1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bối rối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nucuoicandy, 24/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinuhe

    sinuhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em candy ơi, hãy yên tâm đi. Chính những anh chàng máu nóng bốc đồng mới là hạng "vứt đi" trong chuyện ấy. Những người đàn ông biết kiềm chế bản thân mình mới thực sự là những "người tình tuyệt vời".
    Nhưng anh thấy con gái tụi em bây giờ quan tâm đến chuyện "kỹ thuật" đó nhiều quá. Quan trọng là tình yêu, cảm xúc "không thể thiếu được" dành cho nhau thì mới tuyệt vời, đẹp đẽ chứ, không lẽ cứ mời "chuyên gia" là sẽ OK ư?
    Còn chuyện tụi bạn xầm xì thì thời nào chả vậy, tụi nó cũng có biết cái gì đâu. Hay là có nhỏ nào đã là "chuyên gia" cỡ xịn rồi?
    Hãy là nụ cười ngọt ngào của chồng em rồi em sẽ thấy thiên đường giữa hạ giới!
    Chúc tụi em hạnh phúc.
  2. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đáng cân nhắc thật đấy. Tình yêu tốt hay cảm xúc đẹp gì gì cũng không thay thế được đâu, cứ thử nghĩ xem, giả sử có một chàng đẹp trai, hào hoa, ga lăng, tài giỏi, yêu hết mình v.v nhưng mà bị... liệt dương chẳng hạn, thì liệu ai có thể vì tình yêu cao quý mà làm vợ chàng được không?
    ******** không phải là điều kiện tiên quyết, nhưng thiếu nó là không được. Quan hệ vợ chồng là thực tế, chứ không chỉ cần hót hay nói giỏi như khi yêu đưong đâu.
    Nhưng có điều không cứ những người nhút nhát đã là dở trong chuyện đấy. Cái này phải... kiểm tra chút . Tất nhiên, kiểm tra không cứ là phải làm hẳn chuyện đó

Chia sẻ trang này