1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓI TÍP ...BÓI TÍP .....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi belysymbol, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hìhì..... chị em mình quý tộc hẻn ..... đúng là phải công nhận ý tưỏng lớn gặp nhau . Nguyên văn của chữ ký là : đừng bao giờ nói tạm biệt nếu như bạn vẫn có thể cố gắng, đừng bao giớ nói bỏ cuộc nếu như bạn vẫn có thể tiếp tục , đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn 1 câu nói hay đấy chứ .....

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  2. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ủa ??? cún nhà ta ko ai bói típ nữa è .... dzậy bely thất nghiệp roài , bùn quá dzạ ......
    Đừng đợi, vì bạn không thể biết bạn sẽ phải đợi trong bao lâu...[/size=8]
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    bely@ mở 1 cái trắc nghiệm khác đi, bà con lại tụm vào ccho mà xem
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    topic nì mở ra cũng chẳng có đủ 10 cún dzô coi nữa ... làm cụt hứng mở cho lần sau quá à ........ bely tung muh hỏng có ai hứng ======> quê , ko chơi nữa ..... dzậy hỏi sao có người nói box 82 lè slow die

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  5. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    kiếp trước tui là hiệp sĩ, ngộ dữ he, vậy chắc kiếp trước tui là con trai, hèn chi bây giờ cứ lụp cha lụp chụp, hông có dịu dàng tế nhị đằm thắm như mấy chị em phụ nữ gì hết
    Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
    Có oặn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
    Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
    Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng

Chia sẻ trang này