1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÓI TOÁN VÀ TIN TỨC MẠI DÔ(Một lần đi coi bói....bói đi bà kon...!!!)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nguyenminhmy, 01/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    BÓI TOÁN VÀ TIN TỨC MẠI DÔ(Một lần đi coi bói....bói đi bà kon...!!!)

    Sáng thứ 7,sau khi ún xong chầu cafe sáng như thường lệ.Con bạn liền rủ đi coi bói,đang rãnh rỗi nên làm luôn.9h10 phút bước ra khỏi quán cafe thì thẳng tiến luôn đường Núi Thành.Nghe con bạn nói bà này coi hay lém nên nhờ nó dắt đi luôn (nó là chỗ quen biết nên được ưu tiên xem trước mặc dù là người đến sau). 9h30phút có mặt tại nhà bà thầy bói thì đã thấy lố nhố 5,6 người ngồi đợi trong nhà, còn thầy bói thì đang đi chợ.....Sau khi được con bạn dắt vô nhà ngồi đợi thì nó chạy lại nói với ông chồng bà thầy bói vài câu gọi là gửi gắm rồi nó dzọt....
    Tui cùng con bạn ngồi đợi bà thầy bói đến 10h30 thì thầy bói đi chợ về.Thầy để đồ ăn lên bàn và đi lên lầu để sửa soạn sau khi để lại vài lời dặn dò cho ông chồng nấu món đó ra răng.Khoảng 10 phút sau thì tui cùng con bạn được ông chồng kêu lên lầu (tầng 3) để gặp thầy.Đi lên cùng 2 đứa tui còn có thêm 1 anh khoảng tầm 30 tuổi và 2 cô cháu 1 già 1 hơi cứng tuổi. Kính lão đắc thọ nên tụi tui nhường cho 2 bà cháu đó coi trước.Bước vô phòng,đập vô mắt là 1 bưc tượng Bồ Tát bự chát ở phía ngoài ban công, 2 bên là 2 miếu thờ (thờ chi thì tui ko rõ lắm vì ko có ra ngoài đó). Còn trong phòng thi 2 bên cũng có 2 cái trang thờ (thiệt tình là tui có chiều cao hơi bị khiêm tốn nên cũng chẳng thấy là thờ chi trên đó (mặc dù tui đã ngước nhìn mỏi cổ). Phía chính giữa phòng cũng có 1 trang thờ nữa ( mà tui cũng ko biết là thờ chi lun, hehè.....)
    Còn bà thầy thì đã thay bộ đồ đi chợ bằng 1 bộ lụa trắng,tóc cột lại gọn gàng.Thầy lấy 1 tách nước rót đầy vô đó rồi đậy nắp lại,tiếp đó thầy gấp cái mền để trước trang thờ chính giữa rồi thầy ngồi lên.Xong đâu đó thầy lấy ra 3 cây hương thắp lên rồi để lên 1 cái mâm cạnh tách nước. Thầy ngồi xếp bằng 2 chân,2 tay ngửa ra để lên trên 2 đầu gối,ngón cái và ngón giữa chụm vô nhau.Rồi thầy bắt đầu đổi giọng nói (vì giọng bình thường của thầy là giọng Quảng,nhưng khi thầy lên thì đổi qua nói giọng Huế ). Hai cô cháu kia ngồi vô phía trước của thầy để nói chiện ( còn tụi tui thì ngồi phía sau bên trái của thầy ) ,sau khi 2 cô cháu đưa ra câu hỏi cho thầy thì thầy bắt đầu làm luôn 1 hơi ko nghỉ ( xin nói ở đây là thầy nói rất nhanh mặc dù ko có ai giành nói với thầy ).
    Hai cô cháu đó xong thì anh 30 tuổi ngồi vô thế chỗ liền, anh hỏi về việc thăng tiến của anh trong công việc và xin thầy vài lời khuyên trong công việc, sau khi nói 1 hơi dài thầy liền dừng lại và với tay lấy ra cây bút mực đỏ và 1 sấp giấy màu vàng. Thầy viết lên đó vài dòng chữ ( hình như là chữ Tàu thì phải ) và lấy 3 cây hương ịn vào tờ giấy cho có 3 cái lỗ trên tờ giấy rồi thầy phán : "Đây là tờ lệnh, con phải luôn luôn cất nó trong người thì mọi việc sẽ được yên ổn. Con cứ về đi và cất tờ lệnh đó vào rồi thầy sẽ điều khiển binh bộ làm việc sau " .
    Xong đến 2 tụi tui, tui đẩy con bạn vô ngồi trước rồi ngồi ngoài vểnh tai lên nghe . Nó hỏi thầy về công danh và bổn mạng của nó ra răng trong năm ni thì thầy cũng làm cho nó nguyên 1 lèo, và dặn dò nó không được ăn đồ nguội,đồ chua, đồ lạnh và thức ăn để lâu vì nó yếu về đường ruột. Xong nó đi ra và đẩy tui dzô, tui ngồi dzô moà chẻng biết hỏi chi nên nói đại câu là thầy coi cho con đường công việc ra reng đi. Thầy nhìn tui 1 thoáng rồi phán luôn (giọng Huế nghen) : " Rứa công việc hơn bổn mạng à?Trên đời ni Nữ coi công việc là nhất à?Rứa rồi lỡ mai Nữ ra đường bị xe tông chết thì sao????? ( ) Nữ coi công việc nặng rứa thì thôi Nữ về đi, Thầy ko coi đâu ( ). Tui nín cười lẳng lặng đứng lên nhường chỗ cho 3 người sau vừa mới đi lên mà chẳng biết lý do vì reng Thầy nói như rứa
    Chờ cho con bạn bỏ tiền vô thùng đựng tiền để trên bàn xong tụi tui rút xuống, kết thúc 1 chuyến coi bói
    Chắc tui không có số coi ba Thầy ni rồi .

