1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bói tử vi đây, mỗi ngày một người!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi masterall1211, 02/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi anh chị em vì lâu không trả lời được, do sư phụ bận quá. Hôm nay sẽ đáp ứng nhu cầu của các bạn đã post bài, lưu ý các bạn là cho biết giới tính và thời gian sinh chính xác (trước hoặc sau giờ nào, sai lệch không được quá 1 giờ đồng hồ vì nếu sai thì lá tử vi sẽ không là của bạn nữa). Sau đây là lá của khonghieu81:
    Chị này học hành khá
    Dáng người cân đối
    Tính ương bướng
    Đôi lúc hơi ác ngôn
    lại khó chiều
    Hay vui buồn thất thường
    Tính cầu toàn,xét nét
    Khá điệu đàng
    Hay cả nghĩ,lo xa
    Kén chọn,kĩ lưỡng
    Răng có vđề
    Đi xin việc khó
    Thăng tiến chậm chạp
    Số này như số quan đóng ở biên thùy
    Tài năng ko đc biết đến
    Tình duyên muộn màng
    Chị này ra ngoài vui hơn ở nhà
    Số nữ có Quả Tú nên về già cũng chỉ 1 thân 1 mình
    Vợ chồng xa cách hoặc có chồng cũng như ko
    Chồng là người khắc nghiệt mà thô lỗ
    Số nầy chỉ nên sống 1 mình cho yên thân
    Hệ tiêu hóa có vđề
    Nóng trong sinh ra mụn nhọt hoặc các nốt nhỏ ở người
    Mặt hay đầu có tì vết hoặc sẹo

  2. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Mặc định bạn là nữ nhé, nếu là nam thì nhắc mình:
    Chị này tính tình khắc nghiệt
    Hay đòi hỏi vô lý
    Ích kỉ
    Khi ghét ai thì nói như hắt nước đổ đi
    Ác khẩu
    Ghét ai thì ghét ra mặt
    Tính ương bướng
    Chỉ luôn làm theo ý mình
    Có duyên với người khác fái
    Được nhiều người tin tưởng
    Thích những thứ tỉ mẩn
    Năng khiếu nghệ thuật
    Lúc nhỏ hay ốm vặt
    Hay bị hụt hơi,tim đập chậm hoặc nhanh nhịp so với người bt
    Fạm Quả Tú nên hay ưu fiền
    Cuộc đời cũng lắm chuyện buồn
    Ngoài ra số nầy sinh ra ko hợp cha mẹ anh em,ko hợp chồng con,chỉ nên tin vào bản thân mình mà đi lên
    Làm các ngành kinh tế đều tốt
    Ham mê công danh sự nghiệp
    Nên dẫn tới đường tình duyên gẫy đổ
    Bản thân cũng fải trải qua nhiều cuộc tình mới lấy đc chồng
    Trc 30t thì khó kiếm tiền
    Nên để sau 30
    Vợ chồng xa cách nhau
    Ở gần cũng xung đột,sống ly thân và đời sống hôn nhân mệt mỏi
    Chồng khá thành đạt
    Sinh con gái nhiều hơn con trai
    Và đẻ mổ mới tốt

  3. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    oa oa
    bác mát tờ rồ ơi, còn em thì sao
  4. haujimmy191

    haujimmy191 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chờ anh í, đang đưa vợ đi shopping tí!
  5. khonghieu81

    khonghieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác Masterall nhiều lắm !!!!nhưng đọc xong bài của bác phán làm em buồn hết cả mình! bác ạ! thế tiền không tình cũng buồn thì em chít đi còn hơn huhuhuhu......
  6. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Của em chổng lên bác ạ có phải chọc xuống đâu em mà như thế này thì chết mất bác xin lại quẻ cho em đi
  7. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chời. Mấy anh em Đế chế vào cả đây đong gái nhá
  8. Rubie_tr

    Rubie_tr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cho em xin 1 chân mới , check thử lại xem mình ra sao,
    Nữ, 12: 05 giờ Ngọ, 5/11/87 em cám ơn bác trước
  9. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Vẫn là tôi thôi mà .
  10. khhuyen

    khhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thầy boái j mà chán òm zậy.E sent ngày tháng năm sanh đầy đủ roài mà vẫn kô xem cho em e, em đi ciện cho mà xem. huu đừng có chách em ác nhéa.

Chia sẻ trang này