1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bôi nước hoa vào đâu?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi cuckoo, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keropi

    keropi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    1
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này lại nhớ đến câu chuyện "mượn xà phòng". Hồi bao cấp, có 1 ông được người nhà đi nước ngoài về cho 1 bánh xà phòng thơm. Ông ý không dám dùng, cất trong phòng định hôm nào đi chơi với sẽ mang ra xài, nhưng đến hôm đi chơi định đem ra tắm thì không thấy đâu hôm sau lại thấy bánh xà phòng ở chỗ cũ, không suy xuyển tẹo nào, cứ như thế 3 lần thì ông ý phát hiện ra là hôm nào cậu bạn cùng phòng đi chơi thì không thấy xà phòng đâu Hoá ra là cậu kia mượn xà phòng bỏ vào túi áo để đi chơi với bạn gái cho thơm
  3. Small_candle

    Small_candle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Tớ xịt vào đâu còn tuỳ thuộc tình huống giao tiếp nữa
    Thông thường nhất thì tớ chỉ xịt vào không khí rồi bước tới , tâm điểm xịt là giữa 2 núi đôi & xịt vào mặt trong của cổ tay - chêch chếch lên 1 chút để rửa tay cũng ko bị mất mùi nước hoa
    Còn lại phụ thuộc vào đi đâu , đi với ai , trang phục ntn sẽ thêm một vài điểm phảng phất hương thơm [​IMG]
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh rời VN hồi nhỏ xíu nên không nhớ được nhiều . Duy có 1 chuyện duy nhất anh nhớ hoài không quên . Năm đó là học tiểu học, không nhớ lớp mấy nữa (chac lớp 3 hay lop 4), chỉ nhớ là đang học gần hết đến hè thì rời VN . Truoc khi rời VN, anh nói cho cô bạn cùng lớp . Cô ta tặng anh một cuốn tập học sinh cô ta chép đủ thứ chuyện trên đó . Có dán cả lá cây hoặc là hoa khô nữa . Hình như cô ta bắt chuoc từ chị của cô ta .
    Anyway, anh về nhà cứ hít hà đưa mũi và các trang giấy để ngửi . Vì cô ta sức nuoc hoa của mẹ cô ta vô trong các trang giấy . Ngửi nuoc hoa nhieu quá nen ngày hom sau thì anh bị bịnh luôn . Cơn bịnh bắt đầu bằng những cuộc nhức đầu như búa bổ vậy . Dến nỗi , lúc đó đang o Vũng Tàu nằm dưới ghe đế đợi đi vượt bien mà mấy nguoi anh phải mang anh vô nhà thương . Khi vo nhà thuong, anh khai ra "thủ phạm" làm anh nhức đầu là cuốn tập có mùi nuoc hoa đó . hahaha Ông bác sĩ ngửI xong rồi bảo :
    "cái mùi này, chú đây ngửI mà chú còn phảI nhức đầu huống chi cháu . Đây là nước hoa dùng của những đàn bà lớn tuổi . Trong nước hoa có mùi hăng của giống chồn . Những con chồn cái có mùi xạ hương . Mùi đó nặng, chồn đực dù cách xa hàng cây số cũng ngửI thấy được và bị hấp dẫn lôi cuốn bởi chồn cái . Mùi xạ hưong của chồn cái có tinh ******** . Cháu còn bé quá, sự ******** sẽ biến thành cơn nhức đâu . "
    Thế là xong . Đi vượt bien và bị tích thu cuốn vở nhỏ chép địa chỉ chi tiết ten tuoi ect của cô bé đó .
    Và mất tích cô ta luon đến bay giờ . Vi anh cung chả nhớ duoc cô ta ten gì nữa ...
    Chỉ có moi chuyen đó về VN là nhớ đuoc hồi nhỏ thôi .
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nghe anh thuyen kể chuyện hay ghê , hic nhưng mà với một cậu bé con lớp 3-4 mà ông Bác sĩ đã nói đến chuyện ...abc của người lớn anh nghe vẫn nhớ ghê
    Hic hồi nhỏ em cũng cưa cẩm anh hàng xóm bằng cách lấy nước hoa của mẹ cho khăn mùi xoa đấy ( hồi đó lấy của mẹ loại tinh dầu hoa hồng của Bun thôi )
    Hic ...đùa tý
    Anh thuyền có phải tên là Hải không àh? ...đoán thử biết đâu trúng
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh hông phải tên Hải , em à .
    Xức nước hoa vào khăn tay, rồi có phải em sẽ làm rớt khăn tay và có chàng nào đó lượm được, giữ luôn làm kỷ niệm, đúng hông ?
  7. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi chút, tớ thấy mọi người nó xịt nước hoa vào quần áo thì mùi ko thật bằng xịt vào người. Điều đó có đúng ko nhỉ
  8. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Xịt nước hoa vào quần áo thì có vẻ như giữ được mùi lâu hơn nhưng mà đúng là mùi sẽ bị khác đi đấy, bạn cứ thử xịt xem, chú ý xịt vào những chỗ như sau cổ áo để kiểm tra xem nước hoa có làm ố vải không nhé!
  9. quynhnhim

    quynhnhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nọ xịt vào đâu đấy?
    Thấy cũng thơm lắm mà

Chia sẻ trang này