1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bối rối

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babyghost87, 07/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ làm bạn ý hẫng.
    Bạn ý đã đặt vấn đề rất là nghiêm túc, xin các bác một lời khuyên, với cái tiêu đề topic là Bối Rối to đùng, vậy mà các bác chẳng tập trung vào vấn đề yêu-thích-yêu để cho con người ta hết Bối Rối, nói chuyện tuổi tác mãi làm gì?
    Theo đuổi được một năm, tức là từ năm lớp 8.
    Bây giờ vấn đề thế này bạn ạ. Thứ nhất, là nếu nhìn nhận theo cách của mọi người, thì chắc là bạn không hài lòng, bạn cho rằng đây là tình cảm nghiêm túc.
    Có sự góp mặt của GS TD học Azza ở đây, tôi chợt nghĩ thế này: Bây giờ nếu bạn muốn đặt vấn đề.... ừ thì gọi là yêu đương với em đó đi, thì bạn định yêu theo kiểu gì, theo kiểu của anh Azza Tỏ Tình - Hôn - Thịt - Giẫy(hoặc thịt tiếp)? Chắc là không được, tôi cũng không ủng hộ bạn chống lại pháp luật của đất nước ta (em đó mới chỉ có 15 tuổi). Mặc dù cái đất nước này, nó được xây dựng nên từ bàn tay của những người có lý tưởng hơi khác với bạn (Nguyễn Tất Thành, Đặng Thuỳ Trâm, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Văn Thạc...), nhưng không vì thế mà bạn chống lại pháp luật của nó chứ?
    Chắc là bạn cũng không định thế đâu. Có thể bạn cũng chỉ mong muốn một tình yêu (lại tặc lưỡi dùng tạm từ này) nhẹ nhàng, thi thoảng hai người gặp nhau đi ăn kem trò chuyện, hay hát hò nhảy múa cùng nhau, những lúc buồn thì ta sẽ gặp nhau để chia sẻ. Như thế thì chẳng hại gì. Có thể bạn sẽ còn làm cho em đó yêu đời mà thi đỗ vào một trường cấp 3 hoành tráng nào đó!
    Nhưng bạn, bạn sẽ nhận được gì?15 tuổi, dù cho là đã chinh qua một "mối tình" - tôi vẫn tin là em còn "trong sáng" (tôi muốn nói về tâm hồn, còn những cái khác, thì không có ý kiến) liệu rồi em có thể trở thành người đứng bên bạn, chia sẻ cho bạn những điều khó khăn trong đời sống tâm hồn và đời sống xã hội của bạn, là những điều mà bạn sẽ gặp rất nhiều ở tuổi này, vừa chập chững bước sang tuổi dở ông dở thằng. Có rất nhiều băn khoăn phải không?
    Bạn có chắc là em đã đủ chín chắn chưa? Nếu chúng ta bắt đầu yêu tay đôi, tức là bạn sẽ phải trao gửi gần như toàn bộ đời sống tinh thần của mình cho em. Liệu cái quỹ tín dụng đó có không sớm nắng chiều mưa rồi một ngày bạn rút ra, bạn sẽ phải thấy tiếc.
    Bạn sẽ hỏi: Tôi đã sống hết mình với những gì tôi cho là đúng, tại sao phải tiếc? Tiếc chứ, khi cả hai còn chưa chuẩn bị đủ vốn sống để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Rồi nó không đến đích. Bạn có tự hỏi đáng ra ở tuổi trăng tròn như thế, em 91 kia, đáng ra đã có thể sống vui vẻ, vô tư hàng ngày đi mua kẹp tóc mới cùng các bạn, thì lại phải dấn thân vào một thứ chẳng hề rõ ràng mà bạn gọi là "tình yêu". Bạn có nghĩ mình là một người con trai có trách nhiệm không?
    Nếu một ngày, năm 2010 chẳng hạn, em 91 gặp một chàng trai, và yêu, Tytn chẳng hạn, thì...
    91:"Em đã từng trải qua 2 mối tình, từ hổi em học cấp II"
    Tytn - nghĩ luôn: "Con này,... không biết là đã tã chưa.."
    Hơi thô, nhưng tôi nghĩ nhiều người ít ra là sẽ nghĩ thế! Bạn có nghĩ là mình đang góp phần làm thiếu-trong-sáng cái tuổi ô mai của em không?
    Tôi hỏi lại:
    Bạn có nghĩ mình là một người con trai có trách nhiệm không?
    1/Trách nhiệm với bản thân, ở tuổi này, không ai cấm bạn yêu, nhưng bạn hoàn toàn có thể tìm cho mình một bạn gái bằng tuổi, 86, 85 hay 84, những người có thể sánh vai bên bạn bước vào đời một cách mạnh mẽ, những người sẽ thực sự cùng trưởng thành cùng bạn!
    2/Trách nhiệm với em đó! (đã phân tích)
    Tôi không hề có ý châm chọc hay chỉ trích bạn, chân thành đấy, tôi đã mất gần 40'''''''' để viết những lời này, mong bạn đọc kỹ.
    Được Tytn sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 08/03/2006
  2. babyghost87

    babyghost87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn TYTN rất nhiều.có lẽ nhờ bạn mà tôi hiểu rõ hơn.chắc chỉ với cái tuổi 19 thi` còn wá dại dột phải ko.cũng có lẽ tôi thik em chỉ vì em dễ nhìn hay vì 1 cái j` đó.dù sao có lẽcũng chỉ là cảm nắng hay những rung cảm đầu đời thui.mình sẽ nghe lời khuyên của bạn.từ bây h mình sẽ là 1 ng` anh trai hay 1 ng` bạn tốt của em.như vậy có lẽ sẽ tốt hơn 1chân thành cám ơn TYTN.cám ơn vì tất cả!
    chúc bạn 1 ngày 8-3 vui vẻ

Chia sẻ trang này