1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói quán!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em chờ đợi hoài, chờ đợimãi mà không bác nào bói cho à. Thế xôi trứng em bít bỏ đâu bi giờ.
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    .... Để thầy, để thầy bói cho nào.... Thầy xem lễ lạt thế nào nào?? Xôi, trứng có rồi nè... Thế còn...còn??... đâu?? Sao không thấy??... Em sang bên kia đặt lễ, rồi cầm hoá đơn quay sang đây rồi thầy gieo quẻ cho. Thế nhé... Nhanh chân lên nhé. Người tiếp theo!??
  3. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Thầy gì mà chưa gì đã đòi, thầy cứ xem đi, nếu mà thiêng lo gì em giới thiệu cho tụi đàn em mê bói, thầy cứ gọi là phất nhé. Mà chẳng nhẽ khách hàng lớn như em mà bác không bói được trước khi lấy money hả, em đi xem toàn bói trước lấy sau mừ, em không chạy làng đâu, vợ con em còn ở PT mà .
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Thầy là thầy đang câu giờ.
    Các em cứ ở đấy mà đợi, gẫy cổ.
    Thầy còn đang luyện công ở nhà í.
    Cố mà đợi nhá.
    Rồi em sẽ được bổ xung đức tính kiên nhẫn vào trong cái bài tướng số cho mà coi, sướng.
  5. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Họ và tên: Fox83
    Năm sinh: Quý Hợi 1983
    Tháng sinh: Kỷ Mùi
    Ngày sinh: Quý Sửu
    Giờ: DẦN
    Bản-Mệnh: Đại-hải-Thủy
    Đặc tính của những người mang tuổi hợi là: Thụ hưởng, an phận, trầm tĩnh và bị ràng buộc
    Nhân tính của những người mang tuổi hợi là: Người có tính ôn hoà, mềm mỏng, trầm tĩnh có nhiều mưu trí.
    Khả năng của những người mang tuổi hợi là: Kinh doanh, thương mại, kinh tế, văn phòng, kỹ nghệ máy móc
    Ưu điểm: Suốt cả cuộc đời được yên thân hưởng sung sướng sau 33 tuổi (Điều này fox nhớ cho cô ) vì nhớ có tinh thần tích cực phấn đấu để tạo sự nghiệp
    Khuyết điểm: Chủ quan, liều lĩnh thô bảo, nóng nẩy và thiếu ý chí, thiếu sáng suốt thì cả cuộc đời phải khốn đốn gian nan dù có giàu có nhưng cũng không bền.
    Vì vậy cô có đôi lời nhắc nhở thí chủ. Nhìn vào ưu điểm khuyết điểm thí chủ có thể thấy điều nên và không nên làm. Muốn sướng thì theo cái phần ưu điểm, đừng có ỷ vào giờ sinh tháng đẻ mà theo cái khuyết điểm thì dù thí chủ có giàu cũng thành nghèo
  6. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    He he...!!! Xem ra bói toán ở Box mình có vẻ tấp nập nhỉ. Tình hình này Tết năm nay bác tha hồ việc mà làm. He he...!!![​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy thầy phán câu nào về đường tình duyên cả, vợ con, nhà cửa ra làm sao? Mồ mả chôn cất thế nào... Thầy xem giúp xem có phải cắt duyên cõi âm, cõi dương gì không kẻo mai kia lại gặp kì đà cản mũi, lúc ấy sợ không biết thầy ở đâu mà tìm...
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Thầy cũng phải sống chứ?? Thầy cũng phải nuôi vợ, nuôi con, nuôi ôsin, nuôi... nữa chứ?? Thầy có uống nước lã, thở ôxi mà sống được đâu?? Em xem, không phải là thầy thiếu, mà cái này là do "trên" quy định thế rồi, thầy không làm khác được.
    ... Ớ, thế vẫn chưa có hóa đơn àh? Thế lại định bắt thầy bói chay àh??
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    ke ke....đúng phết thầy ạ
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    To..ét... Trật tự nào.
    Mới vắng mặt có một lúc mà đã nhốn nháo cả lên rồi. Này... này cái cô kia, đứng vào hàng đi chứ, còn cả cái anh [nick] Fox[/nick]này nữa, đứng gọn gọn vào.
    Rồi.. rồi đã bảo rồi ai cũng có phần, đâu khác có đó, thịt chó khác có lá mơ, không fải xô đẩy chen lấn, ai cũng tới lượt.
    Các cô các chú cứ từ từ, đóng lệ phí lễ lạc đầy đủ rồi ai cũng được xem hết.
    Ai đóng trước xếp chỗ trước, ai đóng sau xếp chỗ sau, nhà nào lễ nhiều đứng ra một bên, lễ ít đứng ra một bên, con gái đứng ra một bên, con zai đứng sang một bên. Lão sẽ nhìn mặt để ưu tiên
    Cứ thế nhá.

Chia sẻ trang này