1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bội thực tình yêu!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoc_cj, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bội thực tình yêu!!!!!

    Mới đọc được một bài báo muốn chia sẻ cùng mọi người.
    Đó là: Có rất nhiều người yêu mà chỉ muốn sở hữu người yêu cho riêng mình, ko muốn người yêu chơi với bạn bè của họ vì sợ... ko lành mạnh. Hoặc là chăm sóc quá kĩ lưỡng như chăm .... con. Nói ko ngoa, họ luôn kèn kẹt bên cạnh người yêu, ko cho đi xe vì sợ ... giao thông hỗn độn, ko an toàn. Đi đâu thì gọi, anh chở đi. Lại có những đôi, anh chàng vì yêu wá, khi được yêu lại cứ cách một tiếng dù ở đâu cũng phải chạy đến nhà bạn ******* tên để nhìn thấy mặt, hoặc gọi điện để nghe thấy giọng chỉ để nói: "anh nhớ em" rồi thôi. Nghe như một kiểu khủng bố vậy. Còn có những cô nàng, yêu rồi suốt ngày chỉ có mỗi việc là gọi điện cho người yêu để hỏi:" Anh đang ở đâu đấy, anh có mệt ko?" Nếu anh chàng kia lỡ tay mà tắt điện thoại để họp thì thôi rồi, rền rĩ khóc lóc:" anh đi với con nào?". Mọi người thấy kiểu yêu như thế có đáng sợ ko? Ai biết vụ gì hay hơn kể tiếp cho bà con chiêm ngưỡng.
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Baby có nhỏ bạn, nó và người yêu của nó ngày nào cũng gặp nhau,buổi sáng không gặp buổi chiều gặp, buổi chiều không gặp thì buổi tối gặp. Nói chung là 1 ngày cũng phải gặp mặt nhau ít nhất 1 lần.Người ta nói yêu nhau mà gặp nhau quá thì sẽ đâm chán, nhưng baby thấy nó hông chán thì phải.....Không biết là người yêu nó có ích kỷ hay không nhưng baby thấy tụi nó hạnh phúc lắm......Như vậy thì đâu có đáng sợ, đâu phải ai khi yêu đều ích kỷ đến nỗi " canh me" nhau dữ dzị?
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Có một đôi ngày nào cũng chat với nhau 2 tiếng đồng hồ. Mọi người không hiểu là họ nói chuyện gì ?! Có chuyện gì đâu mà nói phải không, vậy mà họ chat hết ngày này sang tháng khác. Kinh dị chưa, nhưng với 2 người thì đấy là những ngày tháng hạnh phúc.

