đặc biệt.

    Anh chị em quý hiển, thông minh, giàu có. Có anh chị em nuôi.
    Tôi xin thượng đế cho tôi nước,người ban cho tôi cả đại dương
    Tôi xin thượng đế cho tôi hạt giống, người ban cho tôi cả 1 rừng cây
    Tôi xin thượng đế cho tôi một người bạn,và thượng đế ban BẠN cho tôi
    Ước gì........................... bạn ở đây giờ này ^____^
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Sinh ngày 3 , Tháng 8 , Năm Ất Sửu
    Giờ Mùi
    Âm Nữ
    Cục : Thổ Ngũ Cục
    Mệnh : Hải Trung Kim (Vàng Dưới Biển)
    Thuộc cung Ly,trực Kiên
    Sao chủ mệnh : Cự Môn
    Sao chủ thân : Thiên Tướng
    Con nhà Bạch Đế (phú quý)
    Ông Quan Đế đo mạng
    Lượng Chỉ : 3 Lượng 9 Chỉ
    Theo thuật cân xương đoán số :
    Người có số lượng và chỉ này cốt cách phong nhã, hào hoa, tuổi nhỏ học hành giỏi, trí óc thông minh khôn ngoan tột bực. Đến 26 tuổi thì đường quan lộc công danh rực rỡ. Vợ đẹp, con cái sau này hiển đạt.

    Có óc kinh doanh, có tài tổ chức, hiếu thắng, tự đắc, ưa hoạt động, làm việc gì cũng muốn chóng xong, thích ăn ngon mặc đẹp

    Cha mẹ hay bất hòa, cãi vả nhau. Hai thân có danh chức. Hai thân khá giả, nâng đỡ con trong nhiều công việc, trong nhà thiếu hòa khí. Hai thân khá giả và trợ giúp nhiều con cái. Trong nhà có của. Trong nhà thiếu hòa khí.

    Được hưởng phúc lâu dài, ít tai họa mà nếu có cũng tránh được, dòng họ danh giá phú quý. Bạc phúc, suốt đời mưu sự buổi đầu hay gặp trắc trở, về sau mới được hạnh thông, đắc ý. Cuộc đời may - rủi, về già an toàn, họ hàng lúc đầu ly tán, sau quần tụ, càng về già càng khá giả. Tránh được nhiều tai họa, họ hàng có người đỗ đạt cao. Thường gặp may mắn, họ hàng khá giả.

    Thường được ở trong dinh thự, hoặc chí ít cũng có nhà cửa to đẹp, bề thế. Nhà cửa hay bị sự cố, hư hại. Nhà cửa cao rộng, đẹp.

    Văn chức hay võ chức đều hiển đạt, nhưng may thường đi cùng với rủi. Bị ghen ghét, gièm pha, khó thăng tiến, bị mất chức ít nhất một lần. Thành công trong pháp luật, chính trị. Quan trường vinh hiển, được giữ chức vụ quan trọng, được nhiều người kính nể, dù có gặp khó khăn cũng chỉ tạm thời, không đáng ngại. Đường công danh khá bằng phẳng không gặp nhiều trắc trở, dễ đạt được mục tiêu, thịnh đạt về văn nghiệp cũng như võ nghiệp, có tài, có thủ đoạn nhưng hay á quyền. Có triển vọng về quân sự hay cơ khí. Thường có hậu thuẫn sau lưng, được quý nhân giúp đỡ. Tài lộc dồi dào, uy quyền hiển hách, danh cao chức trọng.

    Hay bị người làm oán trách. Người giúp việc hay lấn át người trên. Có bạn bè, người giúp việc tốt, hay giúp đỡ.

    Luôn gặp quý nhân, mọi điều tốt đẹp. Hay gặp quý nhân hoặc những người có chức có quyền. Ra khỏi nhà luôn gặp quý nhân, dễ kiếm tiền và thăng tiến. Gặp nhau ở nơi xa mà nên duyên vợ chồng.

    Máu xấu, hay bị mụn nhọt. Máu xấu, hay đau xương cốt. Mặt thường có tỳ vết, lúc ít tuổi hay bị mụn nhọt.

    Sự nghiệp thăng trầm thất thường, khi thất bại lúc thành công, may mắn thường đi kèm rủi ro, là người có đường lối kinh doanh táo bạo. Hà tiện, khéo giữ của. Kiếm tiền nhanh, nhưng hao tán nhanh chóng. Được hưởng của thừa tự hoặc của trời ban.

    Ba con, có quý tử, tất cả đều thông minh. Nếu có ba con tất có quý tử.

    Hôn nhân thuận lợi, vợ chồng xứng đôi. Cưới xin dễ dàng.

