1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói toán tý nhỉ????

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi bangnhi115, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    12 21 28
    22 22 18
    12 18 14
    13 14 14
    18
    ---------
    Trông bạn tuy lớn nhưng tâm hồn không lớn.Sống có trước có sau nhưng nên cẩn trọng vì không phải ai cũng là người tốt!Là người cầu toàn cậu hay để những cái không hoàn thiện ảnh hưởng đến cậu.Vẫn biết hoàn thiện là điều tốt nhưng dù sao cũng nên nhớ không phải ai cũng là thánh nhân.
    Trong công việc cần cẩn thận nhiều hơn vì dễ có sai sót.Cẩn thận đừng để sếp bảo lấn chủ.Có thể trong một số tình huống khiến người ngoài nghĩ cậu là sếp chứ không phải chủ của cậu.Cẩn thận về bệnh đường ruột. Hình như đôi khi hay nghi ngờ những gì quá thuận tiện cho mình thì phải?Không sự sữa chữa hay thay đổi nào đễ cứu vãn bằng cách tự sữa chữa bản thân định vị, không bồn chồn trở nên nhân ái, tha thứ, thật thà như người ngay lành, như trẻ ngây thơ vô tội ._ Sống phó thác tự nhiên hơn là đeo mang cảm nghĩ ức chế ._ Người có đức tin, sự sống là dung đẩy huyền nhiệm ._ Không khổ vì kẻ báo xót mình.Về tình hình tài chính có như không tiền vào cửa trước tiền lại ra cửa sau.Biết nói thế nào nhỉ?Làm ra tiền nhưng cũng biết cách tiêu tiền.Cẩn thận trọng trọng việc đi lại.Từ giờ đến cuối năm nên xem xét phanh xe cẩn thận tai nạn xe cộ.
    Tình yêu nhé!Cậu là con người sống tình cảm.Nên có nhiều việc khi cần dung đầu óc thì cậu lại để trái tim lên tiếng.Vẫn còn phân vân luỡng lự không biết quyết định thế nào cho dứt khoát.Tình hình này còn kéo dài.Theo tớ chí ít cũng sang năm mới may ra mới có sự chuyển biến tốt.Làm việc gì cũng chu đáo nhưng trong tình cảm dương như không dứt khoát cho lắm.
    Thôi thế thôi.Nói nhiều lại sai thêm à!
    Thể theo yêu cầu rồi nhé!
  2. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi!!!!! Cho em 1 quẻ với! Em muốn biết về học hành này, tình yêu, tình bạn.... .... Mà thoai, có j` thì chị cứ bói tất cho em........Em hồi hộp mong tin chị!!! Cảm ơn chị trước! Hì....
  3. cunmuondichoi

    cunmuondichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @tibi:chú ơi,mấy cái trên còn thấy đúng,đến đoạn này thì hình như có chút j nhầm nhọt ấy nhỉ,.Ai chứ chú của cháu mà là sống dình cảm á,hy sinh nhiu á ,mà có đâu mà bỏ thì thương vương thì tội nhỉ.hhe.thôi đúng 95%là chuẩn rùi,sắm một cái lễ tạ đi,giải đen đi, bảo mãi rồi ,cứng đầu quá,thế làm sao có "ai" được cơ chứ
    @bangnhi: chị ơi,dù sao thấy đúng phết,chị xem cho em một quẻ đi chị.mà em tò mò quá,cái cách bói chữ của chị đó,ko hiểu
  4. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    đáng sợ đáng ...... nể , mới đầu mình chỉ nghĩ là một topic nào đó cho mọi người nói chuyện phiếm không, rồi thấy TB và NG vào kiếm quẻ . Lại còn khẳng định quẻ thầy được 95% mới ghê . Sếp hàng ....... hì hì
  5. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần gà mái đi bói vvề mà suy diễn theo chiều hướng xấu tớ lại mắng cho te tái, rồi tớ chửi mấy tên âm lịch chuyên bấm đốt ngón tay. Nói thật là tớ chẳng thích xem bói, lại càng ghét mấy tay mở hàng coi bói. Bói chơi cho vui thì được chứ lấy tiền của người ta xong đem gieo rắc đủ thứ trên đời vào cái đầu con gái thì tớ kịch liệt phản đối.
