1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói đâyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi bluetears84, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, hic, Rep nhà ta chăm chỉ quá
    vào Vinaseek, gõ chữ "tử vi". nhảy ra 1 loạt trang xem bói với tử vi......lộn tùng fèo, loạn xì ngầu.......tớ cũng có mấy cái hay lắm, hôm nào có thời gian sẽ post lên.....hết xiền rồi, không dùng được máy ở nhà.... phải dùng.....máy của người khác
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  2. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng có vài cái thì còn đọc chứ 1 lúc 1 đống loạn cả mắt thía này thí ai thèm đọc

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Mày mở cái này định tranh khách với topic Nhật kí của tao hả, còn lâu mới tranh đc nhớ, nghe bạn ductrung nói gì chưa, có đống cả mớ thế này ko ai đọc đâu, hehe... chả khoa học tẹo nào, fải đưa từng cái ra.... "giử"
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  4. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! choáng ! nghiền ngẫm xong mớ bói toán này thì em cũng đã đủ già để die rùi ! he he he ! lúc đấy coi bói xem mình chết vào hồi mí giờ à ?
    phản xạ toàn phần bức xạ nhiệt từ girl
  5. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    hic hic! tớ không mê tín. tin không nổi mấy cái bói đó
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh

  6. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Ai thèm tranh với mày! Hic! nhầm nhá! Tao chỉ câu khách thui!
    Chẳng ai bít giá trị công sức mà bạn rep bỏ ra rì cả? Hix!!
    Lại thất tình nữa rùi!
  7. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    For pisces8310: Bài này dành cho bác, ý em là bác lập ra topic thắc mắc " Tôi là ai..." cái gì đấy chứ ý em ko fải là cái fần kết quả sau khi bói đâu, mà bác số mấy đấy
    Tính cách của bạn như thế nào?
    Hãy tìm hiểu để biết rõ hơn về tính cách của bạn qua bài trắc nghiệm tâm lý của GS-TS Raj Persaud, chuyên viên tư vấn tâm lý thuộc Khoa Tâm thần, Bệnh viên Maudsley ở London. Bạn hãy suy nghĩ kỹ và trả lời những câu hỏi sau:
    1- Thông thường mọi người không cảm kích, không đồng tình sau cuộc tranh luận với tôi.
    a- Đồng ý.
    b- Không đồng ý.
    2- Tôi thích làm việc với những ai mà luôn đồng tình với tôi.
    a- Không đồng ý.
    b- Đồng ý.
    3- Tranh luận, tranh cãi nhằm cải tiến, hoàn thiện hơn lối suy nghĩ và óc thông minh.
    a- Đồng ý.
    b- Không đồng ý.
    4- Trong suốt cuộc tranh cãi, tôi khó mà nghĩ ra được những mặt tích cực, những điều ấn tượng.
    a- Không đồng ý.
    b- Đồng ý.
    5- Tôi thường bị ảnh hưởng bởi những buổi tranh luận, gây sự trong ngày.
    a- Đồng ý.
    b- Không đồng ý.
    6- Tranh cãi luôn mang lại cho tôi một cảm giác mệt mỏi, kiệt quệ và hối hận...
    a- Không đồng ý.
    b- Đồng ý.
    7- Cho dù rằng trong buổi tranh luận, tôi không thắng được. Nhưng tôi vẫn biết rằng tôi đúng.
    a- Đồng ý.
    b- Không đồng ý.
    8- Không cần gì phải tranh cãi, mà tôi vẫn cứ làm theo ý mình.
    a- Không đồng ý.
    b- Đồng ý.
    9- Tôi chỉ có thể thắng được cuộc tranh cãi qua mạng hay từ xa...
    a- Đồng ý.
    b- Không đồng ý.
    10- Trong buổi họp, tôi luôn tỏ ra đồng lòng nhất trí để khỏi phải tranh luận.
    a- Không đồng ý.
    b- Đồng ý.
    Kết quả:
    - Số 1: Chọn 8 hoặc hơn 8 lần câu trả lời là a: Bạn cho rằng tranh cãi chính là sự cạnh tranh, là một cuộc thi và khi thắng bạn sẽ hăng hái như vừa được tiếp thêm sinh lực. Bạn tranh luận vì muốn chứng tỏ quyền lực, mạnh mẽ hơn, ưu việt hơn. Tuy nhiên, bạn không được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Bạn phải học cách biết thua, biết nhượng bộ thì mới có thể giữ được tình bạn lâu dài.
    - Số 2: Chọn từ 5 đến 7 câu a: Bạn cho rằng việc tranh luận là một hình thức giải trí, vì thế bạn luôn tận dụng mọi cơ hội để tranh luận. Tuy nhiên, một khi bạn nhận ra được chính kiến của đối phương, bạn nhấp nhận một cách chân thật.
    - Số 3: Chọn 3-4 câu a: Khi tranh cãi, bạn thường lo ngại mình có thể không thắng được, không đủ khéo léo để vượt qua. Mỗi khi cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, bạn thường có khuynh hướng chuyển chủ đề. Bạn thừa biết rằng để duy trì mối quan hệ, tình bạn được lâu dài, phải biết cách biến những cuộc tranh cãi thành chuyện đùa vui vẻ.
    - Số 4: Chọn 0-2 câu a. Bạn đã cố gắng hết sức để khỏi phải tranh cãi, gây sự với mọi người. Bạn luôn tỏ ra tử tế, nhượng bộ, nhưng bạn sẽ bị trả giá là không ai thèm làm theo bạn, dù bạn đúng. Có thể mọi người sẽ cho bạn thiếu kinh nghiệm, hay chút dễ dãi, ít chịu bảo vệ chính kiến, lập trường của mình. Việc tránh để xảy ra xung đột là tốt, tuy nhiên cũng phải biết làm sao để dung hòa mọi việc thì mới khéo léo

