1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bối rối 20/10

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bác trungmabu vào update tình hình nhỉ. Còn nước còn tát. Bác cứ chăm update để anh em biết còn tư vấn.
    Qua cũng tư vấn cho bác cách rủ cáo đi chơi. Khi nào thấy cáo hơi có dấu hiệu chăn gà. Giả sử lúc đó bác biết cáo rảnh tối thứ 5, thứ 6. Tối thứ 4 bác gọi điện cho cáo nói vài câu mào đầu rồi bác đề nghị: "anh muốn rủ em đi uống nước. Vậy anh ghé đón em tối thứ 5 hay tối thứ 6 nhỉ?". Cách này một cao thủ trước đây đã từng đề cập, và Qua thấy khá hiệu quả. Tuyệt đối không hỏi kiểu: "Tối mai em có rảnh không?". Kiểu câu hỏi dạng có, không thì rất dễ nhận câu trả lời là không.
    Bác có thể kể thêm tình hình trước đây không? Quen 5, 6 tháng rủ được đi chơi 2 lần thì hơi ít. Vậy lần thứ 2, bác có nắm tay, nắm chân cáo chưa? Cáo phản ứng ra sao. Ngoài ra, cáo có thằng nào khác theo đuổi không? Cáo có kể với bác về những thằng đó không?
    Thật sự, Qua rất quan tâm đến trường hợp của bác. Cưa gái mà gái đã thích mình thì nói làm deck gì. Kiểu đó không cưa cũng đổ. Phải biết chuyển từ không thích ==> bình thường ==> có thiện cảm ==> có cảm tình ==> thích... Dĩ nhiên quá trình này rất gian nan, cơ hội thành công không chắc chắn. Nhưng nếu bác thật lòng yêu cáo, không thể sống thiếu cáo thì cũng nên cố gắng hết sức. Và dĩ nhiên phải biết chấp nhận thương đau khi sức cùng, lực kiệt mà vẫn thất bại.
    Qua có xem chuyện của onggiatre. Nói thật, làm deck gì có chuyện gọi điện suốt 5 tiếng đồng hồ. Mịa, nói 2 tiếng đã khát khô cả họng, mà khát thì phải uống nước, mà uống thì phải vào restroom xả nước. Hài vãi ra.
    Trường hợp của bác rất thực tế. Cáo mà bác gặp phải đúng là 1 dạng cáo điển hình. Nó không muốn cho bác cơ hội nhưng lại muốn bác theo đuổi nó. Qua đoán cáo của bác không phải loại quá xinh. Vì nếu thuộc dạng xinh xắn nhiều thằng theo thì nó chẳng muốn bác theo đuổi làm phiền nó. Dạng như bớt được thằng nào hay thằng đó.

    Không biết bác đã mua quà 20/10 tặng cáo chưa? Nếu mua thì lại sai lầm nối tiếp sai lầm rồi đấy. Muốn tặng hoa thì nên tặng cho tất cả chị em cùng phòng cáo mỗi người 1 cành hồng là đủ.
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Qua đã quan tâm và tư vấn giúp Trungmabu. Thật ra tôi cũng hiểu tính cách của cáo, thực sự thì cũng có cảm nhận là cáo có thích mình, nhưng chỉ chút ít thôi. nói thực là 20/10 vừa rồi có đến nhà cáo chơi, vì cáo bảo hôm đó ko đi đâu hết, thế là mua hoa và quà đến. cũng đắn đo ko định qua cơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại bảo là cố nốt lần cuối, ko được thì ko tiếc. rất may là hôm đó qua chơi nói chuyện rất vui vẻ. từ hôm đó đến giờ cũng thỉnh thoảng nói chuyện đêm khuya . có một sự thực là mình ko nói chuyện với cáo trước lúc đi ngủ là y như rằng hôm đó bị mất ngủ, mình rất thích được nghe giọng của em, ko hỉu sao lại thế . tình cảm có vẻ như mình dành hết cho cáo rồi, mấy lần trước khi cáo bơ mình mình cũng thử đi chơi với người khác nhưng mà đúng là ko có một cái cảm xúc gì hết cả . giờ quyết tâm thể hiện hết tình cảm của mình cho cáo biết, đượcthì tốt, ko được thì cũng..... âu là cái số, ko trách ai được
    thanks for all

Chia sẻ trang này