    Tớ chỉ nghĩ thế này:
    Thế giới này có 2 nửa là Âm - Dương
    Suy rộng ra là : Trai - Gái
    Phải - Trái
    Cao - Thấp
    Nóng - Lạnh
    Vui - Buồn
    .....................
    Mỗi vế là đối lập nhưng không bao giờ tồn tại độc lập mà tồn tại song song. Không có Trai thì không thể xác định đâu là Gái, không có màu đen thì không thể biết đâu là Trắng tức là 1 bức tranh không thể chỉ có 1 màu, phải có ít nhất là 2 màu. Những cái đối lập nhau này chỉ là 2 thái cực, giữa chúng có sự hoà trộn đan xen để tạo nên cái thứ 3. Nhìn vào sự biến thiên giữa 2 cái đối lập nhau này có thể suy ra chiều hướng diễn biến của sự việc, sự vật trong tương lai cũng như quá khứ. Vậy thôi, tớ chỉ tin vào lập luận này và tớ tự coi bói cho minh rồi, đỡ tốn khối xiền.
  6. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    -------------------------
    N_G ơi!Cậu không cần làm vậy đâu tớ vẫn xem cho cậu mà.
    Bây giờ tớ nói nhé!
    16 15 51
    26 36 18
    18 58 47
    21 28 16
    14 15 17
    11 41 23
    21 36 26
    32 14 47
    18 15 21
    16 11 15
    41 18 18
    21 11 51
    12 14 17
    15 13 61
    12 18 12
    51 18 22
    13 33 13
    26 35 11.
    --------------------------------------------
    Dài gớm nhỉ?
    Sinh trưởng trong một gia đình có thể nói là có của ăn của để.Nếu không nói là số sướng từ trong trứng sướng ra.Bạn là người coi trọng tình cảm,yếu đuối về mặt này.Thưòng có những mối tình đơn phương mà không dám thổ lộ cho người ấy biết, âm thầm yêu, tự chấp nhận hy sinh, kiềm chế không bỏ ngỏ, thà day dứt hơn làm tổn thương nguời không đủ khả năng.Bạn sống có trước có sau và cũng hay tin người.Nếu không cẩn thận dễ bị lừa gạt.Nhưng đừng lo gì nhé người ta vẫn bảo gieo nhân gì gặt quả nấy.Bạn thấy đúng thì cứ làm đừng nghe lời thiên hạ làm gì cho mệt thân.Bạn sống nội tâm lắm cơ!Làm cái gì cũng suy xét trước sau xem có làm hại ai không?N_G à!đôi khi được việc của mình nhưng cũng có thể làm người khác buồn lòng.Đừng lo nghĩ nhiều về nó chứ!Người ta vẫn nói liễu yếu đào tơ đi lại cẩn trọng nhất là về xe cộ.Mùa đông nhớ cổ cao kín gió không dễ nhiễm phong hàn.Nói không phải bạn có bị sâu răng không?????
    Sang công việc nhé!
    Danh dự, khác với giá trị vật chật. Ân nghĩa đã qua không thể mòn theo thời gian đánh mất nó, khi có cơ hội phải tìm cách đáp đền, phục hồi mới có thể chứng được giá trị . Sốt sắng nhiệt tâm hâm mộ ở lòng nhiệt thành
    Của mất chớ tìm, có khả năng mua lại vật khác hoàn hảo hợp thời hơn.Trong công việc bạn là người thận trọng.Biết chắc mình làm đuwọc mới nhận lời thực hiện. Tiền bạc đối với bạn nói thế nào nhỉ?Không bao giờ phải nghĩ ngợi lăn tăn.Hết lại có.Làm việc đôi khi cũng cần một chút mạo hiểm.Nếu cậu đang trông chờ thay đổi thì đây cũng là dịp để cậu thay đổi đấy.Biết đâu lại hay hơn thì sao? Kỵ đặt kế hoạch hướng đông bắc.Quyết là đễ bão hòa ôn hòa cho chính mình đạt đến hoàn thiện .Đừng hứa hẹn đễ sai trật ra tệ ! thành hoài tưởng ..