    Anh chị em bất hòa. Trong gia đình có một anh em rất phú quý, hạnh đạt về công danh.
    Mày đưa giờ lộn xộn wá,tao ko biết đường đâu mà lần cho nên tao sẽ bói 2 lần cho mày luôn,nếu mày thấy cái nào đúng thi lấy cái đó nha.Nhưng mà tao hông dám nhận mấy cái kiss của mày đâu ,eo ôi.
    Sinh ngày 3 , Tháng 8 , Năm Ất Sửu
    Giờ Thân
    Âm Nữ
    Cục : Hỏa Lục Cục
    Mệnh : Hải Trung Kim (Vàng Dưới Biển)
    Thuộc cung Ly,trực Kiên
    Sao chủ mệnh : Cự Môn
    Sao chủ thân : Thiên Tướng
    Con nhà Bạch Đế (phú quý)
    Ông Quan Đế đo mạng
    Lượng Chỉ : 3 Lượng 9 Chỉ
    Theo thuật cân xương đoán số :
    Người có số lượng và chỉ này cốt cách phong nhã, hào hoa, tuổi nhỏ học hành giỏi, trí óc thông minh khôn ngoan tột bực. Đến 26 tuổi thì đường quan lộc công danh rực rỡ. Vợ đẹp, con cái sau này hiển đạt.

    Có con mắt thời trang, thẩm mỹ, trong cách ăn mặc luôn có mỹ cách. Có óc kinh doanh, có tài tổ chức, hiếu thắng, tự đắc, ưa hoạt động, làm việc gì cũng muốn chóng xong, thích ăn ngon mặc đẹp

    Hai thân có danh chức. Hai thân không hợp tính nhau, cha mẹ và con cái không hợp tính nhau. Cha hoặc mẹ là người hào hoa. Trong nhà thiếu hòa khí. Cha mẹ hay bất hòa, cãi vả nhau.

    Được hưởng phú quý và phúc thọ, có người phò trợ. Họ hàng ly tán, ít ở gần nhau, và riêng bản thân phải tha phương lập nghiệp. Bạc phúc, suốt đời mưu sự buổi đầu hay gặp trắc trở, về sau mới được hạnh thông, đắc ý. Suốt đời hay gặp may mắn, càng xa quê hương càng khá giả. Được hưởng phúc, trong họ hiếm người, ly tán và hay bất hòa. Những người khá giả hay đoản thọ. Thường gặp may mắn, họ hàng khá giả.

    Trước phá sau thành. Không có nhiều điền sản, nếu có cũng hay bị chuyện thị phi, khó giữ được điền nghiệp. Có khi hiến đất cho việc nghĩa.

    Có nhiều mưu cơ nên đắc dụng trong quan trường, đạt được nhiều thành tích trong quan trường, nếu làm quan thì hay đi về lĩnh vực kinh tế. Hay suy xét, luận lý, có tài hùng biện, nói năng đanh thép, hùng hồn. Nếu đi vào ngành luật sẽ rất thành công, tuy nhiên hay bị cạnh tranh trong nghề nghiệp. Võ nghiệp vinh danh, chẳng những thế con kiêm nhiếp cả chính trị, có uy quyền, được người người tôn trọng. Hay đua chen trên quan trường, thích cạnh tranh, thích hợp nếu đi về võ nghiệp. Bị ghen ghét, gièm pha, khó thăng tiến, bị mất chức ít nhất một lần. Có danh chức cũng như tiền bạc, có tài tổ chức.

    Có bạn bè, người giúp việc tốt, hay giúp đỡ. Hay bị bạn bè nói xấu, oán trách. Trong số người xung quanh có người không đứng đắn. Khó thuê mướn người làm.

    Không có gì đặc biệt.

    Căng mạch máu, hay nhức đầu. Mặt thường có tỳ vết, lúc ít tuổi hay bị mụn nhọt. Thận suy, răng đau, bộ tiêu hóa không được lành mạnh.

    Công việc kinh doanh phát đạt, có mưu cơ nên trăm sự trót lọt. Được hưởng của tiền nhân để lại.

    Con cái khá giả, sau này nhờ được. Con sớm hiển đạt. Muộn con và khó nuôi.

    Gia đình tương đắc, có hòa khí, thủy chung. Cưới xin dễ dàng, vợ chồng xứng đôi, cuộc sống hòa thuận. Vợ chồng có danh chức. Gặp nhau xa mà nên duyên vợ chồng. Vợ chồng đẹp đôi, chung sống thuận hòa. Vợ chồng vì ân tình mà lấy nhau.

    Các anh chị em là người trí thức, có danh chức. Anh chị em trong nhà rất quý hiển. Trong nhà thiếu hòa khí, anh chị em sớm xa cách nhau.
    Tôi xin thượng đế cho tôi nước,người ban cho tôi cả đại dương
    Tôi xin thượng đế cho tôi hạt giống, người ban cho tôi cả 1 rừng cây
    Tôi xin thượng đế cho tôi một người bạn,và thượng đế ban BẠN cho tôi
    Ước gì........................... bạn ở đây giờ này ^____^
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi,ko có giờ thì thầy ko bói được đâu,nhớ cho giờ nhé.
    Tôi xin thượng đế cho tôi nước,người ban cho tôi cả đại dương
    Tôi xin thượng đế cho tôi hạt giống, người ban cho tôi cả 1 rừng cây
    Tôi xin thượng đế cho tôi một người bạn,và thượng đế ban BẠN cho tôi
    Ước gì........................... bạn ở đây giờ này ^____^
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    babicinamon quảng cáo là Có tất cả mọi loại bói ! Vậy làm ơn bói giùm kiman xem tình iu của kiman trong năm nay (với ngưòi quan trọng nhất) Cần bất cứ thông tin gì cứ nói nhé !
    (mình ko tin bói toán nhưng mà cứ làm xong rồi gởi cho ngưoi ấy !)