    Ai có nhu cầu coi bói thì liên hệ tui,tui chỉ cho vài chỗ. Tui tuy ít coi bói nhưng biết cũng khá nhiều chỗ coi bói đó nghe. Tui sưu tầm được vài chỗ nè,ai muốn tham khảo thi coi thử
    Chỗ tui vừa coi kêu là bà Thuỷ : ở đường Núi Thành , đi từ dưới quân khu 5 lên thì gặp ngay cái ngã tư đầu tiên thì quẹo trái, đi khoảng 10m thì nhìn qua bên tay phải có quán cafe tên THẠCH LAM, bên cạnh nó có cái kiệt,đi vô đó cũng khoảng 10m thì gặp nhà Thầy bên phía tay phải lun,nhà thứ 2 hay 3 gì đó tính từ ngoài vô ( đối diện có bãi đất trống) ,ko thì vô đó rồi hỏi nhà ba Thuỷ coi bói ở mô là người ta chỉ cho

    Tui còn vài chỗ nữa nhưng để mai rồi tui pót cho mọi người ngâm cứu, giờ tui buồn ngủ lắm rồi,ngồi còn bị muỗi cén nữa

    Chúc mọi người cuối tuần dzui dzẻ nghen
  2. sweet_16dn

    sweet_16dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ghê wé ! Dzậy mà mấy bữa định đi koi xem tình duyên ( hí hí) của mình nó ra seo, mà hình như thấy hông có linh rùi ha, bà Thuỷ này vong nẹng wé !
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ, đúng là... Thật không biết nói sao !
    Chỉ tổ làm giàu cho Thầy Mai tui báo công an đến hốt trọn ổ
  4. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ác ghê zị đó..chỗ họ lùm en mà cũng hông tha..nhưng mờ mí chỗ đó nghe nói có bảo kê gòi, báo c.a cũng zị thui
  5. shanealus

    shanealus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    bữa trước nghe đứa bạn nói là nó đi xem bói là để xem thử họ bịa hay đến mức nào
  6. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hehhe......Không thích coi chỗ bà Thuỷ thì tui chỉ chỗ ông thầy khác cho. Ông nì coi chỉ tay
    Ông ni thì trên gần Hoà Khánh, hình như là Hoà Mĩ thì phải. Từ đây đi lên Hoà Khánh, cứ đi thẳng khi mô tới chổ tượng ông Phật bự bự ở Hoà Mĩ thì bắt đầu để ý cái cầu có tên là Cầu Đông Cô ( phải chú ý nghe vì cái cầu đó có khúc thôi), từ đó đi lên thì nhìn phía bên tay trái có cây xăng, bên cạnh cây xăng có cái kiệt, đi vô đó khoảng 3,4 cái nhà thì tới nhà ông thầy đó,nhà có cửa màu vàng thì phải (nếu muốn chính xác thì hỏi mấy người ở quanh đó là ok )
    To xml_q84 : Ông ko coi thì cũng để cho người ta lồm en miếng chớ ông.Người ta nói "Có kiêng có lành " mừ. Tui thì coi dzui thôi,coi xong ra thì quên, ai biểu nhớ trong đầu chi cho khổ....
  7. shanealus

    shanealus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    nhớ là nhớ tiền mà mình phải trả ấy chứ
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái lò tin vịt ấy thì có thể khó bắt
    Nhưng mà việc tuyên truyền mê tin dị đoan này có thể bắt được
    Đi tù chứ chẳng chơi
  9. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ui ui ui......Nghe em "Ðồn" bị bắt đi tù chị sợ wé em ơi. Mấy "cái ổ" đó còn khó bắt được thì chị dễ chi bị bắt được em
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Sao mà rối rắm quá vậy .Mấy ông bà thầy bói là chúa ở nhà trong hẻm sâu.1 lần con bạn tui dẫn đi coi bói ở đường Hoàng Diệu mà tui phục cái trí nhớ của nó luôn.Rẽ trái rẽ phái loạn xị ngầu hết trơn .....Vào bà ấy phán cho 1 câu cái số tui 7-8 năm nữa mới được đi nước ngoài , ai dè trong năm đó tui đi luôn ....

Chia sẻ trang này