1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bối rối vì suy nghĩ của chàng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dothuthuy92, 18/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dothuthuy92

    dothuthuy92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người trên diễn đàn.mình có một tâm sự muốn nhờ mọi người giúp đỡ.trước hết mình xin giới thiệu qua về mình và chàng.
    mình:hiện đang là sinh viên năm đầu của một trường đại học ngoài Hà Nội.đã từng trải qua chuyện "tình cảm"
    chàng:sinh viên năm cuối trường đại học ở Hải Dương chuẩn bị ra trường rùi.chàng cũng từng đơn phương yêu mọt người bạn cùng lớp ngày cấp 3.
    mình và chàng quen nhau do một người bạn thân của mình giới thiệu.
    ở xa nên hai người gặp nhau không thường xuyên.thỉnh thoảng mình cũng bắt xe bus nên chỗ chàng nhưng chàng không cho mình đi nhiều vì sức khoẻ mình không được tốt(cơ thể yếu).
    chàng là người có bề ngoài ưa nhìn,cao ráo hơn nữa lại là con út và là con trai duy nhất nên bố mẹ rất chú trọng tới việc lập gia đình.bố mẹ chàng từng phản đối mình và chàng tiến tới với nhau vì lý do không hợp tuổi nhau(bố chàng là "thầy xem" mà).:((
    mình đã giải thích,nói chuyện với chàng về tình cảm mà mình giành cho chàng và chuyện đó đã được giải quyết thì chuyện khác lại tới khiến mình không thể ngủ yên khi đêm đến.là vì khi chàng tốt nghiệp xong thì bố mẹ chàng sẽ cho chàng đi làm ở Hải Phòng chứ không cho ra Hà Nội như chàng muốn(ra HN để hai người gần nhau hơn) chàng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn nhất là khi chuẩn bị đi ngủ.nhiều đêm chàng thức tới sáng chỉ vì nghĩ tới chuyện đó.mình cũng thể ngủ yên được chàng cứ nghĩ ngợi nhiều như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ(do chàng mới hiến máu được mấy tuần) và cả tới chuyện học hành nữa.
    mấy đêm nay chàng toàn suy nghĩ linh tinh rồi nhắn tin cho mình khi nghĩ tới khoảng cách sẽ làm hai người xa nhau.chàng biết mình chịu nhiều sức ép từ phía gia đình chàng nhưng mình đã chấp nhận tất cả để yêu chàng và chia sẻ với chàng.mình rất yêu chàng,không muốn chàng tự giày vò mình khi đêm xuống.dù chàng làm việc ở đâu,xa xôi thế nào thì tình cảm mà mình giành cho chàng vẫn không thay đổi.
    nhưng điều mình lo nhất chính là chàng.đôi lúc chàng buông xuôi tất cả và nói mình nên quên chàng đi vì chàng là một thằng đàn ông vô dụng,hứa mồm thôi,rồi chàng làm mình đau khổ.
    mình không quan tâm điều đó vì trên đời có người nào là hoàn hảo đâu.đêm thao thức không thể ngủ ngon được.mình đã nói chuyện và khuyên chàng rồi.~X
    mọi người hãy cho mình lời khuyên:((
    cảm ơn mọi người nhiều:((
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cô nên nghe lời chú ấy, chú ấy nói thế chuẩn đấy.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác viết mỗi 1 đoạn mà sai chính tả liên tục thế này thì... Giai mà đã tự nhận mình vô dụng thì chịu rồi. Dẹp đi ạ.
  4. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà ko có chính kiến thì cho lượn thôi bạn. Ko dám đấu tranh. Vứt.
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Trai nói thế nghĩa là nó nản rồi, ko ai yêu "mồm" mãi được ,em nên chuẩn bị tâm lý next đi là vừa.

Chia sẻ trang này