    Sang đến chuyện tình duyên:
    Đã nghi phải cẩn trọng và ngờ, không khéo mất mát không tìm lại được.Bạn bè thân nhau rất cần cho con nguời trong ngoại giao, giúp đỡ lẫn nhau; nhưng đừng qúa tin tưởng cho bạn ở trọ là họa tai, chỉ nên tài trợ giúp vừa phải . Muốn hợp nhau cần phải lam cho thuần tánh như nhau.Người cố ám hại mình(suy ra là kẻ tiểu nhân) nên chấp nhận lui bỏ, tự họ sẽ chuốc hoạ vào thân.Trong tình yêu đoi khi gần nhau nhiều qua dễ gây nhàm chán,dễ có bất hoà cãi nhau nho nhỏ.Cần tạo cho nhau khoảng cách để làm mới mình và để sự thương nhớ nuôi dưỡng tình cảm.Trong tình cảm cũng đừng nên xét nét kỹ càng.Phải biết đâu là ưu điểm,nhược điểm của người ta mà cân nhắc.Cầu toàn quá không tốt lắm đâu!Nếu có việc khó giải quyết,đôi khi tốt nhất vẫn là lẩn tránh một thời gian rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ hoặc có sự thay đổi theo chiều hướng tốt.Tình yêu không cân xứng tuổi tác mõi mòn không tồn tại, cho dù cảm hứng dễ chịu, ảnh hưởng giữa nhau hợp nghĩa vợ chồng vẫn không đi đến hôn nhân.Vì người nữ lại nam tánh .Việc cần trung gian mới có kết qủa, không nắm được tiền không ưu tư là đạt nghĩa lý của tình.Vợ ưu thế hơn chồng, tự mình có nhiều thiếu sót mà một sớm một chiều không thể kịp thời bồi đắp.
    ------------------------
    Vậy thôi tớ xem cho cậu xong rồi đấy.Hic!chả biết lần này đúng được bao nhiêu????

  7. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Vị nào của bạn?
    1)Thích vị cay đắng: lạnh lùng, ít có tình cảm, nếu có chỉ là những tình cảm nhe. Bạn phản ánh trong tình yêu nhanh chóng, có đôi khi trở nên độc tài ích kỷ
    2)Thích vị mặn: ít nói, dè dặt trong tình cảm, kín đáo đến có thể tưởng chừng như họ là con người lạnh lùng, thật ra họ là những người nhiều tình cảm nhất .. Hành động hơn lời nói, đa số giỏi toán và có nghị lực .. Trầm lặng, ít khi bắt bẻ hoặc khi có ác cảm với ai rồi thì khó mà lấy lại thiện cảm với họ
    3)Thích vị ngọt: ko kín đáo trong tình cảm, lãng mạn, 60% là thiếu kiên nhẫn .. Dễ chịu nhưng lại hay làm khổ mình .. Bạn nhiều nhưng ko tìm ra tri kỷ, cô đơn .. Đa số giỏi văn chương, ngoại ngữ hơn những môn khác.
    4)Thích vị chua: một sự phối hợp trong 2 tính trầm lặng và nóng nảy. Bạn có bề ngoài trầm lặng nhưng bên trong lúc nào cũng sôi động .. Thích phiêu lưu trong tình ái nhưng lại dè dặt khi yêu và đối với tình yêu rất quan trọng .. Không kín đáo trong tình cảm bằng người thích ăn mặn nhưng lại kín đáo hơn người thích ăn ngọt .. Có khiếu về ngoại giao và có tính thuyết phục người khác
  8. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    thầy bói ơi gieo hộ 1 quẻ xem tháng này thế nào với, thấy mọi người bảo thầy phán đúng lắm phán dùm cái.
