1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói năm mới đây !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 11/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Bói năm mới đây !

    Nhân dịp năm mới em xin được mấy quẻ cho CLB gà.

    Đầu tiên là đôi trống mái Huybk và Nana, năm Nhâm Ngọ đối với họ là một năm đầy thử thách. Chàng thì tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sản xuất ra thức ăn để vỗ béo nàng(í quên, vỗ "gầy"), trong khi nàng theo học năm cuối ngành kinh doanh và sản xuất gà trống béo (làm thế nào để một con gà trống béo các bác nhỉ )
    Về mặt tình yêu, trong tình cảnh anh ở đầu sông em cuối sông, họ lại được dịp tiếp tục thể nghiệm tình yêu đôi bên và tình cảm của họ lại càng tiến tới nhanh như ngựa phi nước..kiệu, có xa nhau mới thấy quý những phút gần nhau mừ.(nhưng mà nhanh vừa thôi nhé, em là em ko có thích gà con đâu đấy)

    Tiếp theo là bác Lola,dân phít(fit) chính hiệu. Từ trước đến này bác vẫn Đơn dương (con dê cô đơn) nhưng sau sự kiện Quan Sơn thì đã bị thần Cupidông dùng pháo 67li bắn gục. Theo đà này CLB gà nên đổi tên thành CLB SX tình yêu mất.

    Trong khi đó, bác Nokia,cũng dân fit, giàu nhất BK vì mất Nokia lại mua Nokia, tiền bạc đối với bác là cái đinh.
    Bác chỉ cần "chút tình", con người lớn lên trong nhung lụa này hiện đang ngồi trực di động 24/24 đêm giao thừa để chờ một giọng nữ dễ xương cất lên :" Anh ơi, đến xông nhà em nhé".

    Còn mấy người nữa em cũng muốn bói như bác DonJuan nhưng mà thôi, em còn phải đi lau nhà. Hẹn các bác dịp khác nhé.
    All these above things are funny. Don't swear at me !


    StarHacker
  2. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    hehhe thank u bác T
    Nana
    I just want to tell you that I love you , honey
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hichic nghe bác bói thế này thì hichic em làm sao mà lại giàu nhất Bk được
    Chúc bác hUy và Nana :Đầu năm cầm bó hoa hồng cuối năm bế đứa nhi đồng trên tay
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu

Chia sẻ trang này