    tình yêu có thể làm nên tất cả, trừ một số chuyện
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, 2006 sống bên này thấy nhiều chuyện rất lạ.
    Ngay cạnh phòng 2006 sống (KTX) có cô bé đang yêu say đắm. Sáng 8h30 gặp người yêu để cùng đi ăn sáng. Rồi cùng đi đến trường học vì học cùng khoa. Trưa đi ăn trưa với nhau, chiều đi học cùng nhau. Tối về đi ăn tối. Đêm học bài chung đến 2h. 12 giờ đêm chui xuống bếp nấu supper cùng chén. Rồi ai về phòng người đó ngủ. Tiền tiêu chung, hoa quả mua chung, cái gì cũng chung. Khổ thân con bé, mới có 19 tuổi, năm thứ 2 mà chẳng biết gì đến sự nghich ngợm và bay nhảy của sinh viên. Cứ ru rú với anh người yêu - chán không chịu được.
    Dạo này thấy ... tiến bộ, không thấy cô bé về phòng buổi đêm nữa, chắc ngủ lại phòng anh kia luôn. Tính ra được 1 năm. Hai người vẫn ... khoẻ mạnh, học hành bình thường (cái room thì bé tí tẹo tèo teo). Ai cũng tò mò không biết nếu đi ... WC thì 2 người có đi cùng nhau không hêhê. Chưa bao giờ gặp đi riêng bao giờ. 2006 già rồi, mới đầu nhìn chúng nó như hình với bóng mà ... thèm. Nhớ người yêu ở nhà thấy tủi thân cho 2 đứa, xa nhau vò võ. Nhưng bây giờ thì ... xin kiếu.
    Thực sự không hiểu những đôi tình nhân chiếm dụng toàn bộ không gian riêng của nhau như thế mà vẫn sao vẫn yêu nhau được. Mình mà thế, chắc đến ngày thứ 10 thì chán cái mặt lão kia mà ... bóp cổ cho chết tươi ấy chứ! (violent quá hehe)
    Không hiểu mọi người có ủng hộ chuyện này không, chứ 2006 thì cực lực phản đối. Ai cũng phải có personal space, lại còn bao nhiêu việc cần làm một mình hoặc với bạn bè. Chơi thể thao, đọc sách, nghe nhạc, thậm chí chỉ là ngồi một mình lặng im một lúc.
    2006 thấy các đôi tình nhân yêu nhau kiều này thường là đang đi học, hoặc cả hai người không có việc gì để làm. Chứ nếu đi làm bận rộn, có thêm các mối quan hệ mới và nhiều việc phải phấn đấu, cả hai người tự khắc phải điều chỉnh để cân bằng giữa tình yêu và cuộc sống... Chắc đôi bạn cùng tiến kia rồi cũng đến lúc phải tự điều chỉnh lại, hoặc là goodbye thôi, như thế mãi làm sao chịu được nhỉ?
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 13/10/2004
  5. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Lúc yêu nhau thì thế thôi, chứ đến lúc lấy nhau một thời gian thì có khi chán è cổ ra ấy chứ. Những đôi tình nhân như thế này đúng là có ít việc để làm. Chứ nếu đi làm bận rộn thì thời gian đâu
    Một trong những quy luật của tình cảm con người là "xa thương gần thường". Cũng cần phải có một khoảng xa cách thời gian và không gian để thử thách, như x600 chẳng hạn. Chứ ngày nào cũng giáp mặt nhau 12/24 thì chán lắm
    Được Beckham_ngay_nay sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 13/10/2004
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    yêu thì yêu chứ yêu kiểu này thì sợ lắm
    chẳng thấy tự do thoải mái gì cả
    rồi sẽ có 1 ngày cả 2 đều nhận ra là ở ngoài kia còn có bao nhiêu thứ thú vị hơn người yêu của mình
  7. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì ko biết! Nhưng đàn ông con trai luôn phải cần có những khoảng thời gian cho riêng mình, như để nạp lại pin ý! Tất nhiên, vấn rất yêu... nhưng đó là nhu cầu!
  8. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào. Chàng của Carte_Blanche cũng thế, cứ khoảng 1,2 tháng lại "Anh muốn ở một mình một chút. Mình ngừng chat vài ngày nhé". Tử tế thì nói thế, không tử tế thì im bặt luôn, chẳng đoái hoài gì đến người yêu đang nhớ ơi là nhớ. Carte có nhắn tin trách móc hắn cũng kệ. Cứ thế, đều như vắt chanh. Không biết từ ngày yêu đến giờ có mấy chục lần anh ấy tự nhiên lặng im rồi. Giờ thành quen, Carte kệ anh ấy một mình. Thay vì chat thì nhảy vào TTVNOL hoặc kiếm cô bạn thân kêu ca than vãn. Cũng tủi thân lắm. Thấy người yêu mình lạnh lùng với mình.
    Hichic, thôi bây giờ biết anh ấy "vẫn rất yêu nhưng đó là nhu cầu" thì thôi không trách anh ấy nữa. Chắc là anh ấy "nạp lại pin" thật. Carte để ý, sau mỗi đợt im lặng, chàng trở nên cực kỳ vui vẻ và sweet. Chẳng có gì chứng tỏ trước đó bực mình với Carte cả. Nhưng Carte lại không enjoy lắm vì đang tủi thân. Từ sau phải cố mà hưởng thụ sự ngọt ngào của chàng sau khi pin đã được nạp đầy mới được .
    Phụ nữ đã khó hiểu. Đàn ông còn khó hiểu hơn ...
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    trong lúc người yêu lạnh nhạt hay nhu cầu thì ko biết
    đi mua sắm sửa sang sắc đẹp là thích nhất
    ko bị kêu ca chi tiêu nhiều tiền
    mà đến khi gặp nhau người yêu sẽ thấy bất ngờ vì mình có nhiều cái mới trông xinh ra lại khang khác
    ko có thì tụ tập bạn bè chơi bời ko có chúng nó lại trách từ ngày có người yêu chẳng thấy tăm hơi mặt mũi đâu cả
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thì có nhu cầu gặp nhau để bớt đi sự nhớ nhung thì dc nhưng chỉ dành cho các đôi mới yêu thôi,chứ nhu cầu của các đôi đã yêu lâu rồi thì ko cao như vậy đâu(trừ khi đã have ***),ai thì không biết chứ tớ mà ngày nào cũng gặp em yêu của mình chắc là chán lắm,thỉnh thoảng phải xa xa nhau tí cho nó còn có cảm giác nhớ...em,nhớ thân hình quen thuộc,đôi môicặp...mông,2trái..đào,hé hé hé hé..tha cho anh em ơi.

Chia sẻ trang này