1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bơi và bơi đường trường

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi solo, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bơi và bơi đường trường

    Chào các bạn .
    Tôi và 1 người bạn đang muốn làm 1 phát bơi vượt hồ Tây ( chưa dám bơi vượt sông Hồng đâu )
    Đo đường chim bay khoảng 3 km .
    Vậy bác nào có kinh nghiệm trong chuyện bơi đường trường , vượt sông vượt hồ thì chỉ dạy cho SOLO phát.
    Bác nào muốn thì tham gia cho vui
    Kinh nghiệm của bọn tớ : sức khoẻ tốt , ngày nào cũng đi bơi , bơi ok .
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần một cái áo phao thật lớn. và tốt nhất là rủ hai người bạn thuê thiên nga đạp theo cho vui.
  3. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ầy, truớc đây em cũng hay bơi đường trường, nhưng mà chưa đến 3 km bao giờ, vì........ ngại, lười,và khi em bơi, nhỡ mọi người ăn hết khoai chiên của em thì sao! ..
    Nhìn chung là ,em toàn bơi ....ếch,.. chậm thôi,, chậm thôi.... lướt lướt.... chẳng bao giờ mệt!
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hồi ngày xưa tớ suốt ngày đi bơi. Bơi trong hồ thì đâu được khoảng 2,5km. Đấy là bơi vòng quanh hồ chu vi khoảng 500m/vòng. Bây giờ thì lười nên bơi chắc được khoảng 300m thì thở phì phò luôn. Thực ra, theo kinh nghiệm của mình thì ai cũng có 1 cái tạm gọi là ngưỡng. Đó là khi chạy dài, bơi xa,... tự nhiên có 1 lúc cảm thấy hơi chối, mệt, thở nặng. Nếu mới tập thì nên cố thêm vài nhịp rồi nghỉ. Nếu tập thường xuyên, cố gắng thì bạn sẽ tăng được khoảng cách hay nói cách khác là kéo dài được thời gian đến cái ngưỡng đó. Và bơi ở các nơi như Hồ Tây thì nên có phao hoặc người bơi cùng có các phương tiện bảo hộ. Không thì thui chó nửa mùa hết rơm hoặc chuột rút giải rút tụt quần >>>> toi!
  5. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi , em meo siêu ngốc tham ăn wá , đổi tên thành mèo chết vì ăn đi em ạ
    Hôm nào cho anh đi bơi vơi nhá
  6. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hồi truớc còn đi học, tớ hay ra nhà Bát giác trường Chu Văn An bơi, hôm nào sớm thì mấy thằng rủ nhau bơi sang phía Khách sạn Thắng lợi, khoảng gần 1 tiếng thì đến nơi, nhưng lúc về phải có mấy thằng khác đi xe đạp sang đấy đón để đèo về , lâu rồi không bới ở Hồ Tây vì bây giờ bẩn dzã man luôn...
    Nếu bơi dài hơi thì nên có khoảng 2 - 3 chú cùng bơi, có gì còn vớt nhau nữa chứ , với lại nên bơi từ từ thôi, bơi ếch là tốt nhất vì không bị tốn sức.
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... thì trước đây , nick của em là meo_con_ham_an đấy chứ! ....
    Mà nói thế thui,.. chứ bi giờ, đi bơi là em chỉ có bơi, bơi xong là vìa chứ có ăn uống zì đâu! ....mọi người thấy em ngoan hông! .
    To bác zeroo: Em thấy bể Tây Hồ sạch phết đấy chứ ? Ngoài bể Sao Mai và Quân Đội ( bể nước mặn ở PHạm Ngũ Lão ) ra, em chưa thấy bể nào sạch hơn.....
    Ơ mà... bể Sao Mai thì..... ba chấm ( khỏi nói các bác cũng biết nó tệ như thế nào! ), bể Quân đội thì...2.5 dollars 1 người thì phải.... em không chắc lắm, vì lâu lâu hông ra đấy bơi zùi.... nhưng mà nhìn chung thì... đắt khiếp! .
    HÌ, nói thế nhưng mà em lại hay bơi ở bể Tây Hồ trong nhà cơ! Cái bể nằm ngay cạnh bể Tây Hồ " ngoài zời " ý........
    Hay là tổ chức 1 lần đi bơi đi các bác đi ! .. năm nay em chưa thử bơi đường trường bao giờ......
  8. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói đi bơi tức ra Hồ Tây ý, chứ còn vào mấy cái bể bơi thì chỉ nên gọi là "tắm tập thể" thôi , nhất là hôm nào trời nóng thì khỏi nói. Thời gian tớ hay đi bơi Hồ Tây thì chưa có mấy cái quán Cá dọc đường Thuỵ Khuê nên còn sạch sẽ, bây giờ thì có cho thêm tiền cũng chịu không dzám xuống.... Mà nói thật, dạo này cũng lười bơi rồi, uống nhiều nên vòng 2 trông phúc hậu lắm, cởi quần áo ra trông hơi mất mỹ quan đô thị

Chia sẻ trang này