1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bối rối - tự dưng thấy mình lú hơn bao h hết

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kevin_dang, 20/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kevin_dang

    kevin_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bối rối - tự dưng thấy mình lú hơn bao h hết

    Hichic chuyện của em đã post cách đây vài hôm, các bác ngó lại cho em 1 phát nhé em đang bùn chẳng mún post lại

    http://www9.ttvnol.com/tvty/942071.ttvn

    Em chẳng biết là đang ăn dưa bở ko nữa, mấy ngày trước hẹn em ý đi ăn chè rồi đi lượn 1 vòng nói chuyện vẫn vui vẻ. Em còn rủ em ý tối thứ 7 này đi xem bóng đá nữa lúc đó em ý đồng ý, vậy mà mới đây gọi lại thì em ý lại bảo bận gì đó tóm lại là bị từ chối khéo.

    Ngược lại mấy tuần trước, lúc em ý đi du lịch cùng cả nhà cái hum đầu tiên xuống tầu em ý gọi điện luôn cho mình, thông báo là tới nơi chậm do sự cố gì đó sợ mình gọi đt ko đc rồi lo hichic

    Nói chung là cũng có những dấu hiệu làm e tin là tình cảm đã nhiều hơn 1 chút xo với bạn bè bt vậy mà vẫn có 1 chướng ngại nào đó giữa 2 người mà e ko thể tiến thêm được.

    Ai có kinh nghiệm điều này giúp em với em ko biết làm sao nữa gòi
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hi hi, bây giờ là thứ sáu, chắc không kịp nữa.
    Ngồi rảnh rỗi, nghĩ lung tung ra cách thế này (giả sử hôm nay là thứ tư, thứ năm chẳng hạn nhé, tức là vẫn còn khả năng cứu vãn):
    Gọi điện đến nhà em ấy. Nói chuyện linh tình, nhưng không có đả động gì đến cái vụ đi chơi đấy cả. Nhưng giọng lại cực kỳ tình cảm, quan tâm đến em ấy nhiều hơn mức bình thường. Mà nói chuyện cố tình nói thật là rườm rà, con cà con kê vào, nhưng phải thật tự nhiên. Đến lúc em ấy (hơi cáu) hỏi "Thế anh định gọi cho em có việc gì" thì trả lời (thật tự nhiên): "Anh nhớ em quá, nhưng mà thôi bây giờ cũng muộn rồi, em đi ngủ đi nhé!"=> hẫng, chưa kịp phản công thì anh đã cắt cầu.
    Sau khi dập máy chừng 5-10 phút, gọi lại cho em ấy, em ấy có không nghe cũng quyết gọi đến bao giờ được thì thôi (mà chắc sẽ nghe thôi, và với giọng hơi cấm cẳn), lần này thì thổ lộ (thật sôi nổi, tình cảm, gấp gáp) "Lúc nãy anh không dám nói với em sự thật, anh xin lỗi, anh rất muốn em đi cùng anh hôm thứ bẩy, anh muốn em đi, em đi với anh được không?"
    Cái này gọi là chiến thuật feed on demand, làm cho nàng thật khát ta mới cho nàng uống nước.
    Thứ nữa là làm cho nàng bị hai cảm giác ngược nhau: từ rất cáu (vì hơi thất vọng, do dù có thể nàng kô muốn đi thật, nhưng vẫn muốn và vẫn tưởng người ta mời mình lần nữa đúng kô)=> rất cảm động.
    N.B: cách trên là đùa đấy, no garanties

  3. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hik, bà chị cố vấn pro quá, em bái phục rùi. Em thử nhé, có j chết là tại chị oen cả
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ôi chết, em ơi đừng nói chị như thế. Vì theo chị thấy, ai mà càng tỏ ra pro trong những chuyện tình yêu thế này thì càng dễ bị lừa, hoặc là trong thực tế đã bị lừa rất nhiều. Vì nói chung là những ai đã từng thất tình nhiều lần thì thường có 3 xu hướng: hoặc trở thành thi sĩ, hoặc trở thành Chí Phèo hoặc thành nhà triết học mà
    Phía trên là chị ngồi nghĩ linh tinh thôi. Chứ chị sợ nhất là trở thành pro trong những chuyện thế này, cứ để nó tự nhiên, thàđể bị lừa mà được hưởng cảm giác tự nhiên còn hơn!
    Ah, không, thực ra thì cũng nên biết chút chút, chút chút để không quá mù quáng, còn cái chính vẫn là để cảm xúc và cảm giác dẫn hướng cho mình, thế hay hơn!
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 20/07/2007
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ấy cứ bình tĩnh, dục tốc bất đạt, cái chuyện tình cảm là ko mì ăn liền được đâu, mới có vài tuần thôi mà. Chắc bác tiến nhanh thần tốc quá nên làm em ý sợ.
  6. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0


    Theo tớ thì KHÔNG được để cảm xúc và cảm giác dẫn đường KHI đang KƯA 1 cô gái
    Được meohoang194 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 21/07/2007
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hi hi, nhưng vì tớ không là người cầm kưa, nên tớ có thể đúng không?
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thôi cho con nó lạy mợ. Nó gà , mở mồm nói được như thế thì em kia đã lên giường từ lâu rồi.
  9. kevin_dang

    kevin_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chị gwens83 * phát đã chị ko đi làm đạo diễn cũng hơi phí hehe
    Nhắc lại mới nhớ hum wa gọi hẹn em ý, @$#%!^ cái điện thoại đầu bên kia làm mình nghe câu đc câu chăng chỉ nghe đc đúng rõ nhất câu ":ko đi đc" !@^&#%$ nó chứ.
    Giá mà nghe dc hết lý do thì chắc ko đến nỗi thê thảm như bi h.
    Tối nay em chắc định wa nhà em nó gọi ra nói chuyện dăm ba phút, kể 1 câu chuyện rồi biểu diễn trò ảo thuật cho e xem gòi té. Các bác thấy có đc ko nhỉ??? Em hơi a kay em này rồi đẫy
    @ bac chanquayxoan: em ko dám nhận mình pro nhưng cũng chẳng phải gà đâu bác ạ. Điều duy nhất em thiếu chỉ là thời gian thôi
    Được kevin_dang sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 21/07/2007
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật này phần lớn sẽ phá sản . Con gái chả ai nói cái câu "Anh gọi cho em có việc gì thế" _ nói câu đó gà lằm.
    Một vấn đề khác nữa là khi mình nói với ngưòi ta , ít có người nào quan tâm mà nghe rồi nhớ hết tất cả các câu nói , nhất là lúc đầu đã cà kê , tào lao . Thông thường ngưòi ta nghe với một cảm giác" tò mò" ," rãnh thì nghe" ," nghe cũng hay đây.. nói tiếp xem". Các bác ko phải là nguyên thủ quốc gia để họ phải hồi hộp dỏng tai lên nghe rồi nuốt từng lời đâu.
    Cứ theo nguyên tắc nói ít làm nhiều . Nếu chưa thấy có cơ hội làm gì thì nên nói về những thứ vui vẻ , đơn giản , nhất là phải giấu cái đuôi gà đi (chẳng hạn câu Anh nhớ em nhiều thì ok, nhưng nếu có câu sau , .... em đi chơi với anh nhé thì lò đuôi ngay )

Chia sẻ trang này