Bối rối.... Hôm nay thấy mình sao khó hiểu quá... Lại thêm một rắc rối nhỏ trong cái đầu nhỏ bé của mình chăng? Học đến trang sách ấy.... giật mình vì mấy dòng chữ của anh... Mình đã xoá tất cả mọi thứ về anh... vậy mà mấy dòng chữ ấy thì lại quên ko xoá. Tất cả những gì thuộc về con ng` ấy lại hiện về... Ánh mắt đa tình , giọng nói ấm áp....Thật là khó hiểu... con ng` ấy ... sao mà khó quên thế. Sao cứ ám ảnh mình hoài... .. sao mình chẳng thể nào quên được? Chán ghê... học chẳng vào gi cả nên ra đây viết vài dòng.... chẳng hiểu sao mình còn tiếc nuối gì mà không xoá mấy cái dòng chữ ấy đi nhỉ.... Start each day with a smile !!!
Hãy hỏi lòng rồi hãy hỏi chúa tại sao ? Lòng trả lời đuợc thì chúa ...Lòng không nói được thì chúa càng chịu ...Hì .. Chắc có người nghĩ mình hâm Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..! Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 14/11/2002
Chúng ta thương hoài niệm về nhưng cái đã qua. Cái gì mình trót đánh mất bao giờ cũng là thứ quý nhất. Hãy nghĩ về tương lai tốt đẹp ơ phía trước. Viet Ha
bạn hãy làm theo chữ kí của bạn đi,hiểu tôi nói không?hãy bắt đầu 1 ngày với 1 nụ cười ý,đừng để cấi gì là quá khứ ám ảnh mình mãi như thế.
Tất nhiên khi mình vấp ngã,mọi người và chính bản thân,muốn,mình phải đứng dậy được.Nhưng buồn,vui,hờn,giận...chính là mình,là con người có cảm xúc.Mà cảm xúc thì thường rất khó chế ngự và kiểm soát,nên,cho riêng Ml nói với bạn rằng,bạn cứ thoải mái...bối rối.Nhưng,bối rối xong thì bạn sẽ ntn?,bạn sẽ nghe những lời khuyên,chia sẻ,động viên...của mọi người???... Chúc vui! Trong mắt anh gói ghém ước mơ Gói ghém cả yêu thương trìu mến... Anh dành cho em.
Thất tình em bỏ đi tu Để chùa thêm một nhà sư trốn đời Sao em lại phải chạy trốn như vậy nhỉ, em thử nghĩ xem nếu như tất cả những gì em muốn đều được đáp ứng, liệu khi đó em có là chính mình, can đảm lên, vượt qua nhưng khó khăn đó, nhìn vào cuộc sống, còn nhiều cái đáng để mình suy nghĩ hơn... Một ngôi nhà xinh xắn Dưới bóng cây xoan dâu Đó là nhà thỏ nâu Và em là thỏ trắng
Chắc các bạn nghĩ mình buồn chuyện với ng` yêu nên mới khuyên như thế... nhưng... đây ko phải là chuyện với ng` yêu. Một ng` bạn thui à...Thế mới ... bối rối chứ.... thế mới khó hiểu chứ.... hic.. Start each day with a smile !!!
Anh là gì đó rất mong manh... Có thể tan đi trong lúc vui, hạnh phúc. Nhưng người ta đâu thể vui mọi lúc Những khi buồn em lại nhớ về anh....
Ngày đó nếu biết sẽ cách xa , ta cứ xem nhau như bao người qua . Tình dó nếu biết quá đớn đau , ta cứ như thông lặng yên muon kiếp . Tinh đó nếu biết quá xót xa , ta cứ xem nhau như bao người qua .