1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bối rối....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emilyly10, 20/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emilyly10

    emilyly10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bối rối....

    Lại một chuyện đã cũ, cũ với nhiều người nhưng giờ mình lại là nhân vật chính, mình lại xao động vì một người khác...không phải nửa kia của mình. Cảm giác sợ, lạ lùng và một điều gì đó thách thức mình theo vòng xoáy này thế nhỉ? Chỉ là một phút xao lòng thôi, mai sẽ khác.
  2. emilyly10

    emilyly10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em đang say, vẫn tự biết là phải thoát khỏi cảnh này mà em chưa biết làm thế nào. Em đang mơ hồ, đang phân vân, đang bối rối? Em tự biết là mình đang sai lầm, nhưng nếu kết luận là e đang playgame trong truyện tình cảm thì không. Một điều gì đó tự nhiên đến, là một xúc cảm mãnh liệt mới mẻ và đầy hứng thú. Tự dưng e thấy yêu cuộc đời, thấy yêu mọi người. Em đã sống không giả dối mà là sống thật với tình cảm tính cách của mình. Em ương bướng nhưng lại tò mò và ưa khám phá. Em có thể sẽ tự hại chính em, như kiểu ?ochơi với dao sẽ có ngày đứt tay?, dù biết sẽ bị đứt tay nhưng cứ thích phải được thử. E là đứa liều mà
    Em nhớ ngày đầu tiên anh đến, không giống như e tưởng tượng là phải cao lớn,chững chạc, anh có dáng người gọn, trẻ trung, khuôn mặt bừng sáng, tự tin và thông minh. Em đã không để ý đến điều đó nhiều, chỉ là một đối tác như bao đối tác khác. Công việc hợp tác với công ty anh quan trọng hơn. Vì đây là lần đầu tiên 02 công ty hợp tác, em mong nó phải thật hoàn hảo.
    Em đã rất buồn cười khi nhớ lại câu anh nhắc trước khi sang công ty, anh chưa biết mặt e đã hay trêu rồi : ?o Đừng thấy anh hiền mà bắt nạt nhé?
    Em đã rất lúng túng vì lần đầu tiên em làm tất cả mọi khâu trong công đoạn tham dự một gói thầu. Em làm từ phương án kinh doanh, đến đơn mở thầu, bảo lãnh?. Nhưng anh đến đã làm e tự tin hẳn. E có cảm giác anh có thể giải quyết hết mọi việc trong tầm tay. E đã rất vui vì điều đó. Không phải vì e lười mà em tìm thấy trước mắt mình một người đầy kinh nghiệm mà mình có thể học hỏi.
    Anh ngồi làm việc cạnh em trong tiếng trêu đùa của các chị. Phòng e toàn nữ mà, cứ có tên nam giới nào bén mảng đến là thể nào cũng bị trêu. Anh vẫn cười mà chẳng tỏ vẻ gì là ngại hay xấu hổ nhỉ? Đủ để biết là ?orất rắn?.
    Ngày đầu tiên là một ngày bận rộn của e, ngoài công việc còn giải quyết, cuối ngày, e có đám cưới của một chị rất thân và quan trọng với mình. Nếu không phải vì thế chắc e đã cố gắng ở lại giải quyết cho xong công việc vì ngày nộp thầu đã gần kề. E biết là anh cũng là người hết mình trong công việc nên khi e đi e đã rất áy náy. E đã hẹn anh làm việc online thôi cũng được nhưng tối đó anh mải coffee với ai đó nên đã quên cả công việc. Chẳng ai trách anh vì đó là việc ngoài giờ mà?. Hôm đó cũng là lần đầu tiên e để ý đến cách nói chuyện của anh khi anh online chỉ để xin lỗi và hứa sẽ làm hết mọi việc cần phải làm kiêm luôn cả phần của e.
    Được emilyly10 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 20/03/2008
  3. emilyly10

    emilyly10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau, phòng em chuyển đồ sang phòng mới, lộn xộn và lung tung xòe cả lên. Em không thích phải làm việc trong môi trường kiểu như thế nhưng không còn cách nào khác. E đã không thể tập trung làm việc may mà anh đã chuẩn bị hết mọi thứ đủ để chuộc lỗi lỡ hẹn với e hôm trước. Rồi thì mọi việc cũng xong, nhưng mình vẫn bị chị văn thư mắng vì làm chậm?? Em chẳng ngại bị mắng chỉ ngại có khách mà người công ty chẳng tỏ vẻ hợp tác gì. Đúng là công ty nhà nước nó thế!
    Tối : anh gọi điện cho em để dọa em rằng còn nhiều sai sót trong hồ sơ. Híc, em đã lo lắng rùi lại còn trêu. Tất nhiên là e sắn sàng sửa chữa thậm chí là chủ nhật. Hôm đó anh mời e đi uống nước nhỉ? Em chẳng thể đi vì nhiều lý do. Em buồn cười vì anh cứ bảo e trẻ con với cả ngốc. Em cứ lịch sự để nói chuyện thật vui với anh. Nhưng hình như chính e thấy trong đó sự chân thật nhẹ nhàng và khiến e rung động. Em đã cố gắng để anh hiểu rằng em muốn giơ cao tấm biển: ?o Xin lỗi em đã có người yêu?

