1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bối rối - tư vấn giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vaseline83, 24/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bọn em mới yêu nhau được 2 tháng. Hôm qua sinh nhật bạn ấy, em đi cùng bạn bè của anh đi ăn và hát hò. Vì nhà em ở xa nên bổi tối khi gặp nhau xong anh ấy thường đưa em về nhà bạn em ngủ. Tối qua đi hát về muộn (em đòi về sớm nhưng anh bảo ở lại với anh thêm 1 lúc nên 11pm mới về), anh ấy bảo là về chỗ nhà bạn ngại thì qua nhà anh ngủ cùng với em gái họ của anh ấy (anh ấy cũng ở trọ), em không đồng ý và đòi về chỗ bạn, vì uống nhiều bia nên em sợ anh ấy mệt và bảo là sẽ đi taxi về chỗ bạn để anh đỡ fải đưa về (hình như anh ấy hơi say bia) nhưng anh không đồng ý. Và cuối cùng thì em về chỗ nhà anh ấy ngủ cùng em gái anh ấy. Trên đường chở em về chỗ trọ, anh ấy hỏi em: thế em có thích vào nhà có chữ "nghỉ" không? em sợ quá bảo: không, 1 là anh đưa em về nhà ngay, 2 là dừng xe em xuống đi taxi về chỗ bạn, em là người nghiêm túc trong các mối quan hệ, và k fải là loại con gái vớ vẩn, thích chơi bời anh đi tìm đứa khác. Anh ấy xin lỗi em luôn, bảo là anh nói đùa, đừng nghĩ xấu cho anh, đừng giận anh..... (không biết là lão này thử em hay như nào), em nói thêm là: nếu em mà đồng ý chắc anh vào luôn nhỉ, anh ấy lại giải thích là chỉ đùa thôi, chỗ này là đường về nhà anh (đúng là đi mấy chục m nữa là về đến nhà anh ấy). Em thấy bực quá. Nhưng sáng nay ngủ dậy, đưa em ra bến xe bus, anh ấy vẫn tình cảm bthường như không có chuyện gì xảy ra. Em thấy như bị xúc phạm ấy. Không muốn gặp lại nữa.:((
    Trường hợp này xử lý thế nào hả các bác? em có nên chia tay luôn không. Em rất bực mình:(( và rất buồn vì anh ấy.
  2. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    pó tay luôn.
    đây là 1 chuyện hết sức bt mà lại hỏi có nên chia tay ko.
    (chuyện anh kia hỏi đùa, ko phải chuyện vào nhà nghỉ ngơi j nhá)
    1. có thể anh kia có ý rủ vào nhà nghỉ(nói thẳng, thằng nào cũng muốn thế)>>>>bác lấy đây làm cớ chia tay thì em xin sure 100% là bác sẽ ế đến ít nhất là năm 40 tuổi.
    2. nó đùa. nó đùa thì còn muốn làm j nữa!? lấy cớ để chia tay à?

    xin lỗi, nhưng mình thấy chuyện này bt lắm ý,
    ====>mình cũng nghiêm túc nhưng chắc mức độ nghiêm túc của bạn cao hơn của mìnnh.
  3. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em tức lắm. Có cảm giác như bị xúc phạm. Buồn vì anh ấy không hiểu mình.
  4. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    :)>-:)>-:)>-:)>-hãy cứ tự hào vì tinh thần nghiêm túc của mình đi!
    tình yêu không phải là chính trị mà lúc nào cũng cần nghiêm túc!
  5. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0



    Thanks Bác đã tư vấn. Em sẽ suy nghĩ :(
  6. patapon_90

    patapon_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    nói thật cùng là con trai tôi hiểu anh ý có "ý đó" thật đó, không phải là đùa đâu, bạn cẩn thận vẫn hơn :D
  7. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Thì rõ là phải chống chế là đùa chứ thử với thiếc gì ^:)^
    Nói thật, mình là boy, nếu mà rủ như thế mà girl đi là đi luôn chứ làm gì có chuyện thử ;)
    Sáng hôm sau rõ ràng là phải tình cảm này nọ để cho bạn hết giận rồi còn gì ;)

    Giờ thì tùy ở bạn thôi, xem anh ta là người như nào, tình yêu 2 ngưòi là như nào rồi thì quyết định xem có lên giường với anh ta hay ko.
  8. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    haizzzz, tay này muốn tòm tem lợi dụng lúc say để làm việc đay mà. Nhưng mà nói ngu bỏ mẹ, gái bảo thế thì phải chống chế là , ý anh ko phải vậy , em ngắt câu sai mịa rùi, ý anh là vào nhà, nghỉ. Chứ có vào nhà nghỉ đâu, ngu vãi.
  9. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0



    anh ấy hỏi là: em có muốn vào nhà có chữ "nghỉ" không, thế thì chống chế bằng niềm tin à Pác, mà còn chống chế nữa thì em lại chửi cho ý chứ. Bị em phản ứng nên xin lỗi ngay, không dám phản ứng gì lại.
    Bình thường thì thấy anh ấy cũng đứng đắn, tử tế, sau buổi tối hqua thì em hơi thất vọng :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    Chắc là thật, không fải đùa, chỉ là chống chế nên nói thế thôi. em cũng hơi thất vọng. Hay tại anh ấy nghĩ em dễ tính nên mới nói thế nhỉ. em đang phân tích để hiểu hơn về đồng chí này.
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các chú thấy sai một ly đi một dặm chưa?
    Trong trường hợp này chúng ta chỉ cần đảo chữ là ra vấn đề thôi: " Em có muốn nghỉ ở cái nơi có chữ nhà không?"

    Các chú rút kinh nghiệm hộ anh từ ca này nhá!

Chia sẻ trang này