1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bội thực tình yêu!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoc_cj, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, đây có phải là box GDGT đâu chứ Tvinh...Nghe xong thấy nổi da gà...toàn là đào với bưởi...khiếp...
    Ăn thua ở chổ hai người ra sao thôi...Sao thấy nhiều người yêu nhau lâu rùi mà vẫn không thấy chán, gặp nhau vẫn có chiện để nói đấy chứ...Đâu nhất thiết phải có qh với nhau hay không??? Cái này tuỳ hoàn cảnh từng người, không ai giống ai tí teo nào đâu á!!!
  2. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mày đúng là....,ăn nói chả có tí dek văn hoá gì cả,mày nhớ thì việc của mày ai lại kể bô bô mấy cái thứ đó ra để chị em..cườicho chết.Ờ nhưng phải công nhận nó nói đúng đấy,nếu mà ngày nào cũng gặp nhau thì chắc chắn sẽ bị bội thực TY và khoảng 1tháng sau là chia tay(ví dụ thế)
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hế hế em chóp chép ạ,người ta yêu lâu là biết phân phối thời gian một cách hợp lý,chứ không phải lúc nào cũng gặp nhau đâu em ạ.Mà nỗi nhớ là nhớ những cái gì thân thuộc,cho nên ..những cái như anh nói: đào ,bưởi,cam....là nhớ lắm,em cứ thử hỏi bọn con trai xem
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có nhớ món sò huyết không bạn , vừa tuyệt vừa bổ , vừa ngon .... Nhiều chất lắm đấy , chứ bưởi cam hay hoa quả nói chung thì chỉ cho 1 số vitamin mà thiếu chất dinh dưỡng bạn ạh
  5. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tớ đã từng trải qua hoàn cảnh như thế rồi. Anh bạn tớ ngày xưa học trường cảnh sát. Trường đó thì kỉ luật nghiêm lắm, rất khó đi ra ngoài để chơi được. Trước khi yêu anh, tớ cũng đã biết điều đó và biết cần phải thông cảm với chàng. Nhưng thật khổ, muốn thế nhưng đâu có được. Mỗi lần nhớ chàng là lại gọi điện( anh ơi tối nay mình đi chơi nhé, anh có ra được không). Nếu anh không ra thì sợ mình giận, còn ra thì sợ bị kỉ luật vì trốn đi chơi không điểm danh được...híc..híc. khổ thế đấy. Lắm lúc mình nghĩ cũng thương anh ấy thật nên đành phải thông cảm thôi. Nhiều hôm nhìn thiên hạ có đôi dắt tay nhau đi chơi , nghĩ cảnh mình cả tháng may ra gặp người yêu được một lần mà thấy buồn. Nhưng bù lại, những lần đi chơi với nhau dù vội vã( vì không có nhiều thời gian) rất vui( lâu không gặp nhau mà), và mình cũng có nhiều chuyện để nói. Có lần mình bị ốm, anh ấy đi sinh nhật bạn. Mình đã giận anh ấy vì không đến thăm mình. Khi anh gọi điện cho mình, mình chỉ nói đúng một câu( anh chỉ quan tâm đến bạn bè thôi, không bao giờ anh nghĩ đến em cả) , thực ra khi giận lên thì mình nói thế chứ không hề suy nghĩ gì cả. Mình đã rất hối hận về chuyện đó. Chúng mình đã chia tay nhau rồi, chắc có lẽ vì chuyện đó chăng? hay chúng mình chưa thật sự hiểu nhau và hết mình với nhau. Bây giờ mình cảm thấy thật thanh thản và yên bình sau một thời gian đau khổ,mệt mỏi. Dù sao mình cũng đã nhận được một bài học quý giá để sau này ko phạm phải.... Đàn ông họ cần những khoảng riêng tư mà dù cho bạn có là người yêu hay vợ của chàng đi chăng nữa cũng không nên xâm phạm tới. Và hơn hết , ngoài người yêu họ cần có quan hệ bạn bè, đừng có suốt ngày kè kè bên cạnh dẽ làm chàng khó chịu , mất tự do.
    Được usah sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 16/10/2004
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cái giề mà Chóp với chép...Sao tên me mà mấy anh chị cứ gọi sai hoài thía...Bụp chít bây giờ...
    Vậy là khi nhớ người iu thì chú Tvinh chỉ nhớ đến trái cây thôi hả??? Không biết cô hay chị nào đó buồn hay vui khi nghe cái nì dzị???
    Chuyện thế này...nếu mình ở vn thì không sao??? Vì mỗi người cũng có gia đình riêng, lâu lâu mới gặp nhau đi chơi....còn nếu cả hai người đều đang ở nước ngoài, thì việc bf và gf gặp nhau hằng ngày trong uni, học tập và đi chơi cùng nhau là chiện thường tình...Đang bình thường, cả hai cùng dzui dzẻ, tự nhiên kiếm chiện để xa nhau...gì gì đó...kẻo lúc đó nó nổi cơn ghen hay này nọ lên có mệt hơn không...Tuỳ hoàn cảnh, tuỳ tình trạng của mỗi người...
    Còn chú Tvinh...nếu có nhớ đào mít, cam ổi mận giề đó, ra chợ mua về dùng tạm nhé...
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Còn một chuyện nữa, có một anh chàng yêu một cô gái khá mạnh mẽ, hai người quen nhau trong một bữa tiệc ở nhà bạn, và cô gái (gọi là H) đã yêu anh chàng này (gọi là T). Mới đầu T cũng rất tự hào vì có người yêu quan tâm, chăm lo cho từng tí một, nhưng rồi anh ta thấy sợ H, cô luôn gọi điện một ngày 10 lần chỉ để hỏi xem anh đang ở đâu, nếu ko gọi được thì lập tức gọi về nhà tra hỏi mẹ T xem tại sao anh ấy ko nghe điện thoại của cháu, anh ấy có nhà ko???
    Gia đình T thấy anh chàng có người quản lí, ko sợ chơi bời thì giục cưới. Có sự vun vén của hai gia đình, T cũng đồng ý, trước khi cưới 1 tuần, H tình cờ gặp một người bạn của T mới đi công tác xa về. Anh bạn này đã báo cho T biết chuyện H trước kia từng yêu một người, và đã gài anh ta để H có thai và đòi cưới, nhưng anh ta ko chịu và cưới cô gái khác. H đã đi bệnh viện nạo thai và gói vào hộp để gửi tặng đôi vợ chồng này vào ngày cưới đề rõ là trả lại con cho anh ta, cô dâu đã chết ngất khi mở gói quà ra, họ bỏ nhau ngay trong ngày cưới. T đã đem chuyện này hỏi H và nhận được câu trả lời: "chuyện đó thì có gì đâu, nó đáng bị như vậy". T sợ quá, huỷ cưới và trốn tránh H, cô ta ko để yên, ***g lộn đi tìm, cuối cùng, sau 5 năm tìm kiếm khi biết tin T đã đi tu ở chùa, cô ta lên tận chùa đòi sư trụ trì trả lại người yêu.Chuyện thật kinh dị!
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 17/10/2004
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Không còn biết nói gì hơn...Người con gái như thế này, thì không phải dừng lại ở chỗ thường xuyên quản lí chặt chẽ như mẹ, mà còn hơi có dã tâm và ác độc nữa đó...Chuyện khó tin ghê.
    Con gái như thế thì me cũng chạy dài nói chi là boy... Mà tại sao anh ta phải đi tu, con trai mà thía thì yếu quá. Làm như hết cách gùi, lại chung vào chùa làm Lan và Điệp...

Chia sẻ trang này