    Thực ra còn hơn cả thế!
    Nhưng anh lại cho rằng e nói đùa, em trêu anh. Anh không tin và anh dùng ánh mắt biết nói của a để thôi miên em. Chết rồi...e đang bị chìm
  4. emilyly10

    emilyly10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em đã điên loạn tìm lối thoát cho mình, em tìm trên mạng, trang ngôisao.com, vào box tâm sự của ttvnol... em chẳng thấy hướng ra, lối thoát ở đâu. Chỉ thấy người ta kết tội nhân vật nữ trong trường hợp này là Cáo. ...mà chẳng thấy kết tội đàn ông quyến rũ phụ nữ trong trường hợp này là gì...gọi là Gà thì thật là không hợp lý. Bởi vì, nguyên nhân xuất phát từ a.
    Mấy ngày liền tinh thần e căng như dây đàn, dường như nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Em vốn không hay suy nghĩ bao giờ nên khi gặp chuyện bất bình thường e thấy cuộc sống đảo lộn, công việc đảo lôn, thật khó tập trung. Một bên là nửa của mình, một bên là a. Em tự hỏi sao trái tim lại nhiều ngăn đến thế....
    Trong tâm trí của e cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh của anh... nhưng trong tâm khảm e biết nửa của e vô cùng quan trọng, e sẽ không bao giờ đánh đổi để có anh. Anh sẽ phì cười vì câu nói này nhưng chắc là anh sẽ hiểu thôi.
    Anh giống như một cơn say sóng, em sẽ tỉnh lại ngay khi tàu cập cảng, ngay khi câu chuyện này kết thúc và em sẽ lại có cuộc sống bình yên như vốn có.
    Chỉ có chat và nhắn tin, tình yêu của chúng ta gọn ghẽ xảy ra trong tâm trí của nhau, không va cham thể xác, không một câu nói yêu nhau nhưng cũng đủ làm cho nửa kia chới với. Khoảng cách luôn là màn hình vi tính, là chiếc mobile mà lúc nào online a cũng gào lên muốn phá tan không gian....
    Ngày thứ 5 của chuyện này, chúng mình đã cùng có quyết định giống hệt nhau nói thật hết về các mối quan hệ, clear mọi việc để không thể khiến nó rối rắm hơn. Thật là quyết định sáng suốt.
    Chúng ta đã thú nhận đều có cuộc sống riêng, có một nửa riêng, chúng ta kể cho nhau nghe về một nửa của mình, về tính cách, phẩm chất sự hoàn hảo của họ đối với chúng ta mà không ai trong cả hai muốn thay đổi, Chúng ta nhận thấy nói chuyện thật hợp nhau, thật quý nhau, nhưng sẽ cố gắng tạm ngừng contact với nhau một thời gian để bình tĩnh trở lại, để trở về thực tại, về với cuộc sống của mỗi người.
    Lần cuối chúng ta gọi tên, thổ lộ những nhớ nhung, mong mỏi, ước muốn và cùng chúc nhau hạnh phúc. Em sẽ luôn nhớ anh thú nhận "anh thích em, thích cá tính của em, thích cách sống và cách nhìn nhận mọi vấn đề luôn tích cực và đơn giản của em" , em sẽ nhớ những bài hát còn đọng lại rất nhiều cảm xúc anh gửi cho em, những lời khuyên chân thành...
    Lúc ấy nào chat, nào điện thoại, nào tin nhắn...lúc ấy không còn là mình, chỉ còn sự vội vàng, gấp gáp thôi thúc chúng ta không cần lý giải gì cả mà sống bằng chính cảm xúc hay cảm giác mà thôi. Đó là những cảm xúc chỉ đến một lần trong đời. Em hứa với a rồi e sẽ không như thế lần nào nữa...
    Gần 4h sáng, mình quyết định chấm dứt tại đây để sáng mai thức dậy anh là thiên sứ, còn e là thiên thần chỉ đến 5 ngày đủ để cảm nhận sự ngọt dịụ của tình yêu kì lạ này. Từ đó, chúng ta đủ nhận thấy cần biết nâng niu nửa kia của chúng ta vì họ đã luôn tin tưởng vào tình yêu mà mỗi người trong chúng ta dành cho họ, không mảy may nghi ngờ gì.
    Để bây giờ e ngồi đây, viết nốt vài dòng này thấy mình được trân trọng, và cũng kính nể a hơn. Rất cứng cỏi và dứt khoát, giúp chúng ta tìm ra lối thoát và vẫn có thể là cộng sự tốt của nhau.
    E thật muốn nói với ai đó về chuyện này nhưng không thể nên đã nhét vào đây, vào thế giới ảo, để giải toả, để xoá sạch nó, ngày mai mỗi người trong chúng ta lại hối hả trong những đời sống, công việc của mỗi người.

    Anh nhớ nhé. Anh là đồng chí, là cộng sự của e không hơn đâu.
    Được emilyly10 sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 20/03/2008
  5. emilyly10

    emilyly10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhớ đến em, anh nhé!

    Để mỗi buổi sáng đầu tuần khi thức dậy em không phải tự hỏi: hôm nay mình có còn nhớ anh không nhỉ?
    Đã bao lần con tim em bắt lý trí phải đi ngược đường dẫu biết rằng hai đường thẳng song song là lựa chọn an toàn nhất. Hãy một lần thôi thật phũ phàng với em, anh nhé. Em tự tin nhưng em dễ bị tổn thương
    Và một lần thôi anh nhé
    ...vào ngày chủ nhật, hãy:
    ... cười thật tươi như lần đầu tiên anh gặp em
    ... nói một lời thôi, rằng em đã mơ một giấc mơ dài.
    và anh đừng như cơn gió, nhé, xa thật rồi.

Chia sẻ trang này