1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói tay bói chân đây, có ai muốn xem thì vào đây nào

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi alienlant, 23/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng chẳng rõ cái này đúng hay sai nhưng mà tui không tin vào bói toán cho lắm
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  2. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Một phút dành cho quảng cáo

    Chết ban ngày ta coi như nằm sưởi nắng
    Chết ban đêm ta coi như nằm đếm sao
  3. alienlant

    alienlant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thật ra quán bói của em nó ở thư viện, mấy ngày nay nghỉ hè thư viện trường đóng cửa nên ko vào lấy sách được. Còn phần xem mặt nữa cũng thú vị lắm mọi người chờ nhé!
    đùa một tý: không được quản cáo "Khoan cắt bê tông" lên nhà thầy bói đâu nhé hì hì
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Bói chân đê hê hê ... í nhầm... bói dáng đi
    bà bói lão làng xoè.... sách trình diện
    Dáng đi lấm lét: người có dáng đi lấm lét dù là đi đâu làm gì đều ngó trước trông sau, lúc nào cũng luôn cảm thấy bị rình rập, "chiếu tướng". Đây là kẻ yếu bóng vía, hay "ăn vụng" và đặc biệt rất sợ vợ.
    Dáng đi xoi mói: vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc, xăm xăm soi soi, sờ sờ mó mó. Người có dáng đi này đích thị có họ hàng với Tám Bính-Năm Sài Gòn. Nếu bạn có xe máy, xe đạp, ví tiền hay vật dụng bắt mắt thì nên tránh xa loại người này.
    Dáng đi đổ nghiêng đổ ngửa: đây là kiểu đi chân nam đá chân chiêu, lạng trái rồi quẹo phải một cách vô định. Kiểu đi này thuộc những kẻ nghiện rượu nặng. Người có dáng đi này là kẻ không biết sợ trời đất là gì, rất hào phóng với súc vật (cho chó ăn chè).
    Dáng đi cung cúc: kiểu đi lưng hơi @ (a còng), đầu cúi thấp và mắt không bao giờ nhìn thẳng vào một vật gì, gặp người khác thì khép nép tránh qua một bên nhường đường. Người này tính nhu nhược, xu nịnh nhưng khó thăng tiến cao trong nghề nghiệp. Rất có thể người này đã có vợ.
    Dáng đi tung tăng: vừa đi vừa nhún nhảy, đôi khi còn "mồm huýt sáo vang", chân tay không lúc nào nghỉ. Đây là kiểu đi của người sung sướng về vật chất hoặc tinh thần. Lúc nào cũng lạc quan yêu đời và luôn giải quyết được khó khăn một cách...vui vẻ nhất. Nếu là girl thì thích mặc váy ngắn (càng ngắn càng tốt).
    Đi lạch bạch: kiểu đi đặc trưng của họ hàng nhà... vịt ngan... chân dậm cả bàn xuống mặt đất phát ra tiếng phạch phạch, phần hậu (mông) luôn ngúng ngẩy. Người có dáng đi này tác phong tuy lề mề, chậm chạp nhưng chín chắn, suy nghĩ thấu đáo trước khi hành sự. Những người này 100% số đo vòng 3 vượt tiêu chuẩn cho phép.
    Dáng đi man man: người có dáng đi này hay cười nhăn nhở không lý do, hoặc lẩm bẩm một mình hoặc có môt hành động khác người nào đấy. Những người như thế đầu óc luôn lộn tùng phèo, có những sở thích đặc biệt (ví dụ thích tất sợi chấm nước sốt, thích lấy ná thun bắn bể bóng đèn bệnh viện...). Nếu bạn bắt gặp những người có dáng đi này thi hãy gọi điện cho bệnh viện tâm thần. Có khi những người có dáng man man như thế rất có thể là một nhà bác học trong tương lai.

    ****************
    Hư không là gì hư không nhỉ Là chút hồng phai chút hoài nghi

Chia sẻ trang này