1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bói năm sinh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dthuong113, 28/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    gớm chém thế nào mà áp thấp lên thành bão cấp 12 òi.......thế mà xoen xoét bẩu rằng ........mẹ anh dạy phải thật thà
  2. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    mẹ nào vậy...thật thà là đúng mừ...khà kà hà
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    ấy cái thật thà của anh nó pha thêm chút gió cho đời xoay vần nhưng đôi khi hơi quá liều chứ về bản chất là nó ,,Rất Thật Thà đấy!
  4. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    đấy là em nói cái bác dâu dê cơ.........ai nói anh mà giệt mìn
  5. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    cô hiểu mẹ anh thế ? thôi làm con gái mẹ anh đi! nhà chả có mụn con gái nào cụ cứ toàn tiếc là chả được làm bà ngoại!
  6. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    hợ hợ đấy là em nói bác.........thế ra nhà bác hok có chị em gái à? phí nhờ? thế làm gì có ông anh hoặc em rể mà ún rượu............Mà làm kon gái thì chả đc làm kon râu nũa( bùn nhắm
  7. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    anh là anh cố tránh cái làm con dâu nên mới để cô làm em gái ,chứ làm con dâu mẹ anh thì anh là thằng bị ...cô ngồi lên đầu à ? tính anh hiền lành ,nhu mì ,văn dốt võ dát không kham được .Cô làm em gái anh ( đệ của anh ) ,đi đến đâu anh hô cô ra trước tiên phong.VUi thế còn j ! cái uy dũng của cô cứ phải gọi là lên như diều gặp bão ấy !
  8. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    buồn nhắm cơ...........em là em quý mẹ bác nhân thể iu lun cả bác nên mới bảo làm kon râu...........chớ em gái bác chắc bị bắt nạt nhắm.........mà nó cho bác bít em hiền lành chân chất như gạch đá cơ mà.........hờ hờ thế là cóa thêm a2 dâu dê hử
  9. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    cô nào mà cũng quý mẹ anh rồi nhân thể cái nhân thể của cô thì thân anh trăm mảnh roài! làm em gái anh cứ chỗ nào sì pam thì anh lôi đi theo! mưa gió chẳng quản nhá ! mà anh nói rồi mà cô ko chịu tiếp thu! người ta chỉ hiền lành như cục Đất thôi! hiền như gạch đá rơi xuống nước vẫn Bủm vẫn TÕm chứ có dịu êm và hiền hoà đâu! cứ thu thập em gái và Đệ thế này chả mấy mình có cái lò ,,,Võ miệng danh bất hư truyền !
  10. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    anh ót gì .......cái kiểu bác thế hử..........seo chỗ khô ráo hok cho em vào toàn ném vào chỗ ướt át thế hả? mà cái kiểu này em cũng sợ nhắm cơ..........gớm ge chừng bác nhìu đệ nhờ,.......danh bất hư truyền thật òi,,tiếng tăm bác bay mùi sang cả neu cơ mừ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này