1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bối rối - tự dưng thấy mình lú hơn bao h hết

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kevin_dang, 20/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kevin_dang

    kevin_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã góp ý, em cũng phải công nhận là do thời gian ko có nhiều nên vấp phải vài sai lầm trong chiến lược .
    Sau 1 bữa ngủ dậy và ngiền ngẫm lại những chiến thuật của các bác e đã vỡ ra nhiều điều. Nói chung tối nay sẽ đến nhà em nó, lấy cớ trả cái đĩa rồi bóng gió là e nó ko đi mình vẫn có thể đi vui vẻ 1 mình. Thể hiện phong độ 1 chút nhỉ + vài trò ma mãnh nữa xem phản ứng em đó ra sao
  2. maytimvantroi

    maytimvantroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy trang này thấy tình yêu nó cứ giả giả sao ấy.
    Chả có cái gì là thật cả. ><
    Riêng cái kiểu xưng hô "em nó" của bạn "dang" đã kiến tôi thấy bạn ko tôn trọng cô bạn gái rồi.
    Thiết nghĩ cách tốt nhất đối với bạn bây giờ là đừng vòng vo nữa, thời gian không nhiều hãy hẹn cô ấy. Nói chuyện thật thẳng thắn và chân thành.
    Tình yêu là tình yêu... đơn giản chỉ có vậy .
    Chúc bạn thành công.
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1: cái ý nó là thế, chứ ai bảo con gái nói thế (tớ nói thế để dễ hiểu thôi)
    Vàng 2: Tớ có bảo thế đâu, mà thế mới nguy. Cái chính phải ngược lại mới tốt chứ, cô ấy chán, cáu thì càng tốt. Nói con cà con kê, rườm rà, không phải để làm thế à?
    Vàng 3: Tớ không đồng ý lắm.

    Người ta hay nói là trong hư có thực, trong thực có hư, đánh mà như không đánh, mới là cảnh giới cao nhất trong võ học. Chả thế mà Tuý quyền của Hồng Thất Công (bên cạnh Đả Cẩu Bổng và Giáng Long Thập Bát chưởng) được coi là võ công đệ nhất thiên hạ.
    Gà mà gà một cách cố ý, lộ đuôi gà cho cáo tóm lấy để mà không biết là gà chủ ý muốn cáo tóm, hở sườn ra cho người ta theo đà đâm rồi chúi vào cho mình ôm, đấy mới là trên một bậc của cáo, gọi là sói ấy.
    Thế người ta mới bảo là học được cách đỏ mặt là đã tiến một bước dài, đã đạt đến một thang bậc mới trong khả năng "cưa gái" đấy. Tại sao con trai cứ phải gồng mình lên chứng tỏ là ta cũng cáo, là ta mạnh mẽ, trong khi không biết một người phụ nữ (nếu đã có cảm tình chút chút với ta) sẽ thấy rất hạnh phúc khi đôi lúc, ta có thể yếu đuối một chút vì cô ấy nhỉ (vấn đề là chỉ yếu đuối vì cô ấy, trước cô ấy thôi)!
    N.B: Trên là tớ nói đùa đấy
    Tớ nói linh tinh thế thôi, còn bọn ấy lại chẳng có bao nhiêu cẩm nang săn cáo thế kia, miệng chất đầy kinh sử, bụng xếp chặt giáp binh, khắp người chỗ nào cũng là đao là kiếm thì cần gì một con cáo non như tớ bổ túc thêm làm gì (thế lại chả hoá là cho người mượn dao để giết mình, mà để bọn ấy giỏi thế thì con gái giơ tay chịu trói luôn từ đầu cho rồi), đúng không : )?
  4. kevin_dang

    kevin_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác "bẻ câu lấy chữ" bắt bẻ em thế thì tội em quá . Có bóng đèn trước mặt làm chứng em có tình cảm thật lòng với em ý.
  5. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có thật là cáo non không đấy
    Thấy mới tin
  6. kevin_dang

    kevin_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lời của chị gwens83 rất có thành ý, thằng em này xinh lãnh ngộ.
    Bản thân em ra đời ko bao lâu cũng có chút kinh nghiệm trong "đối nhân xử...gái" cơ mà chỉ ko thích bày trò này trò nọ nhiều quá mà thôi, có sao nói thế lấy chữ "Chân" làm đầu.
    Chứ cưa gái mà lúc nào đầu óc cũng lăm lăm tính kế thì cũng mệt mỏi lắm. Yêu để enjoy chứ đâu phải hành xã nhỉ các bác
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thật đấy, lúc nào cũng lơ ngơ thôi !
    Chả thế mà hồi xưa có anh nói thế này "Sao mà em ngu thế, nhưng mà anh vẫn yêu em!"
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 21/07/2007

Chia sẻ trang này