    Information :
    Lê Việt Binh
    2:00 a.m 14121981
    Hà Nội....
    còn cần thông tin gì P.M hộ cái nhé thầy bói, đến giờ đi làm roài, lên đường
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, toát cả mồ hôi, lạnh hết sống gáy...Phục lòi mắt.
  10. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bé con!Bói toán đôi khi giúp con người thanh thản một chút.Đôi khi có những điều mình tin vào tâm linh sẽ giúp mình bớt căng thẳng và suy nghĩ vẩn vơ.Những gì em sắp đọc vui thì hãy tin buồn thì đừng bận tâm nhiều nhé.Không tốt cho sức khoẻ của em đâu.Đã khỏi ho chưa vậy???
    Bé con bề ngoài nhí nhảnh lắm cơ nhưng có mấy người biết thực sự bé con đang nghĩ gì.Sâu sắc cẩn trọng và đôi khi hay nghi ngờ những gì tốt đẹp mà người khác giành cho mình.Không cần kỹ tính đến thế đâu bé à!Đôi khi có những người yêu thương bé con quá nên họ cho mà không cần nhận.Những người như thế lấy lễ mà đối đãi thì chẳng bao giờ bé con phải suy nghĩ và buồn lòng đâu.Vui vẻ dễ gần nhưng cũng cần cân nhắc khi chọn bạn.Đừng nên dễ dãi quá kẻo sau này hối không kịp.Đã định làm gì thì nên làm đi kẻo cơ hội chỉ đến một lần thôi không có lần thứ hai đâu.suy tính kỹ càng là tốt nhưng đôi khi mạo hiểm bé con lại thu được kết quả không ngờ đấy.Con người có tham vọng nhưng phàm ở đời cái gì không phải của mình thì đừng cưỡng cầu kẻo lại mang hoạ.Hay ốm nhưng toàn là ốm vặt tuy nhiên có bệnh hay nóng lạnh thất thường.Tiền bạc đối với bé con bây giờ chưa phải là điều chính yếu.Hết rồi lại có nhưng cái sự có không nhiều.Cần xem xét lại sự thu chi của mình kẻo đoi khi viêm màng túi nhé cưng!
    Còn việc học của bé.Nhìn bề ngoài với thực lực của bé không giống nhau.Cái sự hiểu của bé không thể hiện cho mọi người thấy rõ ràng như những người khác.Cần cố gắng hơn.những gì bé làm hôm nay sau này bé sẽ gặp lại trên đường công danh của mình.Xét nét vật dụng thì tốt, xét nét con người thì sẽ đến họa hại . Lửa nhờ vật khác mà phát sáng, sáng quá như mặt trời thì choá .Nước quá trong thì không cá, quá lọc lừa thì mất bạn bè .Làm việc gì cũng nên từ từ hấp tấp không được viec đâu nha!
    Về tình cảm của bé con thì có tình cảm đơn phương.Nếu cảm thấy thực sự trái tim rung đọng thì hãy để cho nó tự nhiên đừng gò ép làm gì.Chuyên jtrái tim để trái tim giải quyết lý trí quá chỉ tổ thêm đau mà thôi.Bạn bè thì lấy cái nghĩa cái tình làm trọng đừng bao giờ nghĩ người này có lợi cho mình thì mình chơi.Sống cần có trước có sau nha cưng.Nếu có gì khó nói với nhau thì nên thẳng thắn nói ra kẻo sau này lại mắc vào thị phi người khác nghĩ không đúng về mình.Gặp việc đừng nên buông xuôi,có chán nả cũng nên cố gắng đọi diện thực tế,đôi khi đau nhưng giúp ta biết được ai tốt ai xấu xung quanh mình.
    -------------
    Phù xong rồi!Mệt quá thôi chắc kiểu này khi nào thấy khoẻ mới xem tiếp được.Hì...Mấy ngày cuối tuần tớ bận trả bài thi sang đến tuần sau có gì tớ xem tiếp nhé!Chúc mọi người vui vẻ!

Chia sẻ trang này