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,kiman mê bói toán dữ hen,lê la từ Bk wa bên này kiu bói dùm nữa,chậc chậc,chắc là yêu dữ lắm rồi phải hông???
    Tôi xin thượng đế cho tôi nước,người ban cho tôi cả đại dương
    Tôi xin thượng đế cho tôi hạt giống, người ban cho tôi cả 1 rừng cây
    Tôi xin thượng đế cho tôi một người bạn,và thượng đế ban BẠN cho tôi
    Ước gì........................... bạn ở đây giờ này ^____^
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ! Bói để kiman lấy quẻ này đi nói chiện dzới người ta ! Bói cho vui ý mà - để tự tin hơn 1 chút ! Bói lẹ đi !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất,bói nhìu wá thì ko linh nữa,thứ hai,trong wẻ bói lần trước có bao gồm tình yêu luôn rồi,hiện giờ thầy Mon chưa nghiệm ra bói nào riêng cho tình yêu hết,tốt nhất là kiman nên lấy cái wẻ lần trước còn ko chịu thì tiếp tục chờ đi ha,okie???
    Tôi xin thượng đế cho tôi nước,người ban cho tôi cả đại dương
    Tôi xin thượng đế cho tôi hạt giống, người ban cho tôi cả 1 rừng cây
    Tôi xin thượng đế cho tôi một người bạn,và thượng đế ban BẠN cho tôi
    Ước gì........................... bạn ở đây giờ này ^____^
  10. chimcanhcuttrontron

    chimcanhcuttrontron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian dài bế wan tu luyện với tầm sư học đạo...thầy bói ta quyết định dọn về đây...hihi...Đang nghèo nên muốn kiếm *,ai thấy hay thì vote nhé...thanks...
    Luận tử vi tổng quát trọn đời, trúng sai gì thầy hông chịu trách nhiệm....
    Tuổi Tí (con Chuột)
    Lẹ lắm , thấy mồi là Chuột không tha !
    Khôn ngoan lại nhanh trí . Tuổi Chuột tận hưởng của dư thừa dù hư hỏng , tệ hại và lại rất rất mực hài lòng về việc nầy .Tuổi nầy mê hương vị ngon ngọt và còn khoe ra cho mọi người biết nếu gặp dịp .
    Ngoài tật nầy ra , tuổi Chuột chơi với ai cũng được và kết bè với nhiều bạn trung thành . Thật lạ !
    Tuy bề ngoài cười cười nói nói ngọt ngào nhưng trong bụng thì không hiền gì .
    Muốn làm gì thì đã tính toán trước kỷ lưỡng , chỉ tội tánh ham muốn làm ảnh hưởng trong lúc thực hành . Có lẻ vì vậy mà tuổi Chuột hay ra vẻ dễ thương và nài nỉ - trong bụng đã tính chuyện có lợi ($$$) cho mình !
    Thích của "chùa" nhưng lại rất rộng rải với người cùng "loại" (ám chỉ bạn bè và người nhà tỏ ra trung thành).

    Người khác thoạt nhìn vào Tuổi nầy thì nghĩ là người tánh khí bất thường , miệng lưỡi , nhưng không phải là hạng tồi tệ . Tội nghiệp !

    Ðấu khẩu là nghề của chàng hay nàng , khiến cho người chung quanh hoặc thương hoặc ghét tức khắc .

    Tuổi Chuột thích đứng ngoài nhìn vào trong để học hỏi , ít nhất cũng được đôi ba điều hay . Tánh tò mò có sẳn nên cũng thích thử thách để vươn lên . Không như vậy thì đâm chán nản . Tính tìm tòi mạo hiểm nầy tạo nhiều ưu điểm cho tuổi Chuột , trong đó phải nói đến khả năng đấu trí nhạy bén . Bằng không thì quả là phí tài ba suất sắc của tuổi chuột .

    Tuổi Chuột cần phải biết cung kính người khác . Tỏ ra tự giác , tự trọng và đừng đụng chạm người khác trong đời sống . Tuổi nầy mới hưởng hạnh phúc thật sự .

    Tam Hạp :
    Tuổi Chuột hạp với tuổi Thìn (con Rồng) và tuổi Thân (con Khỉ).
    Tứ Xung :
    Tuổi Chuột khắc/kỵ tuổi Mẹo (con Mèo) , tuổi Ngọ (con Ngựa) và tuổi Dậu (con Gà).

Chia sẻ trang này