    Được maruko84 sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 05/05/2004
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác về vụ này, nhưng bài Tôi là ai? ... Không phải là của em ạ. Nhưng em cũng thích mấy trò bói này, nên sẽ trả lời tận tình. Hehe....
    Tính cách của bạn như thế nào?
    1- Thông thường mọi người không cảm kích, không đồng tình sau cuộc tranh luận với tôi.
    a- Đồng ý.
    b- Không đồng ý.
    2- Tôi thích làm việc với những ai mà luôn đồng tình với tôi.
    a- Không đồng ý.
    b- Đồng ý.
    3- Tranh luận, tranh cãi nhằm cải tiến, hoàn thiện hơn lối suy nghĩ và óc thông minh.
    a- Đồng ý.
    b- Không đồng ý.
    4- Trong suốt cuộc tranh cãi, tôi khó mà nghĩ ra được những mặt tích cực, những điều ấn tượng.
    a- Không đồng ý.
    b- Đồng ý.
    5- Tôi thường bị ảnh hưởng bởi những buổi tranh luận, gây sự trong ngày.
    a- Đồng ý.
    b- Không đồng ý.
    6- Tranh cãi luôn mang lại cho tôi một cảm giác mệt mỏi, kiệt quệ và hối hận...
    a- Không đồng ý. (cái này còn tuỳ từng trường hợp thôi bác ạ, thành ra chọn cái Không đồng ý)
    b- Đồng ý.
    7- Cho dù rằng trong buổi tranh luận, tôi không thắng được. Nhưng tôi vẫn biết rằng tôi đúng.
    a- Đồng ý.
    b- Không đồng ý. (phải biết nhận ra cái sai, Cùn là thế nào)
    8- Không cần gì phải tranh cãi, mà tôi vẫn cứ làm theo ý mình.
    a- Không đồng ý.
    b- Đồng ý.
    9- Tôi chỉ có thể thắng được cuộc tranh cãi qua mạng hay từ xa...
    a- Đồng ý.
    b- Không đồng ý.
    10- Trong buổi họp, tôi luôn tỏ ra đồng lòng nhất trí để khỏi phải tranh luận.
    a.Không đồng ý.
    b- Đồng ý.
    Kết quả:
    - Số 1: Chọn 8 hoặc hơn 8 lần câu trả lời là a: Bạn cho rằng tranh cãi chính là sự cạnh tranh, là một cuộc thi và khi thắng bạn sẽ hăng hái như vừa được tiếp thêm sinh lực. Bạn tranh luận vì muốn chứng tỏ quyền lực, mạnh mẽ hơn, ưu việt hơn. Tuy nhiên, bạn không được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Bạn phải học cách biết thua, biết nhượng bộ thì mới có thể giữ được tình bạn lâu dài.
    - Số 2: Chọn từ 5 đến 7 câu a: Bạn cho rằng việc tranh luận là một hình thức giải trí, vì thế bạn luôn tận dụng mọi cơ hội để tranh luận. Tuy nhiên, một khi bạn nhận ra được chính kiến của đối phương, bạn nhấp nhận một cách chân thật.
    - Số 3: Chọn 3-4 câu a: Khi tranh cãi, bạn thường lo ngại mình có thể không thắng được, không đủ khéo léo để vượt qua. Mỗi khi cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, bạn thường có khuynh hướng chuyển chủ đề. Bạn thừa biết rằng để duy trì mối quan hệ, tình bạn được lâu dài, phải biết cách biến những cuộc tranh cãi thành chuyện đùa vui vẻ.
    - Số 4: Chọn 0-2 câu a. Bạn đã cố gắng hết sức để khỏi phải tranh cãi, gây sự với mọi người. Bạn luôn tỏ ra tử tế, nhượng bộ, nhưng bạn sẽ bị trả giá là không ai thèm làm theo bạn, dù bạn đúng. Có thể mọi người sẽ cho bạn thiếu kinh nghiệm, hay chút dễ dãi, ít chịu bảo vệ chính kiến, lập trường của mình. Việc tránh để xảy ra xung đột là tốt, tuy nhiên cũng phải biết làm sao để dung hòa mọi việc thì mới khéo léo

    Nói chung cái bài này đúng là nó cứ như là dành cho em ý nhểy.Tuỳ tâm thôi. Cái gì cũng thế. hehe....mình không thấy mình sai là okie rồi
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chỗ màu vàng là sai bét.. chả đúng tý nào... Bói thế này thì chết à
  10. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0

    Cá Tính Con Người Theo Tử Vi Tây Phương <--------bài bói này đúng thế! Đúng tận ........1% . Bói thế thì chít ah!
    Ứ thấy đúng gì cả, mấy bài sau cũng thế!
    Có mỗi cái " Mị Nương sưu tầm " thấy đúng với mình .

Chia sẻ trang này