1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bối rối quá! Các bác giúp em với :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi taeyang1101, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taeyang1101

    taeyang1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chả là em(boy) cũng mới chỉ là học sinh lớp 10! (có vẻ hơi nhỏ so với các mem) cũng đang có quan hệ với một cô bạn gái.Lúc đầu em thích bé trước nhưng nhút nhát, ngại. Sau đó, có vẻ bé đã nhận ra tình cảm và ngỏ lời yêu thương vs em( cũng mới chỉ hơn 1 tháng).
    Lúc đầu, em khá ngại. khi nào người ta bắt chuyện thì nói, người ta hỏi thì trả lời, rồi người ta cười mình cười lại..... ít có hành động nào là chủ động.
    Bọn bạn trong lớp cũng bảo là em còn hơi lạnh lùng và nói là con gái cần được quan tâm nhiều hơn, nhưng em thì chưa có kinh nghiệm cho lắm và thường bất động.
    Bọn em thường nói chuyện với nhau nhiều nhưng chủ yếu là qua yahoo, nên tình cảm chả thấm vào đâu.
    Được 1 thời gian đi chơi, nắm tay và cả cãi nhau tình cảm của bọn em càng ngày càng tiến triển tốt nhưng tốc độ khá chậm.(bé còn gọi em là heo ngố, mặc dù thân hình em cũng không đến nỗi 1m67 + 55kg)
    Em nghĩ là mình cần quan tâm và để ý tới bé nhiều hơn nữa..... Nhưng mỗi khi gặp mặt, em chả biết nói gì, chả biết làm gì.... cảm giác rất bối rối. Có những lúc đã tính trước trong đầu những suy nghĩ về hành động và lời nói của mình khi gặp bé nhưng lại không dám nói, không dám làm. Với lại em cũng ko thích người khác gọi mình là dê xồm nên không âu yếm với bé nhiều.
    Em sợ lắm, em đang có cảm giác mình đang dần dần để mất bé....
    -Mấy bác có thể cho em lời khuyên để giữ được tình cảm này bền hơn được không?
    -Em biết mình cần phải thay đổi nhưng không biết thay đổi thế nào, mong các bác chia sẻ!
    Cảm ơn các bác quan tâm!
  2. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Chú mê phim hàn, sao hàn thì học được của chúng củng khá nhiều rồi đấy!
  3. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ko cần nói lắm.
    Gặp, chỉ cần khen cô bé kia cái gì đó, ví dụ có cái ba-rie chắn chấy (cái bờm, cái xước), cái nơ buộc tóc đẹp, dễ thương
  4. taeyang1101

    taeyang1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    oh.... Thanks. Nhưng mà ví dụ em gặp mặt thì nên bắt chuyện thế nào để nói cho lâu ạ?
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Xóa
  6. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    Lo học đi em trai :))
  7. taeyang1101

    taeyang1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    oh..... em vẫn học hành bình thường mờ!
  8. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình...đừng có gắng dẫn tới quá sức, tổn hao công lực về sau chú em ah. Trước khi tán gái thì đòi hỏi chú có 1 kĩ năng nhận biết khá lớn đó là nắm bắt được kiến thức từ thầy cô truyền dạy lại đấy! Cứ luyện kĩ năng này đi đã, các kĩ năng còn lại cứ theo đó mà lên thôi!
  9. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    :)) theo a thì ko cần thiết phải nói nhiều lắm đâu, chú mới lớp mười tình cảm vẫn còn trong sáng nên nó ko quan trọng cái đấy lắm, cứ khen vài câu rồi tìm chuyện gì kể cho nó nghe, ví dụ như chuyện ở lớp, ở nhà,...v.v.v và thi thoảng trêu vài câu chọc cười cho vui, thế thôi nhé,
  10. taeyang1101

    taeyang1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tks may bac'. em ap dung ngay

Chia